TÔN VINH CỜ VÀNG
Tổ Quốc Trên Hết
Trải qua dòng lịch sử dân tộc, Lá Cờ Vàng luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng và sâu đậm. Vào năm 40 sau Công Nguyên, Hai Bà Trưng đã dựng cờ vàng khởi nghĩa chống nhà Hán, nêu cao tinh thần độc lập bất khuất.
Vào năm 248 sau Công Nguyên, Bà Triệu cũng đã phất cao ngọn cờ vàng trong cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô. Dân gian có câu mô tả hình ảnh Bà Triệu khi ra trận: "Mặc áo giáp vàng, đi guốc sơn, cài trâm vàng, cưỡi voi trắng và phất cờ vàng".
Về sau, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tiếp tục gắn liền với truyền thống quốc gia qua các triều đại dưới thời Vua Thành Thái, Vua Duy Tân và Vua Khải Định.
Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 6 năm 1948, Cựu Hoàng Bảo Đại cùng đại diện các đoàn thể chính trị và tôn giáo đã chính thức công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Từ năm 1955 đến năm 1975, Lá Cờ Vàng tiếp tục kiêu hãnh tung bay với tư cách là Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa.
Ba sọc đỏ trên nền vàng tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam, thể hiện sự thống nhất của một non sông gấm vóc trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Lá cờ ấy kết tinh hồn thiêng sông núi, lòng yêu nước, khát vọng tự do và ý chí quật cường của dân tộc. Dưới bóng Cờ Vàng, bao thế hệ thanh niên nam nữ Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ và xương máu để bảo vệ tự do, bảo vệ quê hương và bảo vệ biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.
Không những thế, hình ảnh Cờ Vàng còn được thể hiện trang trọng trên huy hiệu của Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tại Việt Nam (Vietnam Veterans of America), minh chứng cho tình đồng đội bền vững giữa các cựu quân nhân Hoa Kỳ và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng sát cánh bên nhau vì lý tưởng tự do.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Quyết Định 1334 nhằm lũng đoạn cộng đồng hải ngoại, làm suy giảm vị thế của Lá Cờ Vàng và khuếch trương hình ảnh cờ đỏ.
Nhưng đối với nhiều người Việt tỵ nạn, lá cờ máu là dấu tích của nhiều thập niên khủng bố chính trị, trại tập trung, tịch thu tài sản, lưu đày và thảm cảnh thuyền nhân. Đó là biểu tượng gợi nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào chết trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất, hàng ngàn người bị chôn sống trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, cùng hơn nửa triệu người đã bỏ mình trên biển cả và giữa rừng sâu trên đường tìm tự do.
Đối với họ, đó là lời nhắc nhở về một chương sử hiện đại đau thương nhất của dân tộc Việt Nam. Lá cờ máu của cộng sản ngoại bang là biểu tượng của một chế độ đã phản bội dân tộc, tước đoạt tự do, dân chủ và những quyền căn bản của con người.
Chính vì vậy, mỗi người Việt Nam yêu chuộng tự do đều mang trách nhiệm gìn giữ để Lá Cờ Vàng tiếp tục tung bay nơi các quốc gia tự do—và một ngày không xa, sẽ lại tung bay trên một quê hương Việt Nam hoàn toàn tự chủ.
Thật ấm lòng khi ngày nay, nhiều tiểu bang, quận hạt và thành phố tại Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết chính thức công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của tự do và dân chủ. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chính quyền và học khu tiếp tục tôn trọng sự công nhận này, đồng thời tránh sử dụng lá cờ máu cộng sản—biểu tượng gắn liền với những ký ức đau thương của cộng đồng chúng ta.
Hòa bình đích thực chỉ đến khi hàng trăm ngàn Lá Cờ Vàng lại tung bay trên khắp Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà chính là sự hiện hữu của tự do, công bằng, nhân quyền và phẩm giá con người.
Lá Cờ Vàng chính là ngọn đuốc hy vọng cho một Việt Nam tương lai: tự do, bình đẳng và không còn bóng dáng của chế độ toàn trị.
Hãy chọn lá cờ của dân tộc, lá cờ của Bà Trưng, Bà Triệu.
VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Tổ Quốc Trên Hết
Trân trọng
NHHN
Kính mời quý vị theo dõi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét