“NĂNG LƯỢNG XANH” - KỊCH BẢN HÀI HƯỚC
Nhất Hùng
Nói về “bức tranh” năng lượng thế giới hiện nay, chỉ có thể dùng một từ để mô tả: “đạo đức giả”. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những giá trị bị bóp nghẹt bởi những ảo tưởng về một tương lai "không phát thải", trong khi thực tế xương máu là: Không có dầu, văn minh sụp đổ.
Hãy nhìn vào các nước đang giương cao ngọn cờ "Xanh" tại Âu châu. Họ rao giảng về biến đổi khí hậu, họ ép buộc các nước khác phải thắt lưng buộc bụng để bảo vệ môi trường. Nhưng họ làm gì khi mùa đông đến hoặc khi chuỗi cung ứng đứt gãy?. Họ lén lút có, công khai có, tranh giành từng thùng dầu, từng mét khối khí đốt từ những nguồn mà họ luôn lên án là "bẩn". Đây không phải là bảo vệ môi trường; đây là một trò chơi chính trị thấp hèn, nơi người dân phải trả giá bằng hóa đơn điện tăng vọt chỉ để nuôi dưỡng cái tôi "đạo đức" của giới cầm quyền.
Nghịch lý lớn nhất, nực cười nhất nằm ở nước Mỹ. Một quốc gia ngồi trên biển dầu, sở hữu trữ lượng và công nghệ khai thác hàng đầu thế giới, lại tự trói chân mình. Thay vì tận dụng "vàng đen" để thống trị kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng tuyệt đối, chính quyền Mỹ lại chạy theo những nhóm áp lực môi trường cực đoan. Việc dừng các dự án đường ống, siết chặt cấp phép khai thác không làm thế giới ít dùng dầu đi, nó chỉ chuyển quyền lực và túi tiền sang tay các đối thủ của Mỹ. Một hình thức TỰ bóp nghẹt nội lực. Một hình ảnh Con Sư Tử TỰ nhịn đói.
Thật là một sự ngu xuẩn mang tính chiến lược! Khi bạn có vũ khí trong tay mà lại chọn đi đánh nhau bằng tay không vì sợ "làm bẩn áo", bạn không phải là anh hùng môi trường, bạn là một kẻ thua cuộc tự nguyện.
Trong khi các nước công nghiệp tranh nhau mua, các nước có dầu tranh nhau bán, thì những kẻ mộng mơ vẫn tin rằng pin mặt trời và quạt gió sẽ vận hành được các hạm đội tàu biển hay những đại công trường.
Hãy tỉnh lại đi!. Thế giới không vận hành bằng những lời hứa hẹn tại các hội nghị COP. Thế giới vận hành bằng năng lượng đậm đặc, rẻ và hiệu quả - đó là hóa thạch.
Việc kìm hãm khai thác dầu mỏ ở những nước có nguồn lực như Mỹ chỉ tạo ra một sự mất cân bằng giả tạo, đẩy thế giới vào lạm phát và suy thoái. Dầu mỏ là máu của nền văn minh.
Cần biết rằng sức mạnh kinh tế và quân sự không xây dựng trên "khí thải bằng không". Những quốc gia đang "theo đuôi môi trường xanh" mà bỏ rơi dầu mỏ chính là những kẻ đang thực hiện một cuộc tự sát về địa chính trị.
Đừng để những khẩu hiệu màu xanh đánh lừa. Trong cuộc chơi toàn cầu, kẻ nào nắm được nguồn năng lượng thực thụ, kẻ đó làm chủ. Mọi nỗ lực ngăn cản khai thác dầu mỏ vào thời điểm này, dưới bất kỳ danh nghĩa gì, đều là một sự phản bội đối với sự phát triển của nhân loại.
Trong một thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế, việc nhìn thẳng vào những "nghịch lý" chính là cách để chúng ta không bị cuốn đi bởi những dòng dư luận một chiều.Thực tế không cần sự tử tế giả tạo, thực tế cần năng lượng để vận hành!
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét