Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Một Ông Utah Sai Đứa Con 4 Tuổi Bắn Cảnh Sát

 

Nơi bán hàng drive-thru của tiệm McDonald’s. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

MỘT ÔNG UTAH SAI ĐỨA CON 4 TUỔI BẮN CẢNH SÁT
V. Giang 

MIDVALE, Utah (NV) – Giới chức điều tra cho biết một người đàn ông kêu đứa con 4 tuổi của mình bắn cảnh sát sau những tranh cãi xảy ra khi người này lái xe qua nơi drive-thru của tiệm McDonald’s ở ngoại ô thành phố Salt Lake hôm Thứ Hai, 21 Tháng Hai, theo AP.

May mắn là một nhân viên công lực nhìn thấy, chụp lấy khẩu súng và hướng nòng súng đi chỗ khác.

Bà Melody Cutler, phát ngôn viên sở cảnh sát, cho biết người đàn ông không rõ danh tính này vung súng vào cửa hàng để yêu cầu nhân viên đổi đơn đặt hàng cho mình. Sau khi nhân viên kêu ông vào khu vực chờ, họ báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, người đàn ông không hợp tác và bị kéo ra khỏi xe. Lúc bắt giữ người đàn ông, một viên cảnh sát nhìn thấy một khẩu súng thò ra từ cửa sổ ghế sau. Nhân viên công lực nhanh chóng hất súng qua một bên lúc súng cướp cò. Sau đó người này hét lên “Trẻ con” với các cảnh sát khác khi xác định được độ tuổi của người cầm súng trong xe.

Một nhân chứng khai rằng người đàn ông nói với đứa trẻ 4 tuổi là bóp cò súng. Đứa bé ngồi ở băng ghế sau với đứa em 3 tuổi của mình.

Ngoài những thông tin này, bà Cutler từ chối đưa thêm bình luận hoặc giải thích.

Bà Rosie Rivera, cảnh sát trưởng Salt Lake County, cho biết đây là một ngày đáng buồn đối với cơ quan công lực và cả cộng đồng.

“Khi một người lớn cho rằng việc khuyến khích trẻ nhỏ bắn cảnh sát là một điều bình thường, thì chứng tỏ rằng các chiến dịch chống lại cảnh sát hiện vượt ngoài tầm kiểm soát,” theo lời bà Rivera. 

V.Giang [qd] - Người Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét