Tổng thống Donald Trump đang dọn dẹp rác rưởi khắp thế giới để chuẩn bị bước vào chiến trường với Trung Quốc rất đa dạng và khó khăn mà nhất định Hoa Kỳ phải đại thắng vinh quang.
Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái thiết nền hoà bình và ổn định theo mô hình mà nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt chiến trường ác liệt và phức tạp do Cặp Bài trùng thất bại Barack Obama-Joe Biden tạo ra suốt 8 năm chiến tranh khốc liệt.
Tổng thống Joe Biden, ngựa quen đường cũ nên từ ngày đầu nhậm chức đã gây ra cuộc chiến Ukraine-Nga suốt ba năm mà hết thất bại này đến thiệt hại khác. Tổng thống Nga, Vladimir Putin cứ thản nhiên cười tình, cười tình mà nuốt dần lãnh thổ và kết thúc mạng sống của nhiều người dân Ukraine.
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky với sắc phục nửa dân, nửa lính đi khắp nơi để vận động quốc tế ủng hộ cuộc chiến bất tương xứng dưới cây gậy chỉ huy của Tổng thống Biden, ông chủ chi tiền và lãnh đạo. Suốt ba năm chinh chiến, Zelensky và Biden bị Putin xỏ mũi trên chiến trường. Khi Zelensky tấn công Quân đội Nga chỉ bị thiệt hại chút ít thôi. Zelensky pháo kích vào lãnh thổ Nga bị phản pháo bằng loại vũ khí có tầm xa hơn và mạnh, xa hơn một chút theo kiểu mèo vờn chuột. Biden và Zelensky đãng trí nên quên rằng Nga là một siêu cường có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Hoa Kỳ nên cứ bị húc vào đá đến vỡ đầu, sứt trán mà vẫn chưa tỉnh.
Đất đai Miền Đông Ukraine mất dần vào tay Nga khi Biden-Zelensky hùng hổ xua quân vào Tỉnh Kursk của Nga ngày 6-8-2024 mà chẳng được chiến thuật gia nào trên thế giới ủng hộ. Đầu óc đen tối của Biden và Zelensky đã xua quân vào hang hùm mà tưởng như đi ngao du sơn thuỷ.
Khi nghe tin Ukraine đưa quân chiếm tỉnh Kursk của Nga, Tôi đã viết bài thúc giục Ukraine rút quân cấp tốc theo kinh nghiệm của tiền nhân Việt Nam. Mỗi khi họ xua quân đánh phá nước Tàu và rút lui cấp tốc nên tránh thiệt hại và có thì giờ tái bố trí chống lại Quân xâm lược Trung Hoa.
Biden-Zelensky tính kế hoạch chiếm Tỉnh Kursk của Nga để làm đòn bẩy đàm phán, đồng thời buộc Mạc Tư Khoa phải rút bớt quân ở Miền Đông Nam Ukraine.
Họ đã quên, Nga là một cường quốc hạt nhân, Quân đội không giải thể mà bao giờ cũng sẵn sàng tác chiến, bộ máy chế tạo vũ khí tiên tiến vẫn hoạt động như trong thời kỳ chiến tranh.
Hiện nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky không có lá bài hữu dụng nào trên bàn đàm phán mà phải dựa vào tài năng ngoại giao của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Vladimir Putin.
Zelensky, kể cả các nhà lãnh đạo Châu Âu cũng chẳng ai có là bài dàn xếp với Putin, ngoài ngôn ngữ khoa trương nhằm trấn an dư luận.
Cáo già Putin biết rõ rằng mấy cường quốc Châu Âu to mồm, lớn tiếng mà chẳng có nước nào dám đưa quân vào cứu Ukraine. Châu Âu chỉ tâng bốc Zelensky lên chín tầng mây, nhưng, chẳng ai muốn chi thêm tiền hoặc có kế hoạch trực tiếp chống lại Nga. Liên Âu chỉ đề nghị sẽ sắm vai trò giám sát cuộc đình chiến để ve vãn Ukraine ký các hiệp ước tái thiết, khai thác tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Ukraine. Não trạng “Đế Quốc” chưa bao giờ tàn phai ở Châu Âu. May ra chỉ có vài tiểu quốc ở Châu Âu đã sáng mắt nên rất trân trọng tinh thần “cứu khổn, phò nguy” của Chú Sam.
Bản tính khoe khoang, khoác lác của Volodymyr Zelensky không đem lại hoà bình, phát triển cho tiểu quốc Ukraine mà còn làm cho tình hình thế giới xáo trộn, chiến tranh triền miên không lối thoát. Được Liên Minh Châu Âu đón tiếp trọng thể làm cho Zelensky hí hửng như một chính trị gia hàng đầu trên trường quốc tế. Qua các màn trình diễn hoành tráng, những lời tung hô rầm rộ mà không hé lộ một tương lai trở thành hội viên NATO. Văn kiện chính thức của tổ chức này không hề đề cập tới khả năng thu nhận Ukraine vào NATO. Không ai muốn chiến tranh bùng nổ với Nga.
Hai chính trị gia ảo tưởng Joe Biden và Volodymyr Zelensky đã chơi trò “đi bắt quân gian” như Nữ Ca sĩ Thanh Lan từng hát ở Sài Gòn từ thế kỷ trước.
Họ đã đẩy Ukraine vào thế bí:
(1) Nhược tiểu không thể đơn phương tấn công cường quốc mạnh hơn trên mọi phương diện.
(2) Các đồng ninh hay bạn bè khó tham dự một cuộc chiến không có lối thoát.
(3) Ukraine kiệt lực nên phải mất một cái gì đó mới mong thấy bóng dáng hoà bình và ổn định.
(4) Zelensky không còn chỗ dựa sau khi Biden lau nước mắt từ chức.
(5) Zelensky chẳng còn lá bài nào để đàm phán với Putin nên sang Châu Âu như đi chợ, nhưng, chỉ được lời hứa mang về.
(6) Liên minh Châu Âu phải dựa vào Hoa Kỳ trên phương diện quốc phòng thì lấy gì trợ giúp hữu hiệu cho Ukraine ngoại trừ những buổi tiếp tân rầm rộ và lời hứa suông.
Donald Trump và Vladimir Putin đang cò kè bớt một, thêm hai mà chưa ngã giá thì chớ đoán mò.
Thực tế, Putin không thèm nói chuyện trực tiếp với giới lãnh đạo Châu Âu về số phận của Ukraine, kể cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đến Điện Cẩm Linh gặp Putin chỉ thấy nụ cười mỉa mai.
Ngược lại, Châu Âu chỉ mong được đóng vai trò giám sát cuộc ngừng bắn Nga-Ukraine, nếu có. E rằng Putin và Trump cũng không chấp thuận. Vai trò này, nếu có, chỉ có thể do Ấn Độ đảm nhận.
Cho tới giờ phút thất bại trong gang tấc mà Tổng thống Ukraine, Zelensky vẫn tưởng rằng bản thân là một chính trị gia được ngưỡng mộ nhất trên thế giới vì được tiếp kiến với hầu hết các nhà lãnh đạo trong Liên Âu. Zelensky hãy sớm trở lại trái đất mới biết vị thế mong manh của Ukraine dưới sự lãnh đạo tồi tệ của bản thân.
Joe Biden đã đẩy Ukraine vào miệng sư tử Vladimir Putin nên rất khó giải thoát bất chấp Trump có khả năng thương thảo với Nga về một giải pháp hoà bình Nga-Ukraine.
Tổng thống Zelensky vẫn chưa biết số phận của Ukraine sẽ ra sao khi Tổng thống của Mỹ và Nga chưa công bố thoả thuận mà họ đã thảo luận trước khi ký kết. Zelensky đòi gặp Trump để biết sự thật.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, nhưng đến nay vẫn chưa kiểm soát hết các vùng lãnh thổ đó. Nga đang kiểm soát 75% tỉnh Donetsk và 99% tỉnh Lugansk.
Thực tế đau buồn vì Volodymyr Zelensky ôm quá nhiều tham vọng nên đã đặt Ukraine vào tay Tổng thống Biden mà gánh các hậu quả nghiêm trọng tới việc bảo vệ Ukraine mà lẽ ra không nên làm vì các lý do: (1) Giáp giới với Nga nên không thể gây chiến. (2) Biden bất lực mà tin thì chỉ có bán sinh mệnh quốc gia. Nghe lời Biden nên bao nhiêu chiến binh ưu tú của Ukraine phải chết tức tưởi khi tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. (3) Hiện tại, không ai có thể cứu được Ukraine, ngoại trừ Trump. (4) Chớ tự hào rằng Tổng thống Zelensky có thể nói chuyện tay đôi với Putin.
Zelensky hí hửng khi được các nguyên thủ quốc gia Liên Minh Châu Âu tâng bốc, ca tụng vì họ chuẩn bị đóng vai trò giám sát cuộc đình chiến Nga-Ukraine trong tương lai.
Tổng thống Putin sẽ không bao giờ chấp nhận vai trò giám sát đình chiến Nga-Ukraine của Châu Âu, nếu có đề cập tới.
Tổng thống Donald Trump đang cố gắng giành được thêm tí quyền lợi cho Ukraine trên bàn đàm phán tương lai Nga-Ukraine.
Cuộc gặp mặt Trump và Putin tại Arab Saudi vì Trump thân thiết với Arab Saudi. Putin không sợ bị bắt do Arab Saudi không phải thành viên của Toà Hình sự Quốc tế (ICC).
Đại-Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét