Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

Tị Nạn Thái Lan - Cựu Thuyền Nhân Còn Kẹt Ở Thái Lan: Bị Lừa, Bị Bỏ Rơi, Bị Tráo Danh Sách

 

Hình 1 — 9 cựu thuyền nhân được phỏng vấn ngày 29/07/2023, Simummuang, Thái Lan

TỊ NẠN THÁI LAN - CỰU THUYỀN NHÂN CÒN KẸT Ở THÁI LAN: BỊ LỪA, BỊ BỎ RƠI, BỊ TRÁO DANH SÁCH
Mạch Sống 

[Tị Nạn Thái Lan] Cựu thuyền nhân còn kẹt ở Thái Lan: bị lừa, bị bỏ rơi, bị tráo danh sách

2026-08-28

  • Tự bắn vào chân mình, họ hầu như không còn lối thoát

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 28 tháng 8, 2026

https://machsongmedia.org

Trong một video thâu ngày 29 tháng 7, 2023, 9 cựu thuyền nhân khẳng định không bị tráo hồ sơ tái định cư và bày tỏ niềm tin sẽ được Ông Trịnh Hội và VOICE giải thoát khỏi Thái Lan. Từ Đã đúng 3 năm 1 tháng trôi qua, đường tái định cư hầu tắc nghẽn. Họ bị tráo danh sách mà không biết.

Ngoại trừ 1 người, họ đều nằm trong danh sách mà LM Peter Prayoon Namwong trao cho Ông Nam Lộc và Ông Trịnh Hội cuối năm 2017 gồm trên 100 cựu thuyền nhân, khoảng gần 30 gia đình, đang kẹt ở Thái Lan.

Tháng 4 năm sau, VOICE cử người chụp hình, lấy dấu vân tay và thu thập thông tin nhân thân của những người trong danh sách với hứa hẹn lập hồ sơ tái định cư Canada. VOICE gây quỹ để tái định cư họ, được không dưới 1 triệu Mỹ kim theo tài liệu chúng tôi có. Đến cuối năm 2022 chỉ đúng 1 người trong danh sách của LM Namwong đến Canada mà không khai gian hoặc phải trả tiền.

Hình 1 — 9 cựu thuyền nhân được phỏng vấn ngày 29/07/2023, Simummuang, Thái Lan

Lời cầu cứu của LM Namwong

Tháng 11 năm 2017, tôi mời Ông Nam Lộc đi Thái Lan, BPSOS trang trải mọi chi phí. Ngày 14 tháng 11, chúng tôi gặp LM Namwong tại văn phòng của tổ chức được thành lập từ năm 2014 để hợp thức hoá hoạt động của BPSOS ở nước sở tại.

LM Namwong cho biết đang phải cưu mang cho hơn 100 cựu thuyền nhân, vừa không đủ sức vừa gặp nguy cơ bị cảnh sát Thái Lan phạt tiền rất nặng vì chấp chứa người cư trú bất hợp pháp.

Hình 2 — LM Namwong họp với Ông Nam Lộc và Ts. Nguyễn Đình Thắng cùng với một số luật sư của BPSOS, ngày 14/11/2017, Bangkok, Thái Lan (hình của Nam Lộc)

Trước lời cầu khẩn ấy, tôi hứa BPSOS sẽ giúp những hồ sơ cựu thuyền nhân nào đủ yếu tố để xin Cao Uỷ Tị Nạn LHQ mở lại hồ sơ – tất cả hồ sơ xin tị nạn của họ đều đã bị đóng lại đầu thập niên 1990. Họ không thể mở hồ sơ xin tị nạn mới mà phải yêu cầu CUTN/LHQ mở lại hồ sơ cũ với thông tin mới được bổ sung. Quy trình này rất tốn công phu và có khi phải mất 5 đến 7 năm với có quyết định của CUTN/LHQ. Chỉ những ai được CUTN/LHQ cấp quy chế tị nạn thì mới được chuyển cho các quốc gia đệ tam cứu xét tái định cư theo chương trình của chính phủ của họ. BPSOS thực hiện lời cam kết và đã nộp đơn xin mở lại hồ sơ cho 9 hộ gia đình trong danh sách của LM Namwong.

Ông Nam Lộc hứa sẽ bàn với Ông Trịnh Hội để vận động VOICE tái định cư số còn lại qua chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada.

Trở về từ Thái Lan, ngày 19 tháng 11, 2017 Ông Nam Lộc lên chương trình Truyền Hình Việt Nam 1 tường thuật:

“Giờ này năm ngoái chúng ta đang hân hoan để mà chúc mừng nhau là chúng ta và những người tị nạn Việt Nam đã được chính phủ Canada, những người tị nạn cuối cùng đã được chính phủ Canada nhận để định cư tại Canada và đóng lại cái trang sử thuyền nhân. Thế nhưng mà, ngờ đâu còn những người thuyền nhân khác, họ sống trốn tránh, đi làm ăn xa, khi mà nghe tin này họ kéo về, lại gõ cửa ngôi giáo đường của LM Peter Namwong.

Và lần này khi tôi sang Thái Lan thì ngài đã đến gặp tôi, tìm tôi, gặp gỡ TS Nguyễn Đình Thắng. Ngài gặp gỡ luôn cả anh Trịnh Hội, tổ chức VOICE. Hiện nay có 2 tổ chức duy nhất làm việc giúp cho đồng bào tị nạn là VOICE và Boat People SOS.

Ngài nói trong nước mắt là các anh ráng giúp ngài đi. Bây giờ gần 200 người đang trốn ở trong nhà thờ Ngài. Và không giúp Ngài thì, không phải Ngài sợ, mà Ngài đang bị chính phủ Thái Lan áp lực và bắt Ngài từ nay đến cuối năm nếu mà Ngài còn dung dưỡng, dung chứa những người tị nạn ở trong ngôi nhà thờ của Ngài.”

Nguồn: https://youtu.be/EMO17Xw9ZOU?t=1103 (phút 18:30 – 19:31)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 12, 2017 trên Little Saigon TV, Ông Nam Lộc nói rõ hơn:

“TS Nguyễn Đình Thắng, Ông ngỏ lời tôi tiếp tay. Thực sự là Ông mời tôi làm MC trong một chương trình gây quỹ… Thì tôi cảm thấy giúp cho người tị nạn thì bất cứ một cái vai trò gì tôi cũng sẵn sàng làm. Thì sau khi mà giúp BPSOS trong vấn đề gây quỹ để cứu trợ cũng như là để tranh đấu cho những nhà xã hội dân sự trong nước đang bị kiềm chế đó, thì tôi nhận được cái thư của LM Peter Namwong.

Ngài là một trong những người giúp đồng bào tị nạn chúng ta từ hơn 42 năm qua ở Thái Lan. Ngài cầu cứu là, Lộc ơi, bây giờ Cha đâu có ngờ là bây giờ có mấy trăm người lại vào nhà thờ Cha ở, chắc Lộc, Ls Trịnh Hội cố gắng tiếp tay Cha đi.

Thì tôi có hẹn Cha là đến gặp Ts. Thắng. Thì hôm đó Cha đến thì tôi mới được biết thêm là không chỉ có hơn 200 người tị nạn thuyền nhân cũ – nhớ đây là thuyền nhân cũ ở đó hai mươi mấy năm rồi, phải trốn chui trốn nhủi, lẩn tránh khắp mọi nơi, đi làm để kiếm sống ở những thành phố nhỏ ở Thái Lan, bây giờ nghe tin này họ trở về, ở bên cạnh đó là những người tị nạn mới.”

Nguồn: https://rumble.com/v3brr2o-van-hoa-con-nguoi-nhac-si-nam-loc-part-4-12-29-17.html  (phút 1:59 – 3:19)

Hình 3 – Ông Trịnh Hội cùng Ông Nam Lộc trên chương trình Calitoday Television, ngày 30/05/2018, California

VOICE xác nhận tái định cư các cựu thuyền nhân

Ngày 30 tháng 5, 2018, sau khi VOICE cho người lấy thông tin nhân thân, dấu vân tay và ảnh chụp của khoảng 30 gia đình trong danh sách của LM Namwong, Ông Nam Lộc và Ông Trịnh Hội cùng lên chương trình Calitoday Television, xác nhận:

“Nhưng cho đến khi gặp LM Peter Namwong và chính anh Nguyễn Đình Thắng nói là, ‘Thôi bây giờ bên Mỹ họ cũng không còn cho nhận người Việt Nam nữa và bên VOICE Canada cái hoạt động rất là tích cực, anh nhờ Hội tiếp tay để định cư những thuyền nhân còn lại’.

Tôi đâu có ngờ là bây giờ còn hơn 100 thuyền nhân vẫn còn ở bên Thái và lúc đó không biết là bởi vì họ sống tản mác ở khắp nơi. Sau khi thấy cái bản tin người tị nạn cuối cùng, họ mới về họ bảo ‘chưa, chưa, tôi mới là những người cuối cùng.’

Thì thưa anh, lúc đó cha Peter Namwong lại đưa cho chúng tôi những danh sách… By the way, thưa anh và quý vị, tất cả những người thuyền nhân đó đều do cha Peter Namwong đưa cho chúng tôi cái danh sách và đề nghị VOICE định cư.”

Nguồn: https://youtu.be/Mj-dc1NOI9E?t=958 (phút 15:59 – 16:46)

VOICE gây quỹ đợt 2

Ngày 28 tháng 7, 2018, tại cuộc họp báo ở Orange County, California do Ông Trịnh Hội đồng chủ toạ, Ông Nam Lộc chính thức thông báo cuộc gây quỹ tái định cư những người trong danh sách của LM Namwong:

“Rút cục, qua 6 chuyến bay, toàn bộ 108 đồng bào đã lần lượt đến định cư tại Canada. Và tôi rất là may mắn và hãnh diện được tháp tùng cái chuyến cuối cùng gồm 19 người đặt chân đến bến bờ tự do vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi gọi là những thuyền nhân cuối cùng. Anh em chúng tôi gần như là mở tiệc ăn mừng là chúng ta đã chấm dứt một giai đoạn đen tối trong trang sử u buồn của người tị nạn Việt Nam.

Nhưng không lâu sau đó thì chính Cha Peter Namwong lại liên lạc với LS Trịnh Hội và tổ chức VOICE Canada để ông loan báo rằng hiện có một số thuyền nhân cũ xuất hiện và xin ngài can thiệp để cho họ được đi định cư.

Lý do là vì họ phải tản mác đi làm ăn ở những nơi khác, cho nên khi có chương trình định cư tại Canada, họ không biết đến để mà về ghi danh. Và giờ này nghe thấy mọi người đi, họ đã về lại khóc lóc xin xỏ Cha. Và lý do đó cho nên cái chương trình Freedom at Last mà họ không biết được đó lại mở cửa bắt đầu và câu chuyện tị nạn cũng sẽ bắt đầu. Một cái công việc mà Thiên Chúa đã giao cho LM Peter Namwong.”

Nguồn: https://youtu.be/zVKyuHg7D_s?t=1381 (phút 23:00 – 24:35)

Hình 4 – Ông Nam Lộc tại buổi họp báo của VOICE ngày 28/07/2018, Orange County, California

Ông Nam Lộc cập nhật là đã có ngay 3 nhà hảo tâm đóng góp tổng cộng 150,500 Mỹ kim cho nỗ lực cứu vớt những cựu thuyền nhân thực sự cuối cùng này.

Nhiều lần sau đó Ông Nam Lộc đã lên các chương trình YouTube để vận động gây quỹ tái định cư số người trong danh sách nhận được từ LM Namwong cuối năm 2017:

Trong cuộc phỏng vấn với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Nam Lộc cho biết VOICE đã gây quỹ được nửa triệu Mỹ kim, đủ để tái định cư khoảng 50 cựu thuyền nhân trong danh sách của LM Namwong:

“… LM Peter Namwong nói là anh Lộc ơi, lúc đó tôi có đi trong chuyến đi cùng với anh Nguyễn Đình Thắng sang Bangkok, Thái Lan. Thì Cha Peter Namwong có yêu cầu gặp tôi và anh Nguyễn Đình Thắng thì cha có nói rằng ‘đồng bào bên này mình còn nhiều quá cho nên chắc là nhờ 2 anh có cách gì giúp đỡ.’

Thì tôi với anh Thắng nói chuyện. Tôi còn nhớ hôm đó còn có cả ông Đại Sứ Joseph Rees, cựu Đại Sứ Joseph Rees cũng có mặt. Thì anh Thắng với tôi có bàn với nhau là, anh Thắng thì anh ấy lo về legal assistance tức là trợ giúp pháp lý đó, cố vấn pháp lý. Còn anh Thắng nói là tôi sẽ nói với tổ chức VOICE để tìm người bảo trợ.

Vậy thì thưa quý vị cũng như anh Dũng là mỗi một đầu người khoảng 10 ngàn đô la. Cho nên đi gây quỹ tối đa đến gần được 500 ngàn tại vì nếu chúng ta bảo trợ đó thì chúng ta phải 10 ngàn đô la một đầu người. Thì được 500 ngàn, chúng ta chỉ có thể bảo trợ cho 50 người mà thôi. Nhưng mà thôi, có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.” 

Dựa trên những thông tin mà chúng tôi có được, đến cuối năm 2022 VOICE gây quỹ khoảng gấp đôi con số ấy, nghĩa là đủ tái định cư gần 100 người trong danh sách của LM Namwong.

Tại buổi phỏng vấn với VOA ngày 9 tháng 2, 2023, Ông Nam Lộc giải thích phương thức tái định cư những cựu thuyền nhân không được hưởng quy chế tị nạn của CUTN/LHQ:

“30 năm trước đây, khi mà họ áp dụng cái chương trình CPA, tức là chương trình thanh lọc để mà trục xuất về Việt Nam đó, hồi hương đó, thì những người này bị, phải bị denied cái quy chế đó thì họ mới trục xuất được. Bởi vì nếu mà LHQ cho họ cái quy chế tị nạn thì lại không trục xuất cho được. Cho nên cái thời gian đó, cái Comprehensive Plan of Action đó, họ gần như là họ ngoảnh mặt làm ngơ và từ chối tất cả những cái người thuyền nhân để họ có cớ trục xuất về. Vì vậy cho nên những người thuyền nhân đó hiện nay đa số là không có quy chế và đây lại là những người đáng quan tâm nhất.

Vì vậy cho nên, xin lỗi… tôi nói thêm một chút ở đây. Vì thế cho nên ở bên Canada cái chương trình private sponsorship họ mới có thêm một cái chương trình nữa mà tôi nói lúc nẫy đó là Sponsorship Agreement Holder là cho phép những cái tổ chức bảo trợ được quyền bảo lãnh những người refugee-like, chứ không cần đòi hỏi phải được cấp quy chế của UN.”

VOICE Canada được chính phủ Canada công nhận tư cách làm Sponsorship Agreement Holder (SAH) ngày 17 tháng 12, 2017 nên có thể tái định cư những cựu thuyền nhân đã bị CUTN/LHQ từ chối tư cách tị nạn. Theo chương trình SAH, nhân viên di trú Canada xét duyệt tư cách tị nạn theo các tiêu chuẩn của Canada.

Hồ sơ bị tráo hàng loạt

Ông Nam Lộc đại diện VOICE tuyên bố sẽ tái định cư số người trong danh sách do LM Namwong đưa cuối năm 2017. VOICE đi gây quỹ trên danh nghĩa danh sách ấy. Nhưng khi các cựu thuyền nhân được hứa lập hồ sơ tái định cư sốt ruột hỏi thì không được VOICE trả lời. Có người được VOICE dùng ảnh để gây quỹ xong bị bỏ rơi, do không có 11 nghìn Mỹ kim để nộp, sống lây lất ở Thái Lan cho đến ngày qua đời vì già yếu. Có gia đình 2 vợ chồng và 1 người con chỉ đủ tiền nộp cho 2 cha con nên người vợ phải ở lại và chết bệnh ở Thái Lan.

VOICE có thể lập luận rằng họ không đánh tráo hồ sơ với Sở Di Trú Canada vì chưa hề nộp bao giờ hồ sơ tái định cư cho các cựu thuyền nhân sau khi lấy thông tin nhân thân, dấu vân tay và ảnh chụp. Do đó, không có việc rút hồ sơ của người này để tráo hồ sơ của người khác vào. Đó là lập luận tráo trở.

Đối với các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi thì rõ ràng danh sách của họ đã bị tráo bằng một danh sách khác.

Đối với người góp tiền với VOICE để tái định cư các cựu thuyền nhân này thì là treo đầu dê bán thịt chó.

Tự bắn vào chân mình

Cuối năm 2022, một số cựu thuyền nhân liên lạc với tôi để cầu cứu. Tôi bắt đầu tìm hiểu và thấy ít ra có 21 hồ sơ tái định cư theo chương trình nhân đạo của Canada năm 2014-2017 có sự gian lận, kể cả bị đánh tráo. Còn danh sách của LM Namwong đưa cuối năm 2017 thì hầu như bị đánh tráo toàn bộ.

Về tài chánh thì từ 2014 đến 2022, số tiền gây quỹ trên danh nghĩa tái định cư cựu thuyền nhân lên đến khoảng 3 triệu Mỹ Kim nhưng hầu như không được chuyển cho VOICE Canada cho việc tái định cư. Trong khi đó, khoảng 100 nghìn Mỹ kim được các thành viên chủ lực của VOICE Canada chuyển theo chiều ngược lại, vào trương mục ngân hàng riêng của Ông Trịnh Hội. Con số thực có thể nhiều hơn.

Tháng 8 năm 2023, BPSOS kêu gọi chính phủ Canada điều tra tình trạng trái khoáy này và đoái hoài cứu xét nhân đạo cho số cựu thuyền nhân được hứa nhưng bị bỏ rơi. Thế nhưng chính một số cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ấy đã chống lại, cực lực lên án chúng tôi và những ai cùng chúng tôi lên tiếng cho họ. Trong số người lên án đó có cả vài người đang được luật sư của chúng tôi làm đơn xin CUTN/LHQ mở lại hồ sơ.

Hơn 8 năm rưỡi đã trôi qua. Lời hứa đã bốc hơi. Người hứa thì mất dạng. Cơ hội tái định cư nay mịt mù cho cả những đồng bào đã khẩn khoản nhờ chúng tôi vào cuộc mở lối thoát.

Tôi sẽ giải thích cặn kẽ từng điểm nêu trên qua loạt bài về cuộc tráo hồ sơ nhẫn tâm này.

Ghi chú: Video gốc phỏng vấn 9 cựu thuyền nhân với đường link dưới đây đã bị xóa.

Hình 5 – Thông báo đăng Facebook ngày 06/08/2023 quảng bá video phỏng vấn 9 cựu thuyền nhân

Nhưng có người đã lưu video này làm tài liệu: https://rumble.com/v7e09h8-phng-vn-cc-cu-thuyn-nhn-thi-lan-ngy-29-thng-7-2023.html

The post [Tị Nạn Thái Lan] Cựu thuyền nhân còn kẹt ở Thái Lan: bị lừa, bị bỏ rơi, bị tráo danh sách appeared first on Mach Song Media - Nhà.

Xem thêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét