• Án “Vĩnh Bất Tự Dụng”: 2 Ông Lê Văn Chút và Trần Tuấn Hải mất quyền Chánh Trị Sự trong đạo Cao Đài
Mạch Sống, ngày 27 tháng 3, 2025 LTS: Ngày 24 tháng 3, toà án California phán quyết 9 bị đơn trong nhóm của Ông Trần Tuấn Hải đồng trách nhiệm về gây thất thoát tài sản của Thánh Thất Cao Đài California do tắc trách kèm với các hành vi cố tình chiếm dụng tài sản trái phép, đánh cắp tiền bạc, gian lận bầu cử, tô vẽ sổ sách tài chính, khai thuế sai, lạm dụng công quỹ, nói dối tại toà, và phỉ báng đồng đạo do nêu thắc mắc. Những bị đơn trong Hội Đồng Quản Trị bị đuổi và cấm quay trở lại trong 8 năm. Họ phải hoàn trả gần 1 triệu Mỹ kim cho Thánh Thất và bồi thường gần 260 nghìn Mỹ kim cho người bị phỉ báng. Luật đạo Cao Đài cấm những người như bị đơn vĩnh viễn không được giữ chức năng chánh trong đạo; nghĩa là theo luật đạo các Ông Trần Tuấn Hải và Lê Văn Chút không được tiếp tục chức năng Chánh Trị Sự. Dưới đây là giải thích của Ông Dương Xuân Lương, một đạo hữu Cao Đài ở Dallas, Texas, về án Vĩnh Bất Tự Dụng trong luật đạo.
Hình 1 – Ông Dương Xuân Lương tại phiên tòa kiện Chi Phái Cao Đài 1997 ở Dallas, Texas ngày 07/08/2023
Tôi xin chân thành cảm ơn quý Bàn Trị Sự, quý đồng đạo Thánh Thất California đã sáng suốt, can đảm đưa vụ việc ăn cắp tiền của Đạo ra ánh sáng công lý. Xin thành thật cảm ơn lòng tốt của Luật sư Brandon, cảm ơn quý hiền nhân quân tử; đặc biệt là cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc tổ chức BPSOS đã hết lòng giúp hay để vụ kiện thành công. Bị đơn đã bị Tòa phán quyết phạm lỗi: chiếm dụng và ăn cắp tài sản, gian lận bầu cử, và phỉ báng đồng đạo.
Xin cảm ơn Ban tổ chức đã cho phép Tôi chia sẻ niềm vui trong giờ phút quan trọng nầy.
Kính thưa quý vị.
Trong khi nước Việt Nam còn trong vòng nô lệ thì Đức Cao Đài Thượng Đế đến dạy cho môn đệ lập ra Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là Đạo Cao Đài vào năm 1926. Hiến pháp Đạo Cao Đài phân ra lập pháp, hành pháp và tư pháp rất phân minh. Đạo có Tòa Đạo để giải quyết bất kỳ vụ việc nào trong tôn giáo.
Sau ngày 30-4-1975 chế độ cộng sản vô thần được thiết lập, nên Đạo Cao Đài cùng chịu cảnh nghiệt ngã với dân tộc và các tôn giáo bạn. Hội Thánh Cao Đài bị cốt, Tòa án của Đạo không còn để giúp cho người Đạo được êm chơn, nhẹ bước trên đường đạo. Các nguyên đơn phải đưa vụ việc ra cho Tòa án đời giải quyêt.
Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy rõ khi Hội Thánh bị cốt thì Bàn Trị Sự và Tín Đồ hiệp nhau cầm quyền đạo. Trong vụ kiện trên đây Bàn Trị Sự và Tín Đồ là nguyên đơn và Tòa án đã phán quyết bị đơn phạm tội. Chiếu theo Thánh Lịnh 257 thì bản án của Tòa án đời có giá trị pháp lý trong Đạo.
Theo bút phê của Đức Hộ Pháp lỗi ăn cắp tiền của đạo và cầm quyền hành chánh đạo mà làm mất thể diện của đạo thì bị khép vào án Vĩnh Bất Tự Dụng.
Theo nghĩa thông thường thì Vĩnh Bất Tự Dụng có nghĩa là vĩnh viễn không dùng. Nhưng pháp luật đạo lấy tình thương làm nguyên tắc, nên Đức Hộ Pháp có bút phê giải thích Vĩnh Bất Tự Dụng là vĩnh viễn không được đứng đầu một cấp hành chánh nào, từ một Hương Đạo đến một Trấn Đạo, chỉ được làm phận sự phụ thuộc mà thôi.
Pháp luật đạo dùng tình thương làm căn bản, nên dù cho bị khép vào án Vĩnh Bất Tự Dụng, Đạo vẫn cho đương sự được tiếp tục lập công quả; nhưng tách đương sự khỏi sự cám dỗ, giúp cho đương sự không tái phạm.
Thánh ngôn dạy: Thầy hội chư Tiên Phật lại mà thương nghị việc lập Đạo tại Đại Nam Việt Quốc. Cho nên ngọn cờ của Đạo Cao Đài đến đâu là Thần Thánh Tiên Phật ám trợ cho người hành đạo đến đó. Hội Thánh bị cốt người Đạo Cao Đài sang Hoa Kỳ, đa số bị khó khăn về tài chánh mà lập ra được mấy chục Thánh Thất, Điện Thờ … là chứng cứ điển hình.
Trong khi đó chi phái 1997 được nhà cầm quyền Việt Nam giúp cho họ chiếm Tòa Thánh Tây Ninh, chiếm hầu hết các Thánh Thất, Điện Thờ ở địa phương, chiếm luôn căn cước của Đạo Cao Đài. Tiền bạc của chi phái 1997 có thừa, nhà nước Việt Nam hỗ trợ mọi mặt mà sang Hoa Kỳ phải bị thảm bại. Chi phái 1997 thâu phục những kẻ phản đạo như như Trần Quang Cảnh, Võ Kim Thoàn, Lê Văn Cơ, Lê Văn Tua, Hồ Xưa, Nguyễn Tấn Tạo … Thủ lĩnh Nguyễn Thành Tám sai Lê Phương Hồng từ Việt Nam sang Mỹ mở Đại Hội Nhơn Sanh nhưng phải chui vào khách sạn để thực hiện. Bởi vì chi phái 1997 không có một Thánh Thất nào hết.
Một âm mưu thâm độc của nhà nước Việt Nam là sắp xếp cho chi phái 1997 và Trần Quang Cảnh đăng ký độc quyền danh hiệu DAI DAO TAM KY PHO DO TOA THANH TAY NINH với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Trần Quang Cảnh đã được cấp giấy phép tạm. Nhưng các Đấng Thiêng Liêng đã sắp xếp để tổ chức BPSOS, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát giác ra và giúp hay cho người Đạo Cao Đài từ tài chánh đến kế hoạch để khiếu nại với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Kết quả là giấy phép tạm cấp cho Trần Quang Cảnh bị hủy bỏ. Tôi còn nhớ hiền tỷ Thái Tăng Di Hạnh cho biết hiền huynh Đông Y Sĩ Cảnh Thiên tuyên bố rất quyết liệt: bán nhà Tôi cũng kiện.
Ngày nay các cường quốc về tự do tôn giáo biết Đạo Cao Đài 1926 khác với chi phái 1997 do nhà nước Việt Nam lập ra; chi phái 1997 là công cụ để nhà nước Việt Nam tiêu diệt Đạo Cao Đài. Thành quả đó do BPSOS, do Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hợp tác với người Đạo Cao Đài để hoàn thành Hồ sơ về chi phái 1997 là Tác nhân phi chính phủ vi phạm nhân quyền đối với Đạo Cao Đài. Hồ sơ được trình bày với Quốc Hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế.
Hành Chánh Đạo ở Thánh Thất California thắng kiện còn có tác dụng ngăn chận chi phái 1997 thực hiện nghị quyết 36 của Đảng cộng sản Việt Nam ở Hoa Kỳ và hải ngoại. Chúng tôi tin rằng chi phái 1997 chỉ đạo cho nhân sự của họ đứng về phía bị đơn với nhiều hình thức. Ngoài những người đã lộ mặt theo chi phái 1997 còn có hạng mượn danh Đạo Cao Đài 1926 để hỗ trợ cho bị đơn. Con mắt của nhơn sanh có khắp nơi nên những người đội lốp nầy chắc chắn bị lộ ra.
Thánh Lịnh 257 giao quyền cho Bàn Trị Sự và Tín Đồ hiệp nhau công cử người cầm quyền hành chánh tôn giáo. Căn cứ vào bút phê của Đức Hộ Pháp về án Vĩnh Bất Tự Dụng và phán quyết của Tòa án, theo đó các bị đơn trong vụ kiện vừa kết thúc đều xứng đáng bị án Vĩnh Bất Tự Dụng vì thiếu đức hạnh. Đặc biệt Ông Trần Tuần Hải và Ông Lê Văn Chút vĩnh viễn bị cấm làm Chánh Trị Sự.
Chúng tôi tin rằng Thánh Thất California sẽ căn cứ vào pháp luật đạo chấn chỉnh lại Hành Chánh và Phước Thiện thành công.
Kinh Thánh dạy rằng: một chút men làm dậy cả đống bột. Sự thành công của quý Bàn Trị Sự, quý đồng đạo ở Thánh Thất California là cảm hứng, là động lực để nhiều nơi khác ý thức và thực hiện Thánh Lịnh 257, tự chủ để hành đạo. Qua đó người Đạo Cao Đài hiểu sâu thêm lời dạy của Đức Hộ Pháp: Tín Đồ quèn làm nên cho Đạo.
Thánh Thất California vững mạnh, nhiều Thánh Thất, địa phương khác vững mạnh là nguồn lực để thực hiện chủ quyền đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh. Từ đó mở Đại Hội Nhơn Sanh công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo, khôi phục lại Hội Thánh Cao Đài.
Bài liên quan:
Vụ kiện về Thánh Thất Cao Đài California: Quan tòa ra phán quyết cuối cùng
Mạch Sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét