
Ông Nguyễn Văn Hồi nói Việt Nam không có phân biệt gì, và luật pháp xử phạt các cơ quan không cung cấp hỗ trợ cho người khuyết tật (chụp màn hình từ UN Web TV). Hải Di Nguyễn Ngày 6-7/3/2025 vừa qua tại Geneva, Thụy Sỹ, nhà nước Việt Nam đã bị rà soát về việc thực thi Công ước LHQ về quyền người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, viết tắt CRPD). Như đã nói trong nhiều bài viết và video trước và sau phiên rà soát, BPSOS đã gửi phái đoàn tới Geneva để hướng sự chú ý chủ yếu vào hai nhóm là: thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, và những người bị tra tấn trong “trại cải tạo” hoặc nhà tù rồi bị sang chấn tâm lý và vấn đề tâm thần. Ủy ban CRPD đã đặt câu hỏi chất vấn nhà nước Việt Nam về các thương phế binh. Vậy bước tiếp theo là gì? LHQ hỏi gì? Tại phần hai của phiên rà soát (ngày 7/3), bà Amalia Gamio, Phó Chủ tịch Ủy ban CRPD hỏi phái đoàn Việt Nam: “Có vẻ là ở Việt Nam có khoảng 300.000-500.000 thương phế binh. Đó là tình trạng từ [tháng 4/1975], khi kết thúc chiến tranh. Bao nhiêu trong số họ vẫn còn sống? Bao nhiêu người đã nhận được hỗ trợ từ nhà nước? Vì theo như thông tin chúng tôi nhận được, vài chục ngàn thương phế binh chỉ nhận được hỗ trợ tài chính từ các tổ chức từ thiện nước ngoài, không phải từ nhà nước. Nhà nước [Việt Nam] có cân nhắc hỗ trợ và giúp đỡ những cá nhân này không?” (dịch lại từ phần phiên dịch trực tiếp tiếng Anh từ tiếng Tây Ban Nha) Bà Gamio cũng hỏi nhà nước Việt Nam có định cho Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thương phế binh không. 
Bà Gamio (chụp màn hình từ UN Web TV). Trước đó, Ủy ban CPRD đã được cung cấp thông tin về việc chính quyền Việt Nam cưỡng chế chùa Liên Trì, đập phá Vườn rau Lộc Hưng và đẩy đi các thương phế binh VNCH đang trú ngụ tại đó, và ép buộc chấm dứt chương trình hỗ trợ các thương phế binh của Dòng Chúa Cứu Thế tại Nhà thờ Kỳ Đồng. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, trước khi bị bắt năm 2017 đang là tình nguyện viên của Văn phòng Công lý – Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, là nhân chứng phát biểu với 3 thành viên của Ủy ban ngay trước cuộc rà soát. Phái đoàn Việt Nam nói gì? Trả lời LHQ, ông Nguyễn Văn Hồi, trưởng phái đoàn nhà nước Việt Nam nói: “Về vấn đề cựu chiến binh khuyết tật, chúng tôi khẳng định là trong Luật Người khuyết tật cũng như đơn giải quyết trợ cấp, chúng tôi có ghi anh ấy là ai, anh ấy từ đâu đến đâu. Chúng tôi chỉ có họ, tên, mức độ khuyết tật, dạng tật, nơi sinh sống… Thế thôi. Để chính quyền địa phương ở nơi đó có trách nhiệm giải quyết. Còn tất cả mọi tổ chức, cá nhân nào từ chối cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã có quy định nghiêm cấm và xử phạt những ông quan chức, viên chức không làm tròn trách nhiệm.” Ông Nguyễn Văn Hồi là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thứ trưởng Bộ Nội vụ. “Các Dòng Chúa, nhà thờ, các sơ sở trợ giúp tôn giáo, chúng tôi đều trân trọng hết. Không có sự phân biệt gì ở đây cả.” Trong hai buổi rà soát, phái đoàn nhà nước nói đi nói lại nhiều lần rằng Việt Nam hoàn toàn không phân biệt nguồn gốc, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, địa vị, hoàn cảnh, v.v. Ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao cũng nói: “Ở Việt Nam, việc tham gia đóng góp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của các cá nhân, tổ chức, bộ phận xã hội thì luôn được ủng hộ. Không ai bị sách nhiễu, bắt giữ chỉ vì tham gia các hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền người khuyết tật.” Ông cũng nói tất cả mọi người đều “bình đẳng trước pháp luật” và “các hành vi vi phạm quyền và tự do của người khác là tội hình sự.” Phép thử? Trong phỏng vấn trực tiếp ngay sau phiên rà soát ngày 7/3, ông Nguyễn Bắc Truyển nói: “[Phát biểu của ông Nguyễn Văn Hồi] là câu nói rất quan trọng, vì liên quan tới quyền lợi của các chú bác thương phế binh VNCH. Các chú bác thương phế binh VNCH phải đặt thẳng vấn đề này với nơi mình sinh sống, nơi mình có hộ khẩu thường trú… đặt thẳng vấn đề với chính quyền địa phương là tại sao tôi không được chăm sóc như người khuyết tật. Và nếu không được chăm sóc thỏa đáng, các chú bác thương phế binh VNCH có thể làm đơn gửi tới ông Hồi, là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông ta khẳng định rằng tất cả người khuyết tật, không phân biệt loại khuyết tật nào, đều được chăm sóc và giúp đỡ về tiền bạc, bảo hiểm y tế, nhà ở, vấn đề dạy nghề, v.v. và người chăm sóc cho người khuyết tật cũng được hưởng trợ cấp.” Các thương phế binh VNCH, xin hãy liên lạc với BPSOS qua địa chỉ email bpsos@bpsos.org để chúng tôi hướng dẫn làm đơn đòi quyền lợi, và theo dõi tiến trình giải quyết của nhà nước Việt Nam để tiếp tục báo cáo với LHQ. BPSOS đồng thời cũng đang vận động chính phủ Hoa Kỳ điều tra số tiền 155 triệu USD USAID đã viện trợ cho người khuyết tật ở Việt Nam. Xem lại phiên rà soát: Phần 1: https://webtv.un.org/en/asset/k1j/k1jozvirj4 Phần 2: https://webtv.un.org/en/asset/k1p/k1pzsdy0nd Livestream của chúng tôi (chú ý: Facebook sẽ xóa trong vòng 30 ngày). Trước phiên rà soát: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/videos/1027586055933190 Sau phiên rà soát phần 1: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/videos/1469483600677326 Sau phiên rà soát phần 2: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/videos/1356101032192561 Bài liên quan: Đây là cơ hội đòi công bình và nhân phẩm cho các TPB VNCH: https://machsongmedia.org/vietnam/quyenconnguoi/2368-day-la-co-hoi-doi-cong-binh-va-nhan-pham-cho-cac-tpb-vnch.html |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét