Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Vá Rách Con Tim...

 

 

     VÁ RÁCH CON TIM …

     (Nđt, Ltvt, Ntvv)

 

     Lệ nhỏ thương vùi bõ rách khâu

     Bầm tim xé toạc thuở ban đầu

     Bao lần rũ rượi hờn vương kiếp

     Mỗi bận bơ phờ khổ nhớ nhau

     Rỉ máu gian trần bươm vọng mãi

     Cầm sao cõi tục nản hương nhàu

     Tay nào ngỏ vá buồn thân phận

     Trói buộc tình yêu bản ngã đau !…

     Kim Thanh 05-22-2022

 

     TRĂN TRỞ CON TIM

     Bài họa

 

     Hương nồng chóng vánh rã từng khâu

     Chắc bởi rằng duyên chẳng bạc đầu

     Ngọn lửa bùng lên rồi chợt tắt

     Tầm hồn lắng đọng bởi vì đau

    Sau lần ly biệt không còn gặp

    Suốt kiếp lìa xa chẳng vợi sầu

    Ngẫm nghĩ sự đời âu cũng lạ

     Cố quên lại nhớ... nhớ dài lâu !

     An Nguyen 5-22-22 

 

     TRÁI TIM KHÂU !…

     Bải họa


     Tay run vá víu quả tim khâu

     Xé toạc từ lâu dạo thuở nào

     Nhớ đặng xa xưa hờn bóng gió

     Quên rồi lại nhắc giận mà đau

     Quanh năm máu rỉ trào da diết

     Suốt tháng cầm hơi lệ thấm nhàu

     Rạn nứt can trường vơ khắc khổ

     Già rồi vết nối được còn bao ?…

     Hahn nguyen 5-22-22 

 

     MẢNH TIM SẦU !…

     Bải họa

 

     Trĩu nặng tim này những vết khâu

     Còn đâu dấu ái những hôm nào

     Người đi bỏ lại tình tan vỡ

     Kẻ ở chôn vùi nỗi xót đau

     Mấy độ xuân tàn hương phấn nhạt

     Bao năm hạ úa nét hoa nhàu

     Bâng khuâng lệ đắng đời dang dở

     Vạn mảnh u sầu vá được bao !?…

     Mai Vo 5-23-22 

 

     DẤU VẾT ĐAU…

     Bải họa


     Đầy dẫy tim này những vết khâu

     Khi chưa lành lại mũi ban đầu

     Thì đã chất chồng thêm mũi khác

     Nhưng vẫn mong ước nhớ đến nhau

     Gửi về nơi ấy lời tha thiết

     Dẫu ở nơi này dạ úa nhàu

     Làm sao có thể hàn gắn lại

     Sao đời toàn thấy những niềm đau.

     Pham Phu 5-23-22 

 

     VỤN VỠ ...

     Bải họa

    Vỡ nát tình này chẳng thể khâu

    Buông xuôi mặc kệ nhớ đau đầu

    Đành thôi chẳng cố thêm chi mãi

    Bể khổ hoài mơ chỉ lụy nhau

    Trót lỡ vương mang buồn một kiếp

     Buông xuôi tất cả khỏi thương đau

     Yêu thương gát lại cho yên phận

     Mãi níu ghì thêm sắc úa nhàu ...

     Anh Dung 5-23-22

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét