|
SÓNG GIÓ HOÀNG SA
Rời Quân Đoàn về nhà Anh sắp sửa đi xa Chuyến công tác tuyệt mật Nhận lệnh từ Phòng Ba
Người vợ trẻ băn khoăn Biết chi đâu hỏi thăm Trong ba lô “ quần tắm “ Cạnh những hộp thức ăn
Thế rồi mấy ngày sau Lệ vợ anh tuôn mau Chuyện công tác đã rõ Đất liền ra biển sâu
Thiếu tá Phạm Văn Hồng Trưởng đoàn lính thi công Làm sân bay Hải phận Giữa đại dương mênh mông
Tin sét đánh chiến trường Tàu cướp đất quê hương Phạm Văn Hồng bị bắt Viết ra phải nhiều chương
Võ Bị Khoá Hai Mươi Dũng cảm nhất định rồi Điều tôi muốn kể lại Chuyện Hoàng Sa đó thôi Anh nhân chứng sống này Vật vã trong hăng say Đau thương trong bất lực Nói gì giữa đắng cay
Nửa thế kỷ trôi qua Thương nhớ Nguỵ Văn Thà Phạm Văn Hồng đã khóc Lính Việt Nam Cộng Hoà …
CAO MỴ NHÂN 18- 1- 2026
|
Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026
Sóng Gió Hoàng Sa
Hải Chiến Hoàng Sa 1974
SÓNG GIÓ HOÀNG SA
Cao Mỵ Nhân
Trân trọng
NHHN
Kính mời quý vị theo dõi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét