CÙNG MỘT LÒ, CHỈ KHÁC MẶT NẠ
Sau livestream của Nguyễn Phương Hằng với hơn 15 triệu người theo dõi, những góc khuất về thói ăn chơi, hám gái và đạo đức giả của một số cựu quan chức đã bị phơi bày.
Dư luận đặt câu hỏi: các quan chức đương chức thì sao? Họ cũng từ cùng một hệ thống, cùng một môi trường quyền lực nuôi dưỡng sự buông thả. Có phải đây chỉ là phần nổi của tảng băng?
Những buổi tiệc kín, những cuộc “giao lưu” với các gương mặt giải trí xinh đẹp, những khoản chi tiêu không giải thích được… đều được bao bọc bởi mạng lưới quan hệ và kiểm soát thông tin.
Khi một người dám nói, hàng triệu người đổ xô xem vì họ cảm nhận được sự thật bị che giấu. Nhưng tại sao chỉ dừng ở cựu quan chức?
Phải chăng những người đang nắm quyền lực đang được “bảo vệ” chặt chẽ hơn, để hình ảnh thanh sạch vẫn được duy trì trước công chúng?
Hệ thống tự thanh lọc bề mặt, hy sinh một số nhân vật cũ để bảo vệ phần cốt lõi đang vận hành. Những “sân sau” vẫn tiếp tục, chỉ chuyển từ công khai sang bí mật hơn. Dư luận khao khát sự minh bạch, nhưng sức hút 15 triệu view cũng cho thấy nỗi sợ rằng sự thật đầy đủ sẽ không bao giờ được phép lộ diện hoàn toàn.
Cùng một lò ra, chỉ khác thời điểm và mức độ che đậy. Liệu bao giờ công chúng mới được nhìn thấy toàn bộ bức tranh?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét