Bà Thạch Thị Phay được Ông Trịnh Hội xướng danh trong số người sẽ được VOICE tái định cư sang Canada, ngày 10/07/2018
[Tị Nạn Thái Lan] Là cực ác khi rẻ rúng sinh mạng đồng bào (bài 2)
2026-08-30
- Người phụ nữ tị nạn bị lợi dụng, bỏ rơi, chết tức tưởi
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 30 tháng 8, 2026
Ngày 21 tháng 9 năm 2024, bà Thạch Thị Phay, 73 tuổi, được hoả táng ở Việt Nam, kết thúc 34 năm ước nguyện đoàn tụ với người chị song sinh ở Toronto và tìm con gái thất lạc năm 7 tuổi trên đường tìm tự do. BPSOS đã đăng nhiều bài về Bà Phay nhưng chưa nói lên sự việc bà đã bị đánh tráo danh sách tái định cư Canada.
Danh sách các cựu thuyền nhân mà LM Namwong trao cho Ông Nam Lộc và Ông Trịnh Hội cuối năm 2017 có tên bà Phay. Tháng 4 năm 2018, VOICE cử người đến chụp hình, lấy dấu vân tay, và thu thập thông tin nhân thân để lập hồ sơ bảo lãnh tư nhân cho bà và số người trong danh sách.
Tại buổi tiếp xúc ở một khách sạn ở Simummuan, Thái Lan ngày 10 tháng 7, 2018,, Ông Trịnh Hội xác nhận bà Phay được VOICE chọn cho chương trình “nhóm 5 người” bảo trợ tư nhân của Canada. Lúc ấy có mặt Ông Nam Lộc thành viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE , Ông Đỗ Kỳ Anh Chủ Tịch VOICE Canada, Ông Lê Quốc Tuấn Phó Chủ Tịch VOICE Canada, và cô luật sư Anna Nguyễn của VOICE đến từ Úc, và Ông Bạch Hồng Quyền người đại diện VOICE ở Thái Lan. Dưới đây là nội dung đối thoại giữa các Ông Trịnh Hội và Nam Lộc với bà Phay.
Hình 1 – Bà Thạch Thị Phay được Ông Trịnh Hội xướng danh trong số người sẽ được VOICE tái định cư sang Canada, ngày 10/07/2018
Ông Trịnh Hội: Cô Thạch Thị Phay. À, Cô cho con biết là lần đầu tiên Cô đi vượt biên năm mấy rồi trở lại đây năm mấy. Dạ vâng.
Bà Phay: Dạ, cám ơn, anh chị em cũng như chào Cha. Tui vượt biên thì hồi trước đó năm 83,
năm 1983. Xong rồi bị bắt ở Lào qua Thái Lan đó, bị bắt vô tù, bộ đội…
Ông Trịnh Hội: Vâng. Và cái lần cuối cùng Cô qua Thái… Cô qua Thái hồi nào cái lần cuối?
Bà Phay: Lần cuối cùng về lại rồi 2009.
Ông Trịnh Hội: 2009. Cô được tư cách tị nạn khi nào, cô nhớ không?
Bà Phay: Tháng 8 năm 2009.
Ông Trịnh Hội: À, OK. Cô được tư cách tị nạn cũng lâu rồi phải không? Dạ vâng. Hiện giờ Cô ở một mình phải không?
Bà Phay: Dạ.
Ông Trịnh Hội: Dạ vâng. Con cảm ơn. À. Cô Thạch Thi Phay là người Khmer Krom.
Ông Nam Lộc: Là thuyền nhân đó.
Ông Trịnh Hội: Từ bộ nhân, sau đó thuyền nhân. Sau đó bị cưỡng bức về Việt Nam. Sau đó qua đây lại rồi sau đó được cấp quy chế tị nạn, được Cao Ủy công nhận là tị nạn. Dạ vâng, thì cô cũng đi cái diện “group of 5”. Từ nãy giờ là những người đi diện group of 5 hết.
Nguồn: https://rumble.com/v4kew9u-
thailand-hop-bao-7-10-2018-p1- and-p2.html (phút 10:01 – 11:21) Hình 2 – Ông Nam Lộc, cô Luật Sư Anna Nguyễn (Giám Đốc Phối Hợp Khu Vực ASEAN của VOICE), Ông Trịnh Hội, và Ông Đỗ Kỳ Anh (Chủ Tịch VOICE Canada), Simummuan, Thái Lan ngày 10 tháng 7, 2018
Khi VOICE phát động chiến dịch gây quỹ với mục tiêu 750,000 Mỹ kim trong 4 năm 2018-2020, họ dùng ảnh chụp bà Phay trong căn phòng ổ chuột nhằm đánh động lòng trắc ẩn của các nhà hảo tâm.
Hình 3 – Anh chụp bà Phay VOICE dùng để gây quỹ tái định cư các cựu thuyền nhân (nguồn: https://vietnamvoice.org/en/
2018/11/thong-diep- givingtuesday-cua-voice/) Tháng 11 năm 2018, VOICE nâng mục tiêu đạt 650 nghìn Mỹ kim trước cuối năm và tiếp tục dùng ảnh chụp bà Phay:
Hình 4 – VOICE dùng ảnh chụp bà Phay để gây quỹ trực tuyến cuối năm 2018 (nguồn: https://vietnamvoice.org/en/
2018/11/thong-diep- givingtuesday-cua-voice/) Một năm trôi qua vẫn bặt tăm hơi của VOICE. Người chị song sinh của bà Phay ở Canada cũng không được VOICE liên lạc. Tại buổi gặp gỡ giữa các cựu thuyền nhân gần cuối năm 2019, bà Phay kể:
“Đến 2017 đi nữa, Cha nói ừ. Cha nói có đưa đi Trịnh Hội rồi.
Sự thật Trịnh Hội có lại gặp tại nhà chụp hình này kia. Kêu bới cơm gì gì, làm đủ thứ hết. Lấy đi xin. Có nuôi mấy tháng. Tới rồi dứt. Rồi kêu phỏng vấn, Hội có lấy tôi đi.
…
Nhưng mà cái sự oan ức Trịnh Hội không có lấy tui đi. Tại sao có giấy UN lại không có đủ tiêu chuẩn?
Lấy một người 11 ngàn — Ô, chị có tiền không?
Làm sao tui già, tui một mình làm sao tui có tiền?
Ổng nói chờ ổng đi xin, đi góp, có tiền mới lấy đi được.”
Nguồn: https://rumble.com/v77wmlw-
ngi-t-nn-thi-lan-on-than-v-b- b-ri-12-5-19.html (phút 54.53:45 – 57.04:56) Là người Khmer Krom, bà Phay không nói rành tiếng Việt. Ý của bà là năm 2017, LM Namwong đã đưa tên bà cho Ông Trịnh Hội. Sau đó, Ông Trịnh Hội đến gặp riêng bà, dàn cảnh bà đang ăn cơm để chụp hình gây quỹ, phỏng vấn bà cho hồ sơ tái định cư Canada nhưng lại bảo bà đóng 11 nghìn Mỹ kim mà bà không thể đào đâu ra.
Cuối tháng 4 năm 2023, khi được tin Ông Nam Lộc sắp đi Thái Lan, tôi kêu gọi hãy gặp các cựu thuyền nhân trong danh sách mà ông ta đã nhận được từ LM Namwong 5 năm rưỡi trước đó. Ngày 5 tháng 5, 2023, Ông Nam Lộc gặp gỡ họ, có bà Phay. Ông Nam Lộc hỏi bà Phay, ngược ngạo:“Có người nói là bà đòi Ông Trịnh Hội 11 ngàn đô la phải không? Bà có đòi không?”Cuối tháng 4 năm 2023, khi được tin Ông Nam Lộc sắp đi Thái Lan, tôi kêu gọi hãy gặp các cựu thuyền nhân trong danh sách mà ông ta đã nhận được từ LM Namwong 5 năm rưỡi trước đó. Ngày 5 tháng 5, gặp họ, có bà Phay, Ông Nam Lộc hỏi, ngược ngạo:
“Có người nói là bà đòi Ông Trịnh Hội 11 ngàn đô la phải không? Bà có đòi không?”
Hình 5 – Ông Nam Lộc đối thoại với Bà Thạch Thị Phay, ngày 05/05/2023, Simummuang, Thái Lan
Bà Phay thật thà:
“Không. Tui hỏi cái ông Trịnh Hội, nói: “Ông Trịnh ơi, nhưng mà lấy 1 người đi vậy đó, hết tiền bao nhiêu?
Ổng nói, nhiều lắm chị ơi. Tóm tắt có 11 ngàn. Tôi trả mướn phòng cho mấy chị lên phỏng vấn. Rồi vô tù cũng phải tốn tiền, tiền này tiền kia gom hết. Chúng tôi với ông Nam Lộc phải đi ca hát, vận động đủ 11 ngàn một người mới lấy đi được.
Rồi ổng mới nói… Cuối cùng ổng nói chơi cái gì đó, rồi ổng cười ổng nói: Như vậy chị có 11 ngàn không? Chị có 11 ngàn đưa, tôi lấy chị đi bây giờ liền.
Cuối cùng Ổng nói chơi cái gì đó rồi ổng cười…”
Nguồn: https://rumble.com/v453bmo-
nguyn-vn-cuc-hp-thuyn-nhn- friday-ngy-5-thng-5-2023.html (phút 54:48 – 55:51) Có lẽ Ông Nam Lộc cho rằng bà Phay lú lẫn, không nhớ gì nên hỏi câu gài, không ngờ bà Phay trả lời vanh vách. Trước đó, Ông Nguyễn Anh Tuấn, tức Tony Nguyễn là thành viên chủ chốt trong Hội Đồng Quản Trị của VOICE Canada, đã bắn tiếng rằng bà Phay bị tâm thần.
Hình 6 – Ông Tony Nguyễn, thành viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE Canada, gán ghép bà Phay bị tâm thần nên không đáng tin.
Tâm thần hay không vẫn không giải thích được tại sao bà Phay đã nằm trong danh sách của LM Namwong trao cho Ông Nam Lộc và Ông Trịnh Hội cuối năm 2017, rồi được phỏng vấn để lập hồ sơ bảo lãnh vào tháng 4 năm 2018, được Ông Trịnh Hội xác nhận sẽ định cư Canada tại buổi họp ngày 10 tháng 7 năm 2018, và ảnh chụp được dùng để gây quỹ nhiều trăm nghìn Mỹ kim mà 5 năm sau Ông Nam Lộc vẫn gặp bà ở Thái Lan.
Tại buổi gặp, Ông Nam Lộc hứa: “Câu nói của bà tôi sẽ chuyển cho VOICE và VOICE Canada. Riêng cá nhân tôi, tôi hứa với bà. Tuỳ bà có đi hay không nhưng tôi sẽ tìm bảo trợ cho bà, nhá.”
Nguồn: https://rumble.com/v453bmo-
nguyn-vn-cuc-hp-thuyn-nhn- friday-ngy-5-thng-5-2023.html (phút 54:35 – 54:48) Tháng 6 năm ấy, tôi đi công tác ở Thái Lan, ghé thăm bà Phay. Bà vẫn không nghe gì từ VOICE hoặc VOICE Canada và cũng không thấy nhóm bảo lãnh nào liên lạc như Ông Nam Lộc hứa.
Hình 7 – Ts. Nguyễn Đình Thắng tại căn phòng “ổ chuột” nơi bà Phay sinh sống hàng chục năm ở Thái Lan, ngày 18/06/2023
Thấy không ổn, tôi lập tức kêu gọi một số người quen ở Toronto phối hợp với người chị song sinh của Bà Phay lập nhóm 5 người bảo trợ. Nhân viên của BPSOS ở Thái Lan giúp điền hồ sơ tái định cư, xin trợ cấp sinh kế, và chuyển tiền thuê phòng khang trang hơn cho bà.
Hình 8 – Một nhân viên của BPSOS giúp bà Phay điền hồ sơ xin trợ cấp sinh kế
Bà Phay mừng lắm vì lần đầu thực sự có hồ sơ bảo lãnh, nhưng không được bao lâu. Ngày 31 tháng 8, 2024, bà ngã bệnh nặng. Một số cựu thuyền nhân ở gần nhà – họ cũng bị bỏ rơi như bà — đưa bà đi bệnh viện cấp cứu và thay nhau thăm nom. Nhóm 5 người bảo trợ ở Toronto nhờ BPSOS chuyển tiền trả chi phí bệnh viện và thuốc men.
Khi biết bà không còn sống bao lâu, các cựu thuyền nhân kể trên di chuyển bà sang Campuchia, nơi có người quen tiếp tục chuyển bà về Việt Nam. Một người cháu ở Việt Nam đón bà về nhà. Bà qua đời vài ngày sau. Một số nhà hảo tâm lại gửi tiền cho người cháu trang trải việc ma chay và hoả táng.
Hình 9 – Các cựu thuyền nhân đồng cảnh ngộ đưa bà Phay đi cấp cứu, ngày 31/08/2024
Trong khi đó, thành phần từng dùng tên và ảnh chụp của bà để gây quỹ hàng triệu Mỹ kim đã làm ngơ.
Ông Tony Nguyễn, người cáo buộc bà Phay bệnh tâm thần, chính là người đã bảo lãnh Ông Võ Văn Dũng (biệt danh là Dũng Loa) bị đài truyền hình quốc gia CBC của Canada phanh phui là gian lận di dân. Vợ của Ông Dũng Loa, bà Trương Thị Anh Lan, cũng chỉ là vợ giả và con trai Võ Văn Vinh cũng là con giả, tên thật là Trương Vinh. Tài liệu của chúng tôi cho thấy ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ông Tony Nguyễn đã chuyển 20 nghìn Mỹ kim từ Canada vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Ông Trịnh Hội. Vấn đề tài chánh sẽ được nói rõ hơn trong một bài tới.
Kết luận
Trường hợp của bà Thạch Thị Phay là minh hoạ cụ thể về tình trạng đánh tráo danh sách. Ông Nam Lộc công khai tuyên bố VOICE gây quỹ để tái định cư các cựu thuyền nhân theo danh sách nhận được từ LM Namwong cuối năm 2017. Ông Trịnh Hội xác nhận bà Phay sẽ được VOICE tái định cư sang Canada. VOICE dùng ảnh chụp bà Phay để gây quỹ. Khi thấy mình bị bỏ rơi, bà kêu oan thì bị gán là “bệnh tâm thần”.Bà Phay quay về chết ở Việt Nam, không kịp đoàn tụ với người chị song sinh ở Canada và vĩnh viễn không bao giờ thấy lại người con gái mất tích giờ đây 28 tuổi.Đối xử với một phụ nữ cả đời bất hạnh và cô thế như vậy là cực ác.
Hình 10 – Bà Phay và “bé Nụ”, cô con gái 7 tuổi, năm 2003; di ảnh cùa Bà Phay ngày 21/09/2024
Bài liên quan:
[Tị Nạn Thái Lan] Cựu thuyền nhân còn kẹt ở Thái Lan: bị lừa, bị bỏ rơi, bị tráo danh sách
https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ ti-nan-thai-lan-cuu-thuyen- nhan-con-ket-o-thai-lan-bi- lua-bi-bo-roi-bi-trao-danh- sach.html#more-6930 Bà Thạch Thị Phay: Một cuộc đời quá đỗi bất hạnh và nỗi khao khát gặp lại con dù chỉ một lần…
https://machsongmedia.org/all/vietnam/moi-tuan-mot-guong- mat-ti-nan/song-chi-mot-cuoc- doi-qua-doi-bat-hanh-va-noi- khao-khat-gap-lai-con-du-chi- mot-lan.html Hai cảnh đời tương phản giữa thật và giả
https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ hai-canh-doi-tuong-phan-giua- that-va-gia.html Kêu gọi lòng trắc ẩn cho một cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan
https://machsongmedia.org/all/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/ keu-goi-long-trac-an-cho-mot- cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-o- thai-lan.html The post [Tị Nạn Thái Lan] Là cực ác khi rẻ rúng sinh mạng đồng bào (bài 2) appeared first on Mach Song Media - Nhà.











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét