CHIẾN DỊCH "BÓNG TỐI": BẮT GIỮ VỢ CHỒNG MADURO ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
Chiến dịch “Bóng Tối”: Bắt giữ vợ chồng Maduro đã diễn ra như thế nào?
Trong bóng tối của đêm Caracas, thủ đô Venezuela chìm trong hỗn loạn. Tổng thống Nicolás Maduro, người lãnh đạo đất nước qua những năm tháng đầy biến động, đang ngồi trong dinh thự tổng thống Miraflores cùng vợ mình, Cilia Flores. Họ không hay biết rằng, một kế hoạch tinh vi của CIA và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang được triển khai, nhằm lật ngược thế cờ trong cuộc đối đầu địa chính trị gay gắt giữa hai quốc gia.
Mọi chuyện bắt đầu vào lúc bình minh, khi tiếng nổ vang trời từ sân bay quốc tế Simón Bolívar.
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, xuất phát từ các căn cứ ở Colombia, đã bất ngờ tấn công. Những quả bom chính xác rơi xuống đường băng, phá hủy hàng loạt máy bay quân sự Venezuela. Đồng thời, các đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào một số căn cứ quân sự quanh Caracas, như Fort Tiuna và La Carlota. Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bao trùm bầu trời, và quân đội Venezuela rơi vào tình trạng hỗn loạn. Maduro, nhận được báo cáo khẩn cấp từ các cố vấn, lập tức kích hoạt giao thức khẩn cấp: “Protocolo Águila” – kế hoạch sơ tán tổng thống và gia đình đến một nơi an toàn bí mật ở vùng núi Andes.
Nhưng CIA đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Trong nhiều tháng qua, các điệp viên CIA ngầm hoạt động tại Caracas, dưới vỏ bọc là doanh nhân và nhà báo, đã thâm nhập sâu vào hệ thống liên lạc của Venezuela. Họ sử dụng công nghệ hack tiên tiến, được hỗ trợ bởi các vệ tinh do thám của NSA, để đoạt quyền kiểm soát đường dây liên lạc của Đơn vị Đặc nhiệm Venezuela (Fuerzas de Acciones Especiales - FAES), lực lượng chịu trách nhiệm giải cứu tổng thống trong trường hợp khẩn cấp. Một điệp viên CIA tên mã “Phantom”, từng là cựu sĩ quan tình báo Venezuela đào tẩu, đã cài đặt phần mềm gián điệp vào hệ thống radio mã hóa của FAES. Bây giờ, mọi cuộc gọi, mọi thông điệp đều nằm dưới sự kiểm soát của CIA.
Từ một căn cứ ngầm ở ngoại ô Caracas, Phantom và đội ngũ của anh ta bắt đầu thực hiện phần quan trọng nhất của kế hoạch. Họ giả dạng giọng nói của chỉ huy FAES, Đại tá Ramirez – một người mà Maduro tin tưởng tuyệt đối. Qua đường dây liên lạc an toàn, giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe của Maduro: “Thưa ngài Tổng thống, tình hình rất nguy cấp. Quân Mỹ đang tiến gần Miraflores. Chúng tôi sẽ cử trực thăng Black Hawk đến sân sau dinh thự trong vòng 10 phút để đưa ngài và phu nhân đến nơi an toàn. Hãy chuẩn bị, và chỉ mang theo những thứ cần thiết. Lực lượng an ninh quanh ngài sẽ được thông báo để phối hợp.”
Maduro, mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt tay vợ. “Cilia, chúng ta phải đi ngay. Mỹ đang muốn lật đổ chúng ta!” Bà Flores, với vẻ mặt kiên cường nhưng lo lắng, gật đầu. Lực lượng an ninh Venezuela bảo vệ quanh dinh thự – hàng trăm vệ sĩ tinh nhuệ – cũng nhận được lệnh tương tự qua hệ thống liên lạc bị hack. Họ tin rằng đây là lệnh từ cấp trên, và bắt đầu dọn đường cho trực thăng hạ cánh. Không ai nghi ngờ gì, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, và hệ thống mã hóa dường như vẫn nguyên vẹn.
Chỉ vài phút sau, tiếng rotor vang vọng từ xa. Một chiếc trực thăng Black Hawk màu đen, không có biểu tượng nào của Venezuela, đáp xuống sân sau Miraflores dưới màn đêm. Các vệ sĩ Venezuela, vẫn bị lừa, hộ tống vợ chồng Maduro lên máy bay. Maduro bước lên, nắm tay vợ, thì thầm: “Chúng ta sẽ vượt qua, mi amor. FAES sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn.”
Nhưng khi cửa trực thăng đóng lại và máy bay cất cánh, mọi thứ thay đổi. Ánh sáng mờ ảo bên trong lộ ra những gương mặt lạ lẫm – không phải là các đặc nhiệm Venezuela quen thuộc, mà là những người lính mặc đồ đen, đeo kính hồng ngoại, với huy hiệu Delta Force trên vai. Đội trưởng Delta, một người đàn ông cao lớn tên là Captain Reyes, mỉm cười lạnh lùng: “Chào mừng đến với chuyến bay đặc biệt, ngài Tổng thống. CIA gửi lời chào.”
Maduro sững sờ, mặt tái mét. “Cái gì? Các người là ai?” Bà Flores hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng bị khống chế ngay lập tức. Lúc này, họ mới nhận ra sự thật phũ phàng: trực thăng không bay về Andes, mà hướng thẳng ra biển Caribbean, nơi một tàu sân bay Mỹ đang chờ sẵn. Dưới mặt đất, lực lượng an ninh Venezuela mới phát hiện ra sự lừa dối khi cố liên lạc với FAES thật – nhưng đã quá muộn. Các điệp viên CIA đã cắt đứt mọi đường dây, và Delta Force đã hoàn thành nhiệm vụ mà không đổ một giọt máu.
Trên tàu sân bay USS Freedom, vợ chồng Maduro bị dẫn giải đến phòng giam tạm thời. Maduro, vẫn còn shock, lẩm bẩm: “Đây là âm mưu… Mỹ sẽ phải trả giá.” Nhưng Captain Reyes chỉ cười: “Ngài Tổng thống, trò chơi đã kết thúc. Chào mừng đến với công lý.”
Câu chuyện kết thúc với Caracas chìm trong hỗn loạn, nhưng thế giới chỉ biết rằng Maduro đã “biến mất” trong cuộc tấn công. Kế hoạch của CIA và Delta Force, với sự lừa dối tinh vi, đã trở thành huyền thoại trong giới tình báo – một ví dụ hoàn hảo về cách mà bóng tối có thể nuốt chửng quyền lực.
Tin tổng hợp trên mạng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét