Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, nhiều cộng đồng người Mỹ đã cùng nhau tổ chức các sinh hoạt mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tâm linh nhằm tưởng nhớ hành trình dựng nước của cha ông và tái khẳng định những giá trị nền tảng đã hình thành quốc gia này. Trong tinh thần đó, lễ “Tái Hiến Dâng Hoa Kỳ Dưới Sự Quan Phòng Của Thiên Chúa” được tổ chức như một lời cầu nguyện chung cho quốc gia, dân tộc và tương lai của nước Mỹ.
Buổi lễ mang ý nghĩa tri ân Đấng Tạo Hóa vì những hồng ân mà quốc gia Hoa Kỳ đã nhận được suốt hai thế kỷ rưỡi qua: từ nền tự do, dân chủ, quyền con người cho đến cơ hội phát triển và bảo vệ phẩm giá con người. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân cùng suy niệm về trách nhiệm đạo đức và tinh thần trong việc gìn giữ những giá trị căn bản của quốc gia: tự do, công lý, đức tin, lòng yêu nước và sự đoàn kết dân tộc.
Lễ tái hiến dâng không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn thể hiện niềm hy vọng về một nước Mỹ mạnh mẽ, công chính và được hướng dẫn bởi chân lý và lương tri trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động về chính trị, văn hóa và đạo đức. Những lời cầu nguyện được dâng lên cho hòa bình, cho sự hòa giải giữa con người với nhau, cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cho quân đội, lực lượng bảo vệ an ninh, cũng như cho các thế hệ tương lai của nước Mỹ.
Đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ và hải ngoại, sự kiện này còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: đó là lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang hàng triệu người tị nạn sau biến cố năm 1975, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ di sản tự do cho con cháu mai sau. Nhiều người Việt xem Hoa Kỳ không chỉ là quê hương thứ hai mà còn là biểu tượng của tự do và hy vọng.
Trong dấu mốc lịch sử 250 năm lập quốc, lễ “Tái Hiến Dâng Hoa Kỳ Dưới Sự Quan Phòng Của Thiên Chúa” là lời nhắc nhở rằng sức mạnh của một quốc gia không chỉ đến từ kinh tế hay quân sự, mà còn bắt nguồn từ nền tảng đạo đức, đức tin và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với Thiên Chúa, quê hương và nhân loại.
Đoạn Kinh Thánh TT Donald Trump đã tuyên đọc
2 Sử ký 7:11-22
Vậy là Solomon đã hoàn tất nhà của Đức Giê-hô-va và cung điện của vua, cùng mọi điều mà lòng Solomon định thực hiện trong nhà Đức Giê-hô-va và trong cung điện của mình; ông đều làm thành công tốt đẹp.
Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Solomon và phán với ông rằng:
“Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi và đã chọn nơi này cho Ta làm nhà dâng sinh tế.
Nếu Ta đóng các tầng trời lại khiến không có mưa, hoặc nếu Ta truyền cho châu chấu phá hại xứ sở, hay nếu Ta sai dịch bệnh đến giữa dân Ta; nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ những đường lối gian ác của họ, thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước của họ.
Giờ đây mắt Ta sẽ mở ra và tai Ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện được dâng lên tại nơi này. Vì nay Ta đã chọn và thánh hóa ngôi nhà này để danh Ta ở đó đời đời; mắt Ta và lòng Ta sẽ ở đó mãi mãi.
Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt Ta như David, cha ngươi, đã bước đi, làm theo mọi điều Ta đã truyền dạy, và giữ các luật lệ cùng mạng lệnh của Ta, thì Ta sẽ lập vững ngai vàng vương quốc ngươi, đúng như giao ước Ta đã lập với David, cha ngươi, rằng ngươi sẽ không thiếu người cai trị Israel.
Nhưng nếu các ngươi quay lưng và từ bỏ luật lệ cùng điều răn mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi, rồi đi phục vụ và thờ lạy các thần khác, thì Ta sẽ nhổ họ tận gốc khỏi vùng đất mà Ta đã ban cho họ. Ngôi nhà mà Ta đã thánh hóa cho danh Ta, Ta cũng sẽ loại khỏi mắt Ta, và khiến nó trở thành câu tục ngữ và lời chế nhạo giữa các dân tộc.
Ngôi nhà cao trọng này sẽ trở nên điều kinh ngạc cho mọi người đi ngang qua. Họ sẽ nói rằng: ‘Tại sao Đức Giê-hô-va lại làm như vậy đối với xứ này và ngôi nhà này?’
Người ta sẽ trả lời rằng: ‘Bởi vì họ đã từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập; họ chạy theo các thần khác, thờ lạy và phục vụ chúng. Vì thế Ngài đã giáng mọi tai họa này trên họ.’
Lạc Việt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét