Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Duyên Yêu Thuở Ấy

 


 

     DUYÊN YÊU THUỞ ẤY !…

     (Luật bằng & Luật trắc)

 

     Bao năm ấy nhỉ lệ duyên nhàu

     Thấm thoát đành trôi dạ ngẩn đau

     Nhớ quá mơ sao buồn ái ngại

     Thương chi mộng nỡ nản âu sầu

 

     Muôn đời một thuở lời thề đấy

     Vạn kiếp thời quen hứa hẹn nhau

     Ẩn hiện trong ta vương vấn mãi

     Hoài yêu khắc khoải đẹp muôn màu…

 

     Nói đặng tình ta úa nhạt nhàu

     Xa rồi lặng lẽ khổ hờn đau

     Tàn canh ngẫm nghĩ hình bóng ngại

     Vãn khắc tâm tư dáng quẩn sầu

 

     Thoáng chợt trồi qua như sánh bước

     Không gian mới đó ngỡ gần nhau

     Yêu đương lận đận buồn vô cảm

     Vọng mớ hương thơ tóc bạc màu ... 

     Hahn nguyen. 06- 04- 2022.


     TÌNH YÊU NHIỆM MẦU !...

     Bài họa

     (Luật trắc và bằng)


     Lỡ nhịp đường yêu phận nát nhàu

     Từng mùa chở nặng khối tình đau

     Bao ngày nuối tiếc thân hờn tủi

     Sớm tối trôi theo mắt đọng sầu


     Vọng mãi hôm nao mình một lối

     Mong hoài thuở ấy cách rời nhau

     Tương phùng chẳng thể sao ta đợi

     Trộm ước trời ban phép nhiệm mầu...


     Tàn phai sắc thắm bởi tâm nhàu

     Trách cứ thôi đành chuốc hận đau

     Bóng dáng chờn vờn thêm ảo não

     Hình vương ẩn hiện lệ hoen sầu


     Ngàn thương trọn kiếp nào kề cận

     Vạn nhớ muôn đời vẫn có nhau

     Đặng lẽ hương đầu trong lận đận

     Nhân duyên tái hợp ái xanh mầu ...

     N.H - 2022


     MÀU KÝ ỨC !…

     Bài họa


     Sóng cuốn thời gian dạ úa nhàu

     Thương đời lẻ bóng lạc niềm đau

     Yêu chi ánh mắt âm thầm mộng

     Luyến ái bờ mi cảm gợi sầu


     Hẹn hứa bao lần trao phúc phận

     Lời thề thuở ấy nợ tình nhau

     Bâng khuâng cõi nhớ miền vô vọng

     Bỡ ngỡ duyên xưa tiếc nhạt màu !…


     Cô đơn nuối tiếc phận duyên nhàu

     Lạc lõng bên đời lắm nỗi đau

     Gió thoảng hương xưa tàn ảo vọng

     Mây trôi mộng cũ nản cơn sầu


     Người nơi viễn xứ vương tình lỡ

     Kẻ chốn quê nhà hẹn nhớ nhau

     Mỏi bước lang thang tìm kỷ niệm

     Lung linh ký ức chẳng phai màu!…

     TC 2022 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét