Hồ sơ của FBI được nộp tại tòa liên bang ở Maryland cho biết thanh niên đã bị bắt vào khoảng 1 giờ 50 sáng sau khi đưa ra những lời đe dọa ông Kavanaugh. Nghi can đã được chuyển đến nhà giam khu vực số 2 của Sở Cảnh Sát Hạt Montgomery tại thành phố Bethesda.
Hồ sơ truy tố cho biết nghi can là Nicholas John Roske, 26 tuổi, từ Simi Valley, một thành phố cách xa Westminster khoảng 75 dặm về hướng tây bắc. Nicholas bị truy tố tội toan tính sát hại một Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm. Nếu bị kết tội, anh này có thể lãnh án tối đa là 20 năm trong nhà tù liên bang.
Vào trưa thứ Tư, Nicholas Roske đã bị dẫn đến trước Thẩm Phán Timothy Sullivan, nơi anh ta nghe lệnh bị tạm giam, được cung cấp một luật sư công, và được ấn định phiên tòa điều trần sơ khởi vào ngày 22 tháng Sáu.
Cảnh sát liên bang từng cho biết họ thấy một người mặc y phục màu đen, mang theo túi đeo lưng và một chiếc vali khi anh ta bước xuống xe taxi dừng ở trước nhà của thẩm phán vào lúc 1 giờ 5 phút sáng. Theo ghi chép của FBI, người này nhìn thấy hai cảnh sát viên liên bang đang đứng ở gần đó, liền quay lưng và bước xuống đường rời xa căn nhà.
Sau đó nghi can gọi số khẩn cấp của Hạt Montgomery, tự xưng là Nicholas Roske, nói rằng anh ta muốn tự tử và có mang theo súng trong vali. Theo ghi nhận trong biên bản của FBI, Nicholas cũng cho biết thêm rằng anh từ California đến đây để giết “một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.”
Các cảnh sát viên của Hạt Montgomery được phái đến ngay lập tức, nơi họ tìm thấy Nicholas. Anh ta không chống cự khi bị bắt. Cảnh sát đã tịch thu túi đeo lưng cũng như chiếc vali. Sau đó họ tìm thấy một loại nịt ngực màu đen dùng để đựng súng đạn, một con dao tác chiến, một khẩu súng lục Glock 17, hai băng đạn, một chai xịt thuốc cay, dây buộc zip, một cây búa, một cây vặn đinh ốc, một cây nạy đinh, một đèn pin hình dạng khẩu súng, băng dán duct, giày ủng dùng đi trong rừng, cùng một số món đồ khác.
Sau khi được chở đến sở cảnh sát tại Bethesda, Nicholas nói với một thám tử rằng anh ta đã tức giận trước sự việc bản thảo ý kiến của Tối Cao Pháp Viện bị tiết lộ với truyền thông liên quan đến quyền phá thai. Anh cũng bực bội về vụ nổ súng làm chết các em học sinh và cô giáo tại Uvalde, Texas. Tối Cao Pháp Viện hiện đang chuẩn bị công bố phán quyết về luật giới hạn súng tay mà người dân có thể mang trong người ở nơi công cộng tại tiểu bang New York.
Hồ sơ của FBI viết "Nicholas Roske cho thấy anh ta tin rằng vị Thẩm Phán mà anh ta muốn giết sẽ bênh vực quyền sở hữu súng theo Tu Chính Án Số Hai. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng anh phải tạo một mục đích cho đời mình, nên quyết định phải giết vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện sau khi tìm được địa chỉ nhà của ông trên Internet. Nicholas cũng cho biết anh đã mua một khẩu súng lục Glock cùng một số món đồ khác với mục tiêu đột nhập nhà của Thẩm Phá để giết ông ta và giết bản thân mình.”
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Karine Jean-Pierre nói với báo chí rằng Tổng Thống Joe Biden đã lên án hành động nhắm vào Thẩm Phán Kavanaugh “với những từ ngữ rất nặng nề.”
Bà Karine nói, “Như tổng thống vẫn thường nói rõ, rằng các viên chức chính phủ, kể cả các thẩm phán, phải được bảo đảm họ có thể làm nhiệm vụ mà không phải lo lắng về sự an toán cá nhân cho họ hay cho gia đình họ, và bất cứ mối đe dọa gây bạo động nào nhắm vào các thẩm phán đều không được chấp nhận trong xã hội của chúng ta.”
Trong tháng qua, sau khi bản thảo ý kiến của khối đa số tại Tối Cao Pháp Viện bị tiết lộ ra ngoài, liên quan đến phán quyết dấu mốc Roe v. Wade về quyền phá thai, theo ghi nhận của Bộ Nội An, sở cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ Tối Cao Pháp Viện đã ghi nhận “những đe dọa bạo động đã gia tăng đáng kể,” kể cả những lời đe dọa đăng trên mạng xã hội và trực tiếp nhắm vào các vị thẩm phán.
Vì lý do đó, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đã ra lệnh cho Cảnh Sát Liên Bang hãy cung cấp thêm sự bảo vệ dành cho Tối Cao Pháp Viện, để bảo đảm sự an toàn cho các thẩm phán.
Tại Quốc Hội, trước biến cố xảy ra liên quan đến Thẩm Phán Kavanaugh, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đều kêu gọi Hạ Viện hãy mau chóng thông qua một dự luật nhằm gia tăng bảo vệ các thẩm phán.
Viễn Đông

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét