Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Bị Bắt Cóc, Một Cô Nhanh Trí Để Lại Giấy Nhắn Ở KFC Và Được Giải Thoát

 

Tiệm gà chiên KFC ở Memphis, Tennessee, nơi người bị bắt cóc được giải cứu. (Hình: Google Maps)

BỊ BẮT CÓC, MỘT CÔ NHANH TRÍ ĐỂ LẠI GIẤY NHẮN Ở KFC VÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT 
Người Việt 

MEMPHIS, Tennessee (NV) – Cảnh sát cho biết một nhân viên tiệm gà chiên KFC ở đường Winchester, thành phố Memphis, Tennessee, hỗ trợ giải cứu thành công một người phụ nữ được cho là bị bắt cóc sau khi người phụ nữ để lại giấy nhắn ở cửa hàng với dòng chữ “cứu tôi” vào tối Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, theo NBC News.

Khi đọc được tờ giấy, người nhân viên báo cho cảnh sát.

Nhân viên công lực đến hiện trường khoảng sau 5 giờ chiều và tìm thấy người phụ nữ cùng ông Diego Glay, bạn trai của cô, người phù hợp với miêu tả của nhân viên KFC. Người bạn trai bỏ chạy khi thấy cảnh sát đến gần nhưng bị bắt sau cuộc rượt đuổi ngắn.

Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát cho biết nạn nhân đi bằng xe buýt Greyhound từ tiểu bang khác đến Tennessee gặp bạn trai. Hai người xảy ra tranh cãi. Nhiều lần bà muốn rời đi thì người bạn trai đều ngăn chặn. Ông Glay còn đe dọa tấn công và có trang bị một khẩu súng ngắn.

Người phụ nữ khai rằng ông Glay đấm vào mặt bà khi bà muốn rời đi, lấy điện thoại và không cho bà rời khỏi tầm mắt nhiều ngày.

Nghi can Diego Glay. (Hình: Memphis Police Department)

Sở Cảnh Sát Memphis nói rằng nghi can Glay dùng võ lực cầm giữ người phụ nữ kia, đe dọa và luôn mang theo khẩu súng.

Hiện tại nghi can bị giam giữ tại nhà tù Shelby County Jail với số tiền thế chân tại ngoại là $35,000. Ông đối mặt với cáo buộc bắt cóc và trốn chạy nhân viên công lực. Phiên tòa sơ khởi được ấn định vào ngày 1 Tháng Sáu. (V.Giang) [qd]

Người Việt 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét