Thực & Ảo – Vấn Đề Venezuela
Trong bữa tiệc đêm giao thừa vừa qua, Ông Trump xúng xính trong bộ tuxedo, tươi cười bên cạnh Đệ Nhất Phu nhân Melania, khi được các phóng viên hỏi về “quyết tâm” (resolution) của ông cho năm mới (2026). Ông trả lời nhanh gọn: “Bình an dưới thế” (Peace on Earth) [1]
Nhưng chỉ hai ngày sau, lúc 22:46 đêm thứ Sáu TT Trump ra lệnh bắt đầu “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve), với lời chúc các binh sĩ: “Chúc may mắn và Chúa giúp thắng thần tốc” (Good luck and Godspeed) [2] Vào lúc 1:00 sáng thứ Bảy binh sĩ Mỹ đã đột nhập được vào khu nhà ở của Nicolas Maduro để chộp cổ vợ chồng ông này. Đến 3:30 sáng các lực lượng Mỹ đã rời khỏi lãnh tổ Venezuela an toàn chỉ với vài người bị thương.
Xét về mặt quân sự, đây là một cuộc hành quân tuyệt vời, nhưng trên bình diện chính trị cũng không khỏi có những người khen kẻ chê, người ủng hộ kẻ chống đối.
Người Ủng Hộ - Kẻ Chống Đối
Thành phần chống đối cuộc hành quân bắt giữ Nicolas Maduro trong nước - chẳng lạ gì - phần lớn thuộc cánh cực tả cho rằng TT Trump đang kéo Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột vũ trang ở Venezuela mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Đây là một sự lạm dụng quyền lực trắng trợn, một hành động vi hiến thô bạo.
Nhiều tờ báo thiên tả đại loại như tờ The New York Times còn lập luận rằng: “Nếu TT Trump có thể cử quân đội đến bắt Maduro, điều gì ngăn cản Tập Cận Bình của Trung cộng và Vladimir Putin của Nga nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo của các nước láng giềng của họ?”
(https://www.nytimes.com/2026/
Bên ngoài các nước thù địch với Mỹ như Trung cộng, Nga, Iran, Bắc hàn, … lớn tiếng la lối, lên án mạnh mẻ chiến dịch của Mỹ tại Venezuela. Coi đây là việc vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, một hành vi “bá quyền” (hegemonic), “xâm lược vũ trang” (armed aggression), và “sen đầm quốc tế” (world judge), …
Những Người Ủng Hộ đồng ý với lập luận của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông Mike Waltz – trình bày trước Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua (5 tháng 1, 2026): “Thưa quý đồng viện, cuối tuần quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện thành công một chiến dịch thực thi pháp luật chớp nhoáng, nhằm bắt giữ hai kẻ đang chạy trốn bị truy tố bới công lý Mỹ, trùm khủng bố ma túy Nicolas Maduro và Cilia Flores. Thưa quý vị, Nicolas Maduro chịu trách nhiệm về - Các cuộc tấn công vào người dân Mỹ (qua ma túy) - Gây bất ổn cho Tây Bán Cầu – Và đàn áp bất hợp pháp người dân Venezuela …”
(https://usun.usmission.gov/
>> Để có cái nhìn trung thực về những gì đang và sẽ xẩy ra tại Venezuela, theo thiển ý, chúng ta nên dựa vào hiện trạng thực tế của xứ sở này. <<
Được Thiên Nhiên Ưu Đãi – Bị Con Người Đầy Đụa
* Hugo Chavez & Nicolas Maduro theo xã nghĩa tàn phá đất nước.
Venezuela có những bãi biển vùng Caribe đẹp không thua Cancun của Mexico, xứ sở này ngoài trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới còn có những mỏ than, sắt, vàng và bauxite khổng lồ. Đáng ra dân tộc này được sống trong giầu sang hạnh phúc. Nhưng than ôi! Vì những nhà độc tài mơ tưởng thiên đường XHCN từ Hugo Chavez đến Nicolas Maduro đã biến Venezuela từ một trong những quốc gia giàu có nhất ở Châu Mỹ Latinh thành một trong những quốc gia nghèo nàn nhất!
Từ năm 2013 đến năm 2020 nền kinh tế Venezuela đã giảm 80%. Sống trong một chế độ những quyền tự do căn bản bị bóp nghẹt công với tình trạng đói nghèo đã khiến hơn 7.9 triệu người của xứ sở này phải bỏ nước ra đi (20% dân số). Đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn Venezuela, cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử châu Mỹ Latinh. [3]
Vì những chính sách quái đản, ngu muội của xã nghĩa đã khiến cho sụp đổ cả một xã hội. Siêu lạm phát có lúc lên đến 130,000% (2018), 70% dân chúng sống trong cảnh nghèo đói (2024). Về chính trị và nhân quyền Venezuela còn bị xếp sau cả Cu-Ba, chỉ trên được Bắc Hàn. Vì trong một chế độ độc tài, thiếu tự do báo chí, đàn áp chính trị dã man, bắt giữ đối lập đem ra xét sử dối trá, tùy tiện giam giữ, đe dọa cả đến người thân, …
Cũng chính vì những lý do này, ngày 9 tháng 3/2015 TT Obama đã ban hành một sắc lệnh hành pháp coi chính quyền Venezuela là mối đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ, ông cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bảy quan chức của chính phủ XHCN của Nicolas Maduro.
* Hugo Chavez & Nicolas Maduro liên minh với trục chống Mỹ
Cũng trong thời gian này, chế độ Venezuela đã thiết lập quan hệ ngày càng thắm thiết với những đối tác chống Mỹ, như những nhóm nổi dậy cực đoan ở những nước láng giềng (đặc biệt ở Colombia) hay những nhà nước độc tài gồm Nga, Trung cộng, Cuba và Iran.
Hải quân Nga đã tiến hành những cuộc tập trận chung với các đơn vị Venezuela và bán cho nước này 4 tỷ USD vũ khí vào tháng 9/2009. Tháng 6, 2012 Chavez công bố một khoản vay 4 tỷ USD từ Nga để mua của họ xe tăng và hỏa tiễn phòng không. Đây quả là sự đối đầu thù địch công khai với Mỹ.
Trung cộng cũng đã dùng tiền để dụ dỗ và mua chuộc Venezuela. Năm 2008 “Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung cộng – CNPC” đã liên doanh với một công ty quốc doanh dầu của nước này để cho ra đời Petro-Sinovensa, chuyên khai thác dầu siêu nặng của nước này, một nửa số dầu này được chở thẳng đến Tầu cộng để trả nợ công của Venezuela. Viễn thông là một trụ cột quan trọng khác của mối quan hệ song phương, qua công nghệ của Hoa Vi (Huawei) gã khổng lồ Tầu cộng đã trở thành nhà cung cấp thống trị trên toàn quốc. ZTE cũng không chịu đứng ngoài mà nhào vào nắm giữ việc phát triển và điều hành cái gọi là “Thẻ Tổ Quốc” (Homeland Card), giống như hệ thống thẻ nhân dân hay ID. Do vai trò chiến lược của Venezuela trong “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, Tầu cộng đã có những khoản đầu tư đáng kể về hạ tầng cơ sở nhằm phục vụ lơi ích của mình.
=> Một khi chính quyền thân Mỹ lên nắm quyền tại Venezuela, chắc chắn những hiệp ước, khế ước làm ăn với Nga và Tầu cộng sẽ bị hủy bỏ vì … bất hợp hiến! Lúc đó những món nợ bạc tỷ của những nước này có lẽ đành để trôi theo giòng nước lũ.
* Nicolás Maduro chiếm đoạt quyền Tổng Thống Venezuela
Sau cái chết của Hugo Chavez vào năm 2013, Nicolas Maduro trở thành TT Venezuela và tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử TT năm 2018. Nhưng Quốc hội Venezuela năm 2019 đã viện dẫn hiến pháp nước này để tuyên bố rằng Maduro đã chiếm đoạt quyền lực và không phải là TT Venezuela. Kể từ đó hơn 50 quốc gia – Trong đó có Mỹ, Canada, Liên Âu, và phần lớn những quốc gia Latinh như Colombia, Brazil, Chile, Peru, Argentina, Ecuador, Panama, Dominican Republic, Uruguay, Guatemala, … không công nhận Maduro là nguyên thủ quốc gia Venezuela.
Cuộc bầu cử TT tại Venezuela vào năm 2024 còn tệ hại hơn. Khi Maduro tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, những cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ông ta thua xa đối thủ của mình, nhà ngoại giao Edmundo Gonzalez với tỷ số rất lớn. Nhưng sau bầu cử Hội đồng Bầu cử Quốc gia (do chính phủ kiểm soát) đã tuyên bố Maduro thắng với tỳ số sít sao. Dĩ nhiên những quốc gia từng không công nhận Maduro là TT Venezuela lại một lần nữa lên án gã TT tiếm danh này.
* Nicolás Maduro tên tôi phạm ma túy
Theo bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Maduro đã giúp việc quảnn lý và là lãnh đạo tối cao của cái gọi là “The Cartel of the Sun” (Cartel de los Soles), một tổ chức buôn bán ma túy của Venezuela bao gồm các quan chức cao cấp của nước này. Khi giành được quyền lực, Maduro đã tham gia vào một âm mưu khủng bố ma túy, tham nhũng và bạo lực với Lực lượng Vũ trang Colombia (FARC), một tổ chức khủng bố nước ngoài đã bị lên án.
Vào tháng 3, 2020 Maduro bị buộc tội khiếm diện tại Quận hạt Nam New York về tội khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, sở hữu súng máy và thiết bị phá hoại. Vào thời điểm đó Bộ Ngoại giao Mỹ treo phần thưởng $15 triệu cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Maduro. Phần thưởng này đã tăng lên $25 triệu vào tháng 1/2025. Tới tháng 7/2025 khi Bộ Tài chánh Mỹ trừng phạt Cartel of the Sun như một tổ chức khủng bố toàn cầu, mức tiền thưởng để bắt giữ Maduro cũng tăng lên đến $50 triệu USD.
>> Tóm lại đối với nhiều người, việc bắt giữ Maduro, một tên tội phạm ma túy nguy hiểm, một kẻ tiếm quyền TT Venezuela là điều hợp tình hợp lý. Như từng bắt giữ Manuel Noriega (Panama) năm 1989.
>> Tuy nhiên những điều trình bày thô thiển trên vẫn chỉ là những mặt nổi của một tảng băng, phần chìm chắc hẳn là “Học thuyết DonRoe” - xin đề cập đến ở bài tiếp - đại khái TT Trump cho rằng:
Châu Mỹ vốn của người Mỹ tôi
Rành rành định sẵn tại sách trời
Cớ sao Nga Chệt sang xâm phạm
Khôn hồn mau cút xéo đi thôi.
Phạm Mạnh Tuấn – 7/1/2026
--- --- ---
[1] Người Mỹ có tập tục, cứ sang năm mới họ tự mình đặt ra một quyết tâm (resolution) để cố gắng thực hiện. Và khi nói “Bình an dưới thế”, ông Trump đã lập lại một câu trong Kinh Thánh Kitô giáo.
[2] “Good luck and Godspeed” – Trump dùng trong trường hợp này quá độc. Câu thành ngữ vừa chơi chữ vừa có ý nghĩa sâu xa. Godspeed không chỉ là thần tốc còn là lời chúc “cầu Chúa cho cuộc hành trình an toàn, thành công, …” Ai nói Me-sừ Trump thô lỗ thiếu chữ nghĩa đâu.
[3] Nếu so sánh tỷ số người Venezuela đào thoát ra nước ngoài, ta thấy nhiều hơn cả người Việt vượt biên sau năm 1975. Vì tuy ít nhất 50% người Việt miền Nam thời gian đó muốn trốn chạy (cột đèn nếu biết đi cũng tìm cách vượt biên) nhưng chỉ khoảng 5% trốn thoát.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét