Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Người Đàn Bà Trong Tôi!... & Chìm

 

 

     NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TÔI !… 

     Ngàn năm đêm lụa là

     Người đàn bà xuân mọng

     Mỉm cười hờn với bóng

     Ru lạc lõng hồn ta.

 

     Không gian vội lần xa

     Ước mơ và luyến ái

     Giọt nước mắt ngần ngại

     Đêm mong vãi mê say.

 

     Như ẩn hiện lòng ai

     Bập bùng đầy khát vọng

     Ngọn lửa hừng hực ngóng

     Đốt cháy bỏng ruột gan.

 

     Luồng gió lạnh nào than

     Tình muôn vàn da diết

     Bàng hoàng tâm rã mệt

     Lẩn thẩn chết một đời.

 

     Người đàn bà khôn nguôi

     Chẳng còn lời để nói

     Tóc xanh héo mòn tuổi

     Ngậm đắng tủi buồn tôi…

     Hahn nguyen. 06- 21- 2022

     * * * * * * * * *

     (Bài ngũ ngôn quá tuyệt vời

     Em xin cảm tác cùng anh ạ ...)

 

     CHÌM 

     Chìm men say tình ái

     Ta chôn dấu hình hài

     Tàn cơn mê si dại

     Ta lạc bến trần ai

 

     Về thoát thai tiền kiếp

     Tóc rối quyện bên đời

     Mộng kín tường hồ điệp

     Đắm khuya nguyệt chơi vơi

 

     Hư không vời ảo ảnh

     Hụt hững bước đàn bà

     Máu tim mồ hoang lạnh

     Dấy hồn gọi thịt da

 

     Đêm ngoan tà xuân mỏng

     Trăm năm dỗ ưu phiền

     Ngửa mặt cười với bóng

     Cạn ngày vỡ cuồng điên. 

     cucduong

     22-06-2022


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét