VỀ MỘT LOÀI CHIM Tưởng em nói chơi ai
dè thành thiệt Em bỏ quê hương, bỏ
miệt ruộng vườn Để con rạch buồn
biếng chảy vô mương Để đám trai làng
thẩn thờ, ngớ ngẩn Em bỏ anh -tên cu
li- một đời lận đận Quần quật quanh năm
chưa nuôi nổi mẹ già Không có xe hơi, nhà
lầu như bọn đại gia Không biết mánh mung
như phường cán bộ Anh chỉ yêu em và
ước mơ thiệt nhỏ Được muốn cùng em
nên nghĩa vợ chồng Như chiếc bánh ít
nằm cạnh lư đồng Như ông bà mình hồi
xưa một đời gắn bó Để chiều chiều ra
sông ngồi trên đám cỏ Nhìn những chiếc
diều bay giữa trời cao Có thằng Cu, con Tí
chạy xôn xao Khuôn mặt hồn nhiên
nụ cười hớn hở Không như chúng mình
tuổi thơ khốn khổ Tay lấm, chân bùn
bữa đói, bữa no Mùa Đông đến trường
vai lạnh co ro Chiếc áo mỏng tanh
chưa vừa đủ ấm Anh không muốn con
chúng mình sống trong nhung gấm Nhưng cũng không
muốn con chật vật bởi đồng tiền Anh muốn cuộc đời
con gái được bình yên Không giống như em
-phải bán thân lấy chồng xứ lạ Nơi xa xôi muôn ngàn
bão tố Biết ngày nào sẽ trở
lại nhà xưa? Vào một ngày trời
tầm tả cơn mưa Người ta đưa xác em
về trong câm lặng Tía, má và đàn em
bàng hoàng khóc ngất Tiếng khóc buồn vang
dội cả giòng sông Bìm bịp kêu, con
nước lớn xuôi giòng Anh ngồi im nghe tim
mình ứa máu Bông điên điển vàng
giống như màu áo Áo em ngày nào, hồi
hai đứa quen nhau Lời ̀ ru con bên
đường ôi đứt ruột làm sao Về một loài chim đến
miền đất lạ Ầu ơ... chim đa đa
đậu nhánh cây đa Chồng gần sao không
lấy lại lấy chồng xa Một mai cha yếu, mẹ
già... Ầu ơ một mai cha
yếu, mẹ già Chén cơm, đôi đủa,
bộ kỷ trà ai dưng??? THY LỆ TRANG MASSACHUSETS
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét