|
BÊN DÒNG AN GIANG An Giang vờn sóng
nước in sâu Tà áo ai buông thả
nhịp cầu Như cuộn mây hồng
vương nẻo ấy Tựa màu lúa ửng đến
nơi đâu Chim bằng cánh mỏi
thương tình cũ Thuyền mộng buồm say
nhớ thuở đầu Thơm ngát hương cau
bờ xóm vắng Mắt thu huyền lóng
lánh đêm thâu. Lê Mỹ Hoàn 2/2024 Thơ Họa: DÒNG SÔNG KỶ NIỆM Hậu Giang bát ngát
một dòng sâu Nước cuộn vờn soi
những bóng cầu Sáng bảnh rộn ràng
nghe sóng vỗ Chiều về mờ ẩn thấy
bờ đâu Người xưa lỗi hẹn
quên lời ước Bến cũ trao duyên
nhớ buổi đầu Xóm vắng giọng hò êm
ái quá Xao lòng biết mấy
suốt canh thâu Cao Bồi Già 27-2-2025 MÃI ĐỢI… Một tối êm đềm giấc
ngủ sâu Chiều qua rảo bước
đợi bên cầu Đi về ngõ nọ dừng
thôn đấy Ghé lại phương nầy
hỏi dáng đâu? Buổi ấy ghi lòng
duyên phận hẩm Chừ nay gởi gió nụ
hôn đầu Mơ màng nghĩa dệt
lòng chua xót Khắc khoải canh
trường trọn suốt thâu! Như Thu 02/27/2025 TÌM BÓNG XƯA Nắng nhạt bên bờ
ngắm nước sâu Sông Hương gió lộng
sát chân cầu Lời kinh ảo não hòa
nơi đó Tiếng mõ u trầm vọng
chốn đâu Trở lại đường xưa
tình thủa trước Quay lui bến cũ mộng
ban đầu Sầu dâng khóe mắt
tường rêu đổ Bóng hắt đèn vàng
giữa cảnh thâu Minh
Thúy Thành Nội 2/27/2025 DÒNG AN GIANG Dòng nước An Giang
ngắm thật sâu Áo dài lướt thướt
quyện trên cầu Chim cò thẳng cánh
xa xôi ấy Sóng lúa vàng bông
tít tắp đâu Hẹn biển đồng song
duyên nợ cuối Thề non đôi lứa mối
tình đầu Hương cau thơm ngát,
trầu xanh lá Gà gáy canh tàn bất
lụn thâu…. Mai Xuân Thanh Silicone Valley
February 27, 2025 THU BỒN, SÔNG QUÊ TÔI. Thu Bồn xanh biếc
một dòng sâu Mặt nước lăn tăn gợn
dưới cầu Rợp mát, tàn cây che
trước mặt Lung linh, ánh nắng
tỏa trên đầu Âm thầm bến nước...
chờ ai thế ? Lạc lõng con
thuyền...đến chốn đâu ? Mây trắng ngàn đời
trôi lặng lẽ Trăng vàng soi bóng
suốt canh thâu. Sông
Thu 28/02/2025 SÔNG QUÊ Sông Vệ, nước xanh
rộng lại sâu Mơn man,sóng vỗ dưới
chân cầu Hàng cây năm cũ hoài
nơi ấy Bóng dáng người tình
mãi chốn đâu? Bến đợi ai về, chờ
mắt đỏ Thuyền đi kẻ nhớ,
luyến ân đầu Đêm nay trăng
tỏ,trời thanh mát Lặng lẽ ta ngồi thức
suốt thâu. Lan 28/02/2025 BÊN DÒNG AN GIANG Sóng biếc An Giang
in nước sâu, Hàng tre lắt lẻo
bóng in cầu. Thất Sơn lả lướt qua
bao nẻo ? Châu Đốc uốn quanh
cuốn những đâu ? Giặt yếm trên sông
cô yếm thắm, Chèo trăng rẽ nước
bóng trăng đầu. Chuyền tay duyên
dáng nàng thôn nữ... Múc ánh trăng vàng
đổ suốt thâu !... Đỗ Chiêu Đức 02-28- 2025 DÒNG AN GIANG (Họa hoán vận) Tân Châu an tịnh khởi
giang đầu Tiền Hậu xuôi dòng
mặc đến đâu (*) Châu Đốc trời trong
nhìn thấy núi Long Xuyên trăng
sáng mộng qua cầu Thông thương phố thị
tàu xuôi ngược Bồi đắp ruộng đồng
nước cạn sâu Tiền Hậu nối liền
quanh Chợ Mới Vàm Nao sóng vỗ suốt
canh thâu... Phan Thượng Hải 2/28/25 (*) Chú thích: Sông Tiền (Tiền giang) và sông Hậu (Hậu giang). SÓNG NƯỚC SÔNG HÀN Sóng nổi sông Hàn
vọng thẳm sâu Sương khuya thả lỏng
mấy vài cầu Tiên Sa thủa trước
đường xa quá Đà Nẵng thời nay đò
trốn đâu Người bỏ Mỹ Khê về
bến cạn Kẻ qua Cẩm Tú nhớ
giang đầu Nhưng không ai đứng
nhìn Non Nước Cứ mỗi đêm dài một
bóng thâu … Utah 28 -
2 - 2025. Cao Mỵ Nhân TÂY ĐÔ THƯƠNG NHỚ Trở lại quê nhà… hít
thật sâu Xóm Chài nay đã bắc
ngang cẩu! Ninh Kiều ngày đó giờ
thay khác? Vườn Ổi bi chừ tìm ở
đâu!? Con phố tuổi thơ mơ
ước hẹn Dòng sông soi bóng
mối tình đầu Tây đô thương nhớ!
Ai còn nhớ ? Nửa mảnh trăng thề
vắng lạnh thâu Kiều Mộng Hà March.01.2025 ĐÊM HƯƠNG GIANG Thuyền trăng rẽ sóng
giữa đêm sâu Lặng lẽ xuyên không
bóng chiếc cầu Vỹ Dạ mây chờ đò tới
rước Trường Tiền gió lộng
khách về đâu Bâng khuâng Bến Ngự
niềm mơ cũ Rạo rực Kim Long
giấc mộng đầu Trầm bổng Nam bằng
lay khóm trúc Chuông chùa Thiên Mụ
vọng canh thâu… Lý Đức Quỳnh 1/3/2025
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét