|
BÚT MƯỢN HỒN Bút mượn hồn ta ngỏ
mấy lời Gởi về thi hữu mấy
dòng chơi! Tấm thân thống khổ
từ khi bé Chinh chiến gian lao
đến cuối đời Con đã trưởng thành
nơi phấn đấu Vợ đà vảng khuất
chốn an ngơi Giờ đây dẫu lão an
vui sống Dù bệnh kiên tâm một
kiếp người songquang 20250226 Thơ Họa: TÂM SỰ QUA THƠ Bản chất xưa nay vốn
kiệm lời Lại thêm nhút nhát
ít đi chơi Xã giao, tiếp xúc
không bằng họ Xốc vác, bon chen
lại kém đời Chỉ biết làm thơ
trao gởi ý Và mong mượn bút nói
thay người Miệt mài tâm sự qua
câu chữ Có lúc không màng
đến nghỉ ngơi. Sông Thu 27/02/2025 XEM MẶT BẮT DONG Nếu chẳng ưa nhau
chớ nặng lời Sao đem bất hạnh cợt
trêu chơi! Tiểu nhân chọn bạn
soi tiền của Quân tử kết thân xét
tuệ đời Đánh giá đừng nhìn
qua sắc áo Bắt dong rồi phán
đoán lòng người Thời gian sẽ vạch
trần chân tướng Thật, giả tỏ tường
liệu có ngơi? Lan 27/02/2025 SẺ CHIA Biết nói gì đây bởi
nghẹn lời. Cái quay Con Tạo tựa
trò chơi. Con thuyền heo hút
trùng dương sóng Nỗi khổ triền miên
bão táp đời. Mõi mệt
bệnh trần già mãi viếng Tơi bời cánh hạc gió
không ngơi Mừng ai tự tại an
nhiên sống Họa phúc đến đi chấp
nhận người! Mailoc 02-27-24 MƯỢN TẠM VẦN THƠ Ngẫu hứng đề thơ gửi
ít lời Tìm người tri kỷ kết
thân chơi Dỗ quên nhiều lắm
điều nghênh sự Chia sẻ bao nhiêu lẽ
uẩn đời Khổ tứ còn đeo thời
trĩu nặng Gian nan vẫn chửa
lúc yên ngơi Vần thơ mượn tạm bày
tâm trạng… Mãi thế đành vui
kiếp phận người Cao Bồi Già 27-2-2025 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG Dòng thơ ngắn ngủi
tạm thay lời Thấu hiểu miền xa
chẳng nói chơi Hạnh phúc chan hòa
khoe sóng biển Sầu tư gói ghém trả
hiên đời Thôn nghèo xóm cũ
hoài mong đợi Tuổi trọng vai gầy
ước nghỉ ngơi Một thoáng bâng
khuâng nhìn nguyệt tỏ Tàn canh dạ mãi nhớ
thương người… Như Thu 02/27/2025 NỖI NIỀM THƠ THẨN Á khẩu, nhân gian đã
bặt lời Nỗi niềm thơ thẩn,
phải đâu chơi Câu vần kết chuỗi
nên tình ý Chữ nghĩa theo nhau
kể chuyện đời Nghịch cảnh, miệng
mồm nan khẩu thuyết Ưu thời, bút mực khó
lòng ngơi Cho dù viết lách
trong thầm lặng Dưới ngữ ngôn kia có
tiếng người Lý Đức Quỳnh 28/2/2025 THƠ MỪNG Tình thân xin kính
chuyển đôi lời, Vần vận giao hòa bút
chuyển chơi! Cực nhọc thuở ngây
thơ tấm bé, Gian lao chinh chiến
lúc vào đời. Mừng cho con cái
danh thành toại, Buồn biết vợ nhà
khuất thảnh ngơi. Cầu chúc đại huynh
cao tuổi thọ, Tâm an sống trọn
kiếp làm người.
* Song Quang hạnh phúc
tiếp vui tươi! HỒ NGUYỄN 01-3-2025 THỖ LỘ THƠ Khi Thơ kín đáo chẳng
ra lời Bút sẽ ân tình thả
giọng chơi Cứ tưởng bốn phần
năm thế kỷ Là vui ba vạn sáu
ngàn đời Thưa không, những
nét sầu chưa nghỉ Thì chắc nhiều phen
khổ phải ngơi Thi Sĩ, xin mời ngài
thổ lộ Bao lần tung hứng
chữ trao người … Utah 28-2-2028 CAO MỴ NHÂN MỘT CUỘC CHƠI Khi tâm thanh tịnh
kiệm ngôn lời Bước xuống cõi trần
một cuộc chơi Có lúc an yên đùa
với bóng Lắm khi lủi thủi
lánh xa đời Đêm đêm nghe tiếng
từ quy gọi Sớm sớm sương rơi
gió thổi ngơi Khoảnh khắc bồn chồn
ôm nỗi nhớ Bao giờ nghiệp dứt…
đến bên người? Kiều Mộng Hà HỎI THĂM ANH Hỏi thăm anh, tạm
viết vài lời Bạn lão chưa cùng
trà uống chơi Thi hữu hằng ngày
qua nét chữ Không quen khó gặp
mến tình đời Quê hương xa tắp mờ
làng cũ Đất nước trong tim
dạ chẳng ngơi Tuổi xế chiều dần xa
mấy đứa Thương cho thân phận kiếp làm người Yên Hà 1/3/2025 MỘT MAI… Một mai vắng bóng,
có đôi lời Tri kỷ còn đây lẻ
bạn chơi Hoài niệm bên nhau
nên tưởng bé Xa lòng cách mặt,
mới lên đời… Cố nhân lặng tiếng,
ai tranh đấu (?) Người cũ im hơi, tớ
nghỉ ngơi…(!) Tứ tuyệt, thất ngôn
tròn cuộc sống Đường Thi, bát cú
vẹn tình người…! Mai Xuân Thanh Silicone Valley March 01, 2025 BÚT MƯỢN HỒN Vô thường ngòi bút
viết nên lời Vô ngã hồn thơ cứ
dạo chơi Vũ trụ thiên nhiên,
ta ngắm cảnh Nhân duyên thế sự,
tớ lo đời Giác quan nhận thức
tâm không nghỉ Lý trí cảm tình ý
chẳng ngơi Tri túc nguyện cầu
khi lão bệnh Văn hoa thú vị kiếp
con người. Phan Thượng Hải
3/1/25 MƯỢN BÚT TÂM TÌNH Mượn bút suy
tư để viết lời Gởi qua người đọc
lúc thảnh thơi Nước nhà thuở đó
quân xâm lấn Thương quá đời
trai... số kiếp người Ta đã lớn dần theo
cuộc chiến Vợ con chẳng có chỉ
hương quê Nay nơi xứ lạ sau
cải tạo Không hỗ đời trại đã
vẹn thề Dư Thị Diễm Buồn NỖI XA NGƯỜI Hồn ai mượn ốc nhỏ
rong chơi Ngẫm lại khi xưa gửi
gấm lời Nhắn nhủ quên sao
lòng ước hẹn Tung tăng nhớ mãi
thuở say đời Kẻ sầu lạc lõng khi
đau khổ Ta khát xum vầy lúc
nghỉ ngơi Hương khói tạ bên
nàng một kiếp Còn đây đơn độc nỗi
xa người. Lê Mỹ Hoàn 3/2025 MƯỢN BÚT GIẢI SẦU Chiều buông mượn bút
khỏa đôi lời Giải tỏa âu sầu rượu
tránh chơi Vất vả thời thơ vin
cảnh tục Gian lao tuổi lão
nấp dòng đời Chồng còn bám kiếp
đương mang bệnh Vợ cũng lìa trần đã
nghỉ ngơi Cứ mặc ngày qua
ngoài cửa sổ Bình tâm số mạng mỗi
con người Minh
Thúy Thành Nội Tháng 3/1/2025
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét