Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Covid - Anh Hãy Biến Đi




     
   COVID ANH HÃY BIẾN ĐI
   Bình Yên

   Tháng chạp năm ngoái anh ghé thăm
   Làm loạn những ngày Xuân đầu năm
   Vũ Hán biến động đổi sắc màu 
   Người dân đau buồn khóc thương tâm

   Vũ Hán vội biến thành phố ma
   Vì anh già trẻ phải xa nhà 
   Người nhập viện, người đã nhập thổ
   Theo bóng anh bệnh dịch lan xa 

   Chán châu Á anh sang châu Âu
   Nước Ý anh ghé chơi lần đầu
   Anh cướp đi hàng nghìn sinh mạng
   Dân Ý ngậm ngùi nuốt thương đau

   Nước Đức, Pháp, Bỉ hay Hà Lan
   Tin anh viếng thăm vội truyền lan 
   Châu Âu hợp lực đối phó anh
   Đóng hết cửa khẩu giữa xóm làng

   Rồi thế anh bay sang Châu Mỹ 
   Khiến New York náo loạn ầm ỉ 
   Bệnh viện không chỗ, phố không người
   Con số tử vong vượt nước Ý

   Trump vì tiếp anh đã hao gầy 
   Cái chết G.Floyd càng thêm cay
   Black Lives Matter gây bạo loạn
   Nước Mỹ suy sụp mùa Hạ này

   Châu Úc anh đến chơi không lâu
   Sydney phố thị vắng đèn màu 
   Nước Úc cách ly thật nghiêm khắc
   Anh vẫn lừa shut down kỳ sau

   Châu Phi nghèo đói anh không tha
   Anh muốn tranh với Ê-bô-la 
   Anh khiến châu Phi thêm thảm hại
   Cầu cứu sự giúp đỡ gần xa 

   Bốn bể năm châu anh chưa rời
   Theo anh bi thương khắp mọi nơi
   Sắc hương ngày Hạ dần phai mờ
   Xác người chồng chất ngập đất trời

   Covid hay là Co ro na 
   Tên anh được gọi khắp nẻo nhà
   Nhưng không ai mong tiếp cận anh
   Vì sợ không qua nỗi ngày Hạ

   Anh đến tử vong tăng vời vợi
   Nhân gian khốn khổ khắp mọi nơi
   Tên anh được đưa vào lịch sử
   Bệnh dịch thế kỷ in khắc đời 

   Anh là vi rút hay ác ma
   Xin anh hãy biến đi thật xa 
   Trả lại bình yên cho toàn cầu 
   Để đời được tươi vui ngày Hạ .
   Bình Yên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét