Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

Vui Cười - Trên Đời, Con Gì Dữ Dằn Và Đáng Sợ Nhất?

 

Truyện Cười Thư Giãn - TRÊN ĐỜI, CON GÌ DỮ DẰN VÀ ĐÁNG SỢ NHẤT?
Tha Hương

A hỏi B:

A- Đố anh, trên đời này, con gì dữ dằn và đáng sợ nhất?

B- Con cọp.

A- Không đúng. Con gì tàn bạo nhất?

B- Con sư tử.

A- Không phải. Con gì mưu mô hung ác nhất?

B- Con chó sói.

A- Không phải. 

A- Thế thì là con gì?

B-  CON NGƯỜI !

B- Con người ? Tôi không tin.  Anh chứng minh đi!

A- Này nhé, con cọp, con sư tử, con chó sói chỉ hung dữ khi nó đói, khi tranh mồi, khi tranh giành người đẹp và lãnh thổ. Nhưng con người thì có những kẻ hung dữ và sẵn sàng hãm hại nhau ngay những lúc no và cả khi ai ở nhà nấy, chả ai tranh gìành lãnh thổ hay người tình của ai. Thậm chí, có những trường hợp không ai quen ai mà chỉ người này "NGHE NÓI" về người kia là thế này, thế nọ, vậy là họ lồng lộn lên, làm như chuyện sống chết, thâm thù của chính bản thân. Rồi không cần biết phải, trái, đúng, sai, thật, giả, họ hung dữ, họ hăm hở, họ hàm hồ xông trận. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn gian ác, mọi lời nói thô bỉ, mọi tính cách hung bạo, tàn độc vô lương tâm, vô nhân tính và ngay cả vô giáo dục để mong đánh gục đối phương, dù không hận thù, ân oán.

B- Thế còn con rắn độc thì sao?

A- À, rắn độc ấy à? Ngay cả con rắn độc cũng không tự nhiên cắn người. Nó chỉ cắn để tự vệ khi cảm thấy bị đe doạ, bị lâm nguy. Và NỌC RẮN ĐỘC CŨNG KHÔNG ĐỘC BẰNG NỌC  CỦA NGƯỜI ĐỘC. Bằng chứng là ngay cả khi bị rắn độc cắn,  người ta chữa liền thì vẫn lành và không còn di hại. Nhưng khi người bị tổn thương do NỌC NGƯỜI ĐỘC CẮN thì khó mà lành được. Những nọc độc này đã làm cho Bạn thành Thù, làm tâm hồn bị thương tích vĩnh viễn, làm nhiều gia đình bị tan vỡ, làm cả một triều đại suy vong,  làm sản nghiệp bị tiêu tùng, danh dự bị chà đạp,  sự sống bị đe doạ và nhiều cái chết rất oan khiên. Trong lịch sử, xưa thì có nọc độc Tô Tần, cận đại có nọc độc Kissinger và thời đại A Còng thì có nọc độc của bọn VC, tay sai VC, DLV,  bọn K9 và bọn tham tiền, bán rẻ lương tâm, phản bội và chửi mướn. Hiện tại, ngay tại nước văn minh nhất nhì thế giới là nước Mỹ này thì có nọc Trump Derangement Syndrome, viết tắt là TDS. Nghĩa là không cần biết nội dung và mục đích, bất cứ cái gì TT Trump làm, lời gì TT Trump nói,  bọn người này nhào vào bôi bác, cắn xé. Mỹ cộng thì đưa ông ra toà to, toà bé.  Việt cộng và thân cộng thì xuyên tạc, diễn giải, phản bác và bôi bẩn dựa trên cảm xúc hận thù căm ghét ông tự kiếp nào, dù không tên và vô cớ.  Xem như thế, CÁI ĐÁNG SỢ NHẤT  TRÊN ĐỜI VẪN LÀ CON NGƯỜI,  LÀ  NỌC ĐỘC CỦA CON NGƯỜI.  Không tin, anh cứ theo dõi những vụ NGƯỜI dùng NỌC ĐỘC CON NGƯỜI để tấn công NGƯỜI, đấu tố NGƯỜI, hãm hại người chỉ để thoả mãn cái kém cỏi, thiếu hiểu biết, cái sân si hỉ nộ, cái vô đạo đức, vô ơn và vô giáo dục trên các DĐ A Còng CỦA CON NGƯỜI thì rõ.

B- !!!

Tha Hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét