MỸ TẤN CÔNG 20 MỤC TIÊU TẠI IRAN, TEHRAN ĐÁP TRẢ VÀO CÁC CĂN CỨ QUÂN SỰ MỸ
Trương Đình
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Ba (9/6) cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất các cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ một trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ trước đó. Sau đó, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, khiến hai bên tiếp tục duy trì trạng thái báo động cao.
Chiến dịch lần này được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ, nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết của hành động quân sự này trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói: “Tôi cho rằng việc đáp trả là vô cùng quan trọng. Họ đã bắn hạ một chiếc trực thăng của chúng ta, và giờ chúng ta đang đáp trả”.
Ông Trump tiếp tục cho biết trước các hành động khiêu khích từ Tehran: “Tôi nghĩ phản ứng phải thật mạnh mẽ, thật quyết liệt, và chiến dịch lần này chính là như vậy”.
Ngòi nổ của cuộc đối đầu là vụ rơi một trực thăng vũ trang Apache của quân đội Mỹ. Một số nguồn tin cho rằng chiếc trực thăng đã bị rơi sau khi va chạm với một máy bay không người lái của Iran. Ông Trump cho biết hai phi công Mỹ đều an toàn và không bị thương nghiêm trọng.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Fox News rằng có tổng cộng 20 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran đã bị tấn công trong đêm thứ Ba.
Vị quan chức này cho biết mặc dù CENTCOM tuyên bố chiến dịch không kích đã kết thúc, tình hình vẫn “rất căng thẳng”, và quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Iran tiến hành trả đũa.
Sau các cuộc tấn công của Mỹ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, bao gồm Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain và nhiều căn cứ quân sự khác.
Bộ Nội vụ Bahrain đã phát cảnh báo không kích, kêu gọi người dân nhanh chóng tới nơi trú ẩn an toàn. Sau đó, một cố vấn truyền thông của Quốc vương Bahrain đăng trên nền tảng X rằng hệ thống phòng không nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Tehran “sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước bất kỳ cuộc tấn công hoặc đe dọa nào”, đồng thời kêu gọi các lực lượng quân sự nước ngoài rút khỏi khu vực để bảo đảm an ninh.
Ngoài Bahrain, quân đội Kuwait cũng thông báo đang đánh chặn các “mục tiêu trên không thù địch”.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động theo đúng quy trình tác chiến đã được phê duyệt để đánh chặn các mục tiêu này.
Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố mục tiêu của họ tại Kuwait là căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi được cho là có binh sĩ Mỹ đồn trú.
Iran cũng cho biết sau các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain, họ đã phóng tên lửa vào một căn cứ không quân có quân đội Mỹ hiện diện tại Jordan.
Theo tuyên bố của IRGC, mục tiêu là căn cứ không quân Muwaffaq Salti, nơi được cho là có các tiêm kích F-35 và nhiều loại máy bay quân sự khác của Mỹ.
Cho đến nay, cả Jordan và Mỹ đều chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Iran tấn công lãnh thổ Jordan kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng Tư.
Diễn biến quân sự mới nhất tiếp tục làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,9%, lên 92,29 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 0,8%, lên 88,97 USD/thùng.
Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục lan rộng. Cùng ngày, Israel đã không kích thành phố cảng cổ Tyre ở miền nam Liban, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất tại thành phố này kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại ở Lebanon vào đầu tháng Ba.
CENTCOM cho biết quân đội Mỹ vẫn đang duy trì mức báo động cao và đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng vệ trước những hành động mà họ gọi là “sự gây hấn vô cớ của Iran”.
Trương Đình

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét