Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

Giọt Lệ Ướt Mi...

 

 

     GIỌT LỆ ƯỚT MI …

     Kim Thanh 06-01-2022

 

     Nhìn ngoài cửa

     mà lòng buồn da diết

     Nhớ người em

     nhỏ dạo thuở năm nào

     Và đau đớn

     ê chề niềm nuối tiếc

     Vài hàng nét

     chữ gửi nàng thương trao.

 

     Tâm hoài niệm

     buồn trào hương nỗi nhớ

     Hãy trả đời

     ta hạnh phúc mây bay

     Khi con tim

     đã không còn hơi thở

     Cho nửa hồn

     ray rức tháng đoạ đày.

 

     Quên đi với

     tình yêu ngày tháng đó

     Chuyện tình thời

     ấy chỉ giấc mơ sao

     Giao lòng chẳng

     hiểu chỉ tơ vương nỡ

     Lầm lũi đêm

     khuya dưới ánh đèn mầu.

 

     Giọt sương khuya

     rơi ướt nhàu vai gầy

     Trong ly rượu

     đắng ngã nghiêng ta say

     Chợt thoáng ẩn

     hiện như hình với bóng

     Ngỡ như rằng

     giọt lệ ướt mi đầy.

 

     Giờ em ở

     đâu người gầy tình nhỏ ?

     Sài Gòn trời

     mưa hay nắng đây em

     Đặng khuya vắng

     ta đi tìm kỷ niệm

     Một làn gió

     lạnh thổi buốt tim mềm !…

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét