DANH TIẾNG (Cảm đề) Bạo tàn, Tào Tháo
vẫn lừng danh Lưu Bị thiện hiền
cũng nổi danh Sử khắc muôn xưa
người có tiếng Ai tìm vạn cổ kẻ
không danh ? Hoàng long kỳ vĩ
thành tăm tiếng Bạch hổ uy hùng định
tánh danh Lấp biển, thương
còng di hậu tiếng Dã tràng xe cát, dã
tràng danh! Lý Đức Quỳnh 18/3/2025 Thơ Họa: DANH VÀ TIẾNG Thiên hạ thường phân
Tiếng với Danh Ngợi khen người tốt
mới nêu danh Dữ, lành đều cũng là
vang tiếng (*) Giỏi, thiện mới
thường được nổi danh (**) Kẻ xấu suốt đời mang
xú tiếng Người hiền trọn kiếp
giữ phương danh Sống sao tránh khỏi
vương điều tiếng Hơn nữa, được đời
ghi khắc danh. Sông Thu ( 19/03/2025 ) (*) Tiếng tốt và
tiếng xấu (**) Danh thơm MÊ ĐẮM Không cần hậu thế
phải lưu danh Sống thật với lòng
chẳng hổ danh Hào kiệt do tâm đâu
tạo tiếng Anh thư tự tánh
chẳng cầu danh Như Lai rời điện
thương nhân loại Đức Chúa xuống trần
há háo danh Ngẫm kỹ đời người
luôn tất bật Cũng vì mê đắm bã
công danh Kiều Mộng Hà March.19.2025 LƯU DANH Tào Tháo tâm hèn
cũng nổi danh, Tài ba Lưu Bị rực
tài danh. Sử ghi lưu mãi người
vang tiếng, Dương thế luôn
truyền kẻ có danh. Thắng cảnh Hoàng
Long từng nổi tiếng, Thiên hình Bạch Hổ
hực thơm danh. Dã tràng xe cát loài
vang tiếng, Còng nước một thời
lấp biển danh.
* Tài ba độc ác cũng
lừng danh. Hồ Nguyễn (19-3-2025) TIẾNG-DANH Lẳng lặng nghe
nè,điểm tiếng-danh Xuôi tay,nhắm mắt
được bia danh Tương thân vì nghĩa
đời lưu tiếng Hám ái bởi tình kẻ
bệu danh Trí dũng song
toàn,tài nổi tiếng Bao dung độ
lượng,đức vang danh Hơn,thua, mất,được
đều bêu tiếng Rũ nắm xương tàn bả
lợi danh! Lan (19/03/2025). HAM DANH TIẾNG Nhất định phen nầy
phải tạo danh Trao tiền dúi bạc để
mừng danh Nhiều đêm nghĩ ngợi
vì mong tiếng Lắm bữa mơ màng bởi
hám danh Chuộng mãi uy quyền
nên giữ tiếng Nuôi hoài ảo vọng
khó thành danh Tình thân bạn hữu
bèn lên tiếng Thực lực do tài hẳn
xứng danh. Như Thu 03/19/2025 TIẾNG VÀ DANH Sống đời hai chữ tiếng
và danh Ích nước lợi dân mãi
điểm danh Ức hiếp người hiền
tranh lấy tiếng Từ bi hỷ xả trọng
thanh danh Xóm làng xấu mặt
thằng tai tiếng Xã tắc tôn sùng kẻ
hiển danh Sơ hở ngữ ngôn không
đẹp tiếng Cao sang hóng hách
đáng chi danh .. Yên Hà 19/3/2025 DANH TIẾNG Tào Tháo đa nghi ác,
“xú danh” Bàn Đào tụ nghĩa vẻ
vang danh Trương Phi, Lưu Bị
tài năng tiếng Quan Vũ, Triệu Vân
đức hạnh danh Hám vị, mưu thần
thôi mất tiếng Tham quyền, chước
quỷ cũng tiêu danh Tang bồng, lãng tử
khôn tai tiếng Hồ thỉ, phong lưu
khó lợi danh…! Mai Xuân Thanh Silicone Valley, March 19, 2025 HUYỄN DANH Bỗng đâu ẩn sĩ nổi
bừng danh Ai cũng nghi ngờ ổng
háo danh Ngửa mặt van trời
mong tốt tiếng Ngó đời nói bạn muốn
thơm danh Bấy lâu tránh né
điều tai tiếng Nay lại nghe hoài
chuyện huyễn danh Có phải oan tình nên
uổng tiếng Bao năm gìn giữ giờ
hư danh … Rancho Palos
Verdes 19 - 3 - 2025 CAO MỴ NHÂN DANH TIẾNG (Bát Điệp Song Ngữ
Độc Vận) Danh tiếng đi đôi
với tánh danh Tiếng đồn bậy bạ hại
thanh danh Thành danh, lắm lúc
thành tai tiếng Có tiếng, bao người
có nghĩa danh Khổng Tử chính danh
đà nổi tiếng Khổng Minh tốt tiếng
được vinh danh Lưu danh muôn thuở
còn lưu tiếng Một tiếng đồng hồ đủ
mất danh! Phan Thượng Hải
3/19/25 GIỮ THANH DANH Làm Người Ta nên giữ
Thanh Danh, Tu sửa Thân Tâm mới
rạng danh... Danh tiếng Tiểu Nhân
treo mặt thế, Hiền Nhân Quân Tử Sử
lưu Danh... Đời thường ngu muội,
khôn ngoan ít, Đạo mở trí khai ...
sẻ nổi Danh.... Giác Ngộ Tu Chơn mau
Thoát tục, Nhơn Sanh phụng sự
Đạo Đời Danh.... Mỹ Nga
20/03/2025. AL,21/02/At Tỵ. DANH! Danh kẻ tham tàn sẽ
bại danh Danh người chính
trực mãi thành danh Danh khai nghĩa khí
hòa hình dạng Dạng hám tiền tài
tổn chức danh Danh những anh hùng
lừng bóng dáng Dáng loài ác quỷ biến
thanh danh Danh gìn lẽ phải
ngời nhân dạng Dạng sống xây đời
thật hữu danh! Đức Hạnh 20 03 2025 CHỮ DANH Cuộc sống suy đời
khoái chức danh Xoay cùng chỉ tại
muốn vang danh Bao phen trải mộng
mê lời tiếng Mấy lượt nâng tầm
đoạt chữ danh Đấu não bon chen gìn
hướng sắc Đua tài mải miết giữ
đường danh Hư vinh lặn hụp quay
cuồng đắm Thất bại ê chề tỉnh
háo danh Minh Thúy Thành Nội Tháng 3/20/2025 DANH GÌ? Mà chẳng ai nào
không có danh Nhưng rồi kết cục có
thơm danh? Hoặc toàn vỏ bọc
phần nhơ tiếng Hay rặt ruồi bu cái
xấu danh Tào Tháo iêng hùng
còn để tiếng Lưu Bang hào kiệt
vẫn lưu danh Với ta hiện đấy nào
đâu tiếng Gẫy súng 75 khiến ố
danh. Thái Huy Mar/20/25 DANH TIẾNG Thế thái đa phần
thích háo danh Chỉ cần được nổi dẫu
hư danh Ngựa non háu đá do
mê tiếng Mãnh hổ ngang tàng
bởi tại danh Minh chủ vì người
yêu tốt tiếng Hôn quân vị kỷ ghét
nhơ danh Sống tròn trách
nhiệm đừng tham tiếng Hóa kiếp lưu truyền
mới thiệt danh Hưng Quốc
Texas 3-20-2025 CÔNG DANH Người ta đi học bởi
công danh Khanh tướng quan hầu
cũng hữu danh Viết lách làm thơ
câu khẳng khái Cúi luồn xằng nịnh
chữ hư danh Điều quân ra trận
như dông bão Khiển nước vì dân
thật xứng danh Tài đức xá gì danh
tiếng hão Người đời ca tụng sẽ
lưu danh. Lê Mỹ Hoàn 3/2025 DANH TIẾNG Hữu xạ tự nhiên ắt
nổi danh Xuất đầu lộ diện tạo
công danh Tiếng tăm lừng lẫy
rồi tai tiếng Danh giá cao sang
lại háo danh Kẻ sĩ mai danh sao
biết tiếng? Tiểu nhân kín tiếng
vẫn bêu danh Hứa Do tỉnh ngộ nhờ
Sào Phủ Vọng tưởng làm gì bả
lợi danh. (Phan Kim Thành)
3/21/25 TB. Xin kính gửi chuyện Hứa Do và
Sào Phủ được ông Paulus Của viết rất hay:
CHUYỆN HỨA DO VÀ SÀO PHỦ Tác phẩm Chuyện Giải Buồn của Paulus Huỳnh
Tịnh Của có nói tới con Trâu trong câu chuyện về Hứa Do và Sào Phủ. Chuyện Giải Buồn viết (nguyên văn): Hứa Do được tiếng là
người hiền, vua Nghiêu vời vào để truyền ngôi. Hứa
Do từ chối, cười mà về rồi ra suối rửa tai. Khi
đó, Sào Phủ mới dắt trâu tới suối uống nước, thấy Hứa Do rửa tai, bèn hỏi tại
sao. Hứa
Do trả lời: "Ông
Nghiêu đòi tôi, biểu tôi thì làm vua." Sào
Phủ bèn dắt trâu bỏ lên trên dòng nước cho uống. Hứa
Do hỏi tại sao, Sào Phủ đáp: "Anh
rửa tai anh xuống đó tôi sợ trâu tôi uống nhằm." Sào
Phủ lại nói: "Anh
đi đâu cho người ta biết vua mà muốn nhường ngôi vua cho anh, ấy là tại bụng
anh vẫn còn danh lợi."
CHỚ VÌ Bốn nghìn năm sử
sách ghi danh Vua chúa trị vì sáng
rỡ danh Cố giữ tâm hồn trong
sạch tiếng Thêm gìn lý trí thắm
nồng danh Minh quân quả đã lưu
truyền tiếng Bạo chúa xem đà huỷ
hoại danh Thiện ác đan xen lu
mờ tiếng Chớ vì mù quáng , mà
ham danh ! Phượng Hồng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét