CHỈ SAU MỘT NGÀY Ở DAVOS, TỔNG THỐNG TRUMP ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU CẢ THẾ GIỚI KHÔNG LÀM ĐƯỢC TRONG CẢ ĐỜI NGOẠI GIAO
by FB LongTran
Chỉ sau một ngày hiện diện tại Davos, Tổng thống Trump đã rời bàn đàm phán với những kết quả mà phần lớn lãnh đạo thế giới không thể đạt được dù trải qua cả một sự nghiệp ngoại giao. Thỏa thuận liên quan đến Greenland đã xác lập một trật tự chiến lược mới tại Bắc Cực, đặt Hoa Kỳ vào vị thế trung tâm quyền lực mà không phải trả bất kỳ chi phí tài chánh nào.
Theo khuôn khổ đạt được, Đan Mạch tiếp tục gánh trách nhiệm chi trả khoảng $600 triệu Mỹ kim mỗi năm để hỗ trợ đời sống dân cư Greenland. Trong khi đó, Hoa Kỳ giành toàn quyền quyết định thiết lập các căn cứ quân sự tại bất kỳ vị trí nào được xem là cần thiết cho an ninh quốc gia và phòng thủ liên minh.
Quan trọng hơn, Hoa Kỳ bảo đảm quyền tiếp cận toàn diện đối với khu vực Bắc Cực, một chiến trường chiến lược được dự báo sẽ định hình cán cân quyền lực toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng giành được quyền thăm dò khoáng sản độc quyền, củng cố lợi thế lâu dài về kinh tế, năng lượng và chuỗi cung ứng chiến lược.
Thỏa thuận này đồng thời loại trừ hoàn toàn Trung Cộng và Nga khỏi Greenland, cắt đứt khả năng hai đối thủ địa chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ mở rộng ảnh hưởng tại khu vực then chốt này. Hoa Kỳ vẫn duy trì vai trò trong NATO, nhưng với điều kiện củng cố phòng thủ phương Tây theo lợi ích và điều khoản do Hoa Kỳ định hình.
Điểm then chốt khiến giới quan sát đặc biệt chú ý là Hoa Kỳ không phải chi trả bất kỳ khoản tài chánh nào cho toàn bộ khuôn khổ này. Đây được xem là minh chứng rõ rệt cho đòn bẩy chiến lược, khả năng thương thuyết và hiệu quả thực tế của Tổng thống Trump trên bàn cờ quốc tế.
Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi nhìn sang Canada. Trong lúc Hoa Kỳ tăng cường phòng thủ phương Tây, chuẩn bị đối phó với Trung Cộng và xây dựng cấu trúc an ninh bảo vệ cả Âu Châu lẫn Bắc Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney lại ký kết một thỏa thuận được gọi là “chiến lược” với Trung Cộng, chính là chế độ mà NATO đang xem là mối đe dọa dài hạn.
Một bên là nhà lãnh đạo đã củng cố chủ quyền, an ninh và vị thế toàn cầu của quốc gia chỉ trong một ngày. Bên kia là một quyết định trao đòn bẩy chiến lược cho một cường quốc có lợi ích trực tiếp đối nghịch với các đồng minh truyền thống của mình. Đây không còn là ngoại giao, mà là sự thất bại mang tính hệ thống.
Nguồn: Tổng hợp từ phát biểu và tài liệu tại Davos
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
NGOẠI TRƯỞNG MARCO RUBIO NÓI SỰ THẬT:
“Tôi hy vọng toàn thể đất nước hiểu được rằng họ nên TỰ HÀO ĐẾN MỨC NÀO về Tổng thống của mình!”
Hình ảnh đầy sức mạnh này của Marco Rubio đứng vững vàng bên cạnh Tổng thống Trump đã lột tả trọn vẹn lý do vì sao phong trào MAGA đang bùng nổ niềm tự hào! Rubio — hiện là Ngoại trưởng của Tổng thống Trump — nói trúng tim đen: Mọi người dân Mỹ đều nên VÔ CÙNG TỰ HÀO về Donald J. Trump, chiến binh đã tạo nên cuộc trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử và đang từng ngày chuyển mình nước Mỹ!
Các chính sách Nước Mỹ Trên Hết (America First) của Trump đang CHIẾN THẮNG LỚN:
Chiến dịch trục xuất lớn nhất từ trước đến nay, loại bỏ tội phạm nguy hiểm và những kẻ gian lận;
thống lĩnh năng lượng khiến giá xăng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm;
thuế quan đưa hàng triệu việc làm sản xuất quay trở lại nước Mỹ;
Hòa bình thông qua sức mạnh trên trường quốc tế, không có cuộc chiến mới nào và cắt giảm chi tiêu lãng phí để tiền quay trở lại túi của BẠN!
Dưới sự yếu kém của Biden–Harris, chúng ta chứng kiến lạm phát phi mã, biên giới mở toang làm tội phạm và fentanyl tràn vào, sự nhu nhược khiến chiến tranh bùng phát, và giới tinh hoa bán đứng đất nước. Trump đã SỬA CHỮA TẤT CẢ — mức ủng hộ kỷ lục từ các cộng đồng thiểu số, tiền lương tăng mạnh, đường phố an toàn hơn — bởi vì ông đặt NGƯỜI DÂN lên hàng đầu, chứ không phải giới toàn cầu hóa hay phe cấp tiến cực đoan!
Rubio hiểu rõ điều đó: sự lãnh đạo của Trump khiến nước Mỹ một lần nữa trở thành niềm ao ước của thế giới — mạnh mẽ, thịnh vượng và đoàn kết. Sự thù ghét của phe cánh tả không thể che mờ được những kết quả mà ông mang lại!
Đó là lý do vì sao chúng ta đã trao cho Trump sự ủy nhiệm lớn nhất từ trước đến nay — niềm tự hào về một vị Tổng thống chiến đấu vì CHÚNG TA mỗi ngày!
Nếu bạn vô cùng tự hào về Tổng thống Trump và cuộc cách mạng America First không thể ngăn cản của ông. Hãy để cả đất nước nghe rõ thông điệp của Rubio!
#source: Adhitya Dwi Putra
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP Ở DAVOS: ĐIỀU TRUYỀN THÔNG KHÔNG MUỐN BẠN XEM TRỌN VẸN.
Coi xong nguyên buổi Davos của Trump là tôi nói thiệt…báo chí bịa quá trời.
Ổng không hề điên, không liều, không mất kiểm soát như tụi nó rêu rao. Ngược lại, ổng rất tỉnh. Tỉnh tới mức làm mấy người quen nói xạo bắt đầu… NGỨA
.
.Ổng bước vô Davos một mình.
Không giấy. Không đọc kịch bản. Không cúi đầu.
Ổng nói thẳng vô mặt tụi cho là TINH HOA.
Mỹ không phải cái cây ATM cho thế giới.
NATO không trả tiền thì đừng hòng Mỹ gánh.
An ninh quốc gia không đem ra trao đổi.
Ngân hàng, thẻ tín dụng bóp dân thì bị gọi tên.
Iran thì bị đặt lại đúng chỗ.
Nói xong, ngồi đó, bình tĩnh.
Không la. Không diễn.
Kiểu người biết mình nắm đằng chuôi.
Rồi tới đoạn hay nhất là đoạn mà báo chí né không dám chiếu.
Newsom thống đốc bang California suốt ngày lên TV nói xấu Trump, đổ lỗi đủ thứ.
Vậy mà khi nhắc tới Newsom, Trump không chửi.
Ổng nói đại ý: Tôi không quan tâm ông ta nói gì về tôi. Nếu California cần giúp, cứ nói. Tôi sẵn sàng giúp.
Nói nhẹ. Nói gọn. Không cay cú.
Một người bị nói xấu sau lưng, mà vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Còn mấy người suốt ngày tự xưng đạo đức, thì chỉ giỏi chửi và đổ thừa.
Truyền thông gọi ổng là chia rẽ.
Nhưng chính họ mới là đám chia rẽ và kích động.
Ổng còn chỉ ra FED xây cái tòa nhà tốn mấy tỷ đô, ai từng làm ăn, từng quản lý tiền bạc đều hiểu: đó là phí phạm trắng trợn. Ổng nói ra, trúng tim đen, nên tụi nó khó chịu.
Cái quan trọng nhất là gì?
Ổng không nói mấy chuyện cho sang mồm.
Ổng nói chuyện dân đang chịu mỗi ngày:
Lãi thẻ tín dụng cắt cổ. Tiền nhà leo thang.
Tiền điện, tiền xăng, việc làm.
Không diễn văn khí hậu cho có tiếng vỗ tay.
Không đạo đức giả.
Không toàn cầu vì tương lai trong khi dân hiện tại đang nghẹt thở.
Bạn không cần thích Trump.
Nhưng nếu coi hết mà vẫn nói ổng ngu, ổng không biết gì thì xin lỗi, bạn đang để người khác suy nghĩ giùm mình.
Coi xong rồi tôi hiểu ra rất rõ một điều:
ổng không còn chơi theo luật của tụi nó nữa.
Ổng nói thẳng, làm thật, không vòng vo.
Và tụi nó hoảng vì lần này không còn dắt mũi được ai dễ dàng như trước.
Muốn hiểu cho đủ thì coi thêm Fox, Newsmax mà đối chiếu.
Chứ mấy đài như CNN, NBC, BBC giờ bị chi phối hết rồi, coi một chiều là rất dễ bị dẫn dắt.
Và càng coi kỹ, tôi càng thấy rõ một điều nữa:
Họ không ghét Trump vì ông ấy sai.
Họ ghét vì ông ấy lật bàn.
Cả cái hệ thống này quen sống bằng lời nói.
Hội nghị, diễn văn, khẩu hiệu, mấy câu nghe cho hay rồi đâu lại vào đó. Còn Trump thì khác, ổng không nói để được vỗ tay, ổng nói để đổi kết quả.
Đó là lý do mấy gương mặt ngồi ở Davos nhìn rất khó chịu. Không phải vì ổng xúc phạm ai, mà vì ổng không cần họ nữa.
Khi một người không cần truyền thông nâng,
không cần giới tinh hoa công nhận, không cần xin phép để nói sự thật, thì người đó trở thành mối đe dọa.
Và bạn để ý mà coi:
báo chí không dám phản biện nội dung ổng nói.
Họ chỉ công kích con người ổng. Gọi ổng điên, gọi ổng nguy hiểm, gọi ổng cực đoan.
Vì sao?
Vì sự thật không cãi lại được
.
.Nếu ổng sai, họ đã lôi số liệu ra phản bác, luôn ca hồ sơ Epstein.
Nhưng không, họ chọn cách bôi nhọ, cắt ghép, và hét to hơn.
Cái đáng sợ nhất với họ không phải là Trump.
Mà là người dân bắt đầu coi, nghe và tự suy nghĩ.
Khi người ta không còn tin mù quáng,
không còn nuốt trọn những gì TV và báo nói,
không còn để ai dắt mũi thì lúc đó, quyền lực của họ bắt đầu lung lay.
Và đó là khoảnh khắc mà tôi nghĩ họ đang sợ nhất.
Không phải Trump trở lại.
Mà là người dân thức tỉnh.
[by FB LongTran]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét