Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026

Khi Thế Hệ Một Chúng Tôi Vẫn Còn Đây

 


KHI THẾ HỆ MỘT CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐÂY
Hoàng Lan Chi

Khi Thế hệ Một Chúng Tôi Vẫn Còn Đây!

 Khi Thế Hệ Một Chúng tôi Vẫn Còn Đây ( Vụ Tôn Vân Anh, Vụ bầu show Ái Quyên Tiết) June 23,2026

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi 

Khi thế hệ Một còn đây thì có vẻ như cái con đường Hoà Hợp, Hoà Giải của Nghị Quyết 36 vẫn chưa vượt qua được trăm phần trăm. Ngọn lửa quốc gia vẫn còn và đã được chúng tôi trao lại cho Thế hệ Một Rưỡi, Thế hệ Hai. Lá cờ vàng tượng trưng cho Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền vẫn phất phới bay toàn thế giới ở các quốc gia tư bản như Anh, Pháp, Úc, Canada, Mỹ mỗi ngày Quốc Hận 30/4, Ngày Quân Lực 19/6, Ngày tết Nguyên Đán…

Tôi là người Sài Gòn cũ. Nơi tôi nhớ về là Sài Gòn không phải Hà Nội  dù nơi chôn nhau cắt rún của tôi là miền Bắc vì cha mẹ tôi KHÔNG CHỌN chế độ cộng sản và ông/bà vào miền Nam tìm tự do. Tôi lớn lên dưới hai thể chế: Đệ Nhất và Đệ nhị Cộng Hòa. Vì thế tôi hiểu rõ đất nước tôi sống đã cung cấp cho tôi những gì. Và cũng vì thế tôi phải tìm đường vượt biên khi cộng sản chiếm miền Nam. Và tôi cũng như một số không nhỏ người quốc gia khác: CHƯA bao giờ về VNCS kể từ khi ra đi.

Và cũng vì thế, nội một ngày 22 tháng 6,2026, tôi post 3 bài liên quan đến một vấn đề còn “nhức nhối” trong cộng đồng người Mỹ-Việt. Một vấn đề liên quan đến quốc cộng.

-Một về hình ảnh “một người Bắc Kỳ 75” đáng mến (lớn lên dưới chế độ CS), Tôn Vân Anh, người đã lên tiếng bảo vệ quyền tự do chọn mầu cờ khi một tạp chí đăng bài về cô ở Ba Lan. “Bò dỏ, dư luận viên” ào ào chỉ trích, nói những câu vừa khó nghe vừa kém thông minh: lên án TVA là “phản bội” quê hương. Nhóm “bò đỏ” bị nhồi sọ và không  phân biệt được quê hương là 1 thực thể trường tồn với núi sông; lá cờ ( vàng hay đỏ) là “icon” của một chính thể trong một giai đoạn nào đó. Cho nên TVA không phản bội quê hương. TVA chọn cờ vàng vì với TVD, đó là tượng trưng  cho Tự Do-Dân Chủ- Nhân Quyền. TVA cho rằng chế độ CHXHCNVN không có 3 thứ trên. Đó là quyền tự do được quốc tế công nhận (Tôn Vân Anh Toàn Quyền Chọn Mầu Cờ Theo Ý Mình )

-Một về hình ảnh đáng yêu, các cháu bé mặc áo có cờ vàng, thuộc “Nét Việt” hát quốc ca HK và VNCH ở NC, Hoa Kỳ. Ai đã dạy dỗ, đã hun đúc tinh thần quốc gia, đã giữ vững ngọn lửa để thế hệ ( coi như cháu, chắt của thế hệ Một) tiếp tục noi theo? Phải chăng đó là những người quốc gia son sắt một lòng với chính thể Cộng Hòa, những người đã phải bỏ quê hương ra đi tìm tự do và không hề quên văn hoá hay nguồn cội khi nhận Mỹ, Úc,Canada…là quê hương thứ hai.

-Một về hình ảnh đáng buồn, nếu không nói là “quá xấu xí” của Ái Quyên Tiết, một người đã khá già, bầu show ở TX, con của người lính VNCH với 10 năm tù của cái gọi là “trại cải tạo” của cộng sản. Bầu show khoe mình là con của Bon Tiết và lại còn cám ơn cha đã dạy mình là không nuôi sự căm thù ,  hãy vị tha, buông bỏ. Còn lý luận là làm vì nghệ thuật, vì khán giả. Lại còn xin được sống trong yêu chuộng hoà binh, tự do. (Lại Chuyện “Hãy Để Quá Khứ Vào Lịch Sử”-Chuyện một bầu show, Ái Quyên, mời ca sĩ VC – June 22, 2026

Một sự thiếu hụt về những hiểu biết căn bản về “ vị tha, buông bỏ, căm thù, nghệ thuật, hoà bình, tự do” của một phụ nữ khá già, không phải trẻ con chưa được 18. Vị tha, buông bỏ không thể áp dụng cho trường hợp người VNCH, quốc gia đã phải bỏ quê hương, liều mình vượt biển tìm tự do, khởi đầu lại cuộc sống mới với đầy gian khổ để nuôi dạy các con trưởng thành và là những công dân hữu ích cho quê hương mới. Nghệ thuật chỉ chân chính khi nghệ thuật phục vụ cho các mục đích cao cả, chính trị đúng chỗ. Thể chế Cộng Hòa của VN ngày xưa được áp dụng theo đa số quốc gia tiến bộ trên thế giới ( Mỹ, Canada, Úc…) là một thể chế chính trị tương đối có những quyền căn bản cho con người ( Tự do- Dân Chủ- Nhân Quyền). Ngược lại, chủ nghĩa cộng sản hay cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thì không có. Vẫn độc tài chuyên chế. Vẫn thiếu tự do. Vẫn áp bức nhân quyền. Thế giới chỉ còn vỏn vẹn vài quốc gia cộng sản “lạc loài” với tiến bộ của loài người như Trung Cộng, Việt cộng, Hàn Cộng…Tự do là được phép làm những điều mình thích trong khuôn khổ luật pháp và đạo đức. Một người công dân Mỹ Việt đã từ bỏ thiên đường cộng sản để chọn sinh sống ở Mỹ là đã được tự do rất nhiều nhưng không được tự do cổ suý cho chế độ cs theo hiến pháp HK. ( Khi thi quốc tịch Mỹ, một trong các câu hỏi là có từng là đảng viên cs không; Một số thành phố tại California chẳng hạn như Garden GroveSanta Ana, từng thông qua các nghị quyết yêu cầu phái đoàn hoặc viên chức chính thức từ nhà nước cộng sản Việt Nam phải thông báo trước (như 14 ngày) nếu muốn đến thăm). Cũng không nên đưa ca sĩ vc qua Mỹ vì coi như “dìm ca sĩ hải ngoại”. Cũng không nên chọn ca sĩ ( có thể là con cưng của chế độ cộng sản VN, hay hát nhạc đỏ chẳng hạn)  vì vô tình làm những người quốc gia hải ngoại, đã chạy trốn cộng sản,  bị thương tổn tinh thần. Khán giả nào thích ca sĩ vc thì có thể chọn về VN nghe vì nhóm người này có thể về VN như đi chợ.

Ba bài về hai thái độ khác nhau của thế hệ Một Rưỡi và Hai. We Provide, You Decide. Tôi trình bày sự việc, quan điểm cá nhân và …chọn lựa ra sao là quyền của quý vị. Tất nhiên, qua chọn lựa ấy, tôi sẽ gọi bạn là “chiến hữu” hay chỉ là “kẻ quen biết qua đường”!

Từ Rừng Gió Brisbane

Hoàng Lan Chi 


Mời xem

Các video với lời Hoàng Lan Chi, nhạc AI:

Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông ơi

https://youtu.be/i3pZdP3os6o?si=PqZSDuOdowiB09Zv

Hành Trình 50 năm Tìm Tự Do:

https://youtu.be/LeTw99sFMbA?si=pph4aw1CX_TSLWaT

Thương Quá Sài Gòn Ơi:

https://youtu.be/mWYivEDpE6w?si=Amw0OslNGAPu3Bwz


Hoàng Lan Chi 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét