PHẢI ÔN LẠI QUÁ KHỨ VÀ XÁC ĐỊNH TƯƠNG LAI
from: Alliance for Vietnam's Democracy
Dưới lăng kính của tinh thần quốc gia, lời kêu gọi "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai" của nhà cầm quyền thực chất chỉ là một ảo ảnh chính trị, một chiêu bài mị dân thiếu vắng sự thành tâm và đầy rẫy những cạm bẫy đối với tiền đồ của dân tộc.
Việc hô hào gác lại quá khứ là một quan điểm hoàn toàn thiếu thực tế và phản lịch sử, bởi lẽ gốc rễ của những mâu thuẫn chưa bao giờ được giải quyết. Sự xung đột phân ly của dân tộc không chỉ là tàn dư của những biến cố đã qua, mà hiển hiện ngay trong hiện tại qua sự đối nghịch tuyệt đối về lý tưởng, giá trị và mục tiêu kiến thiết quốc gia. Gác lại quá khứ mà nhắm mắt làm ngơ trước cội nguồn của sự phân hóa ấy chính là mầm mống cho những thảm kịch tàn khốc hơn.
Hơn thế nữa, mưu đồ thực sự đằng sau lớp vỏ bọc mỹ miều này là nhằm hợp pháp hóa những sai trái lịch sử. Dưới danh nghĩa "hướng tới tương lai", những hành vi phản quốc, những tội ác chống nhân loại, sự chà đạp nhân quyền và các chính sách bóp nghẹt tiếng nói tự do của người dân sẽ bị tẩy trắng và vùi lấp.
Không thể có sự hòa giải khi vắng bóng thành tâm. Thực tế phũ phàng đã chứng minh nhà cầm quyền chưa bao giờ cho thấy một thiện ý mảy may nào. Họ chỉ coi hòa giải như một công cụ tuyên truyền lừa đảo.
Đằng sau những lời kêu gọi êm ái ấy là một hiện thực tàn khốc: họ đày đọa quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong các trại "cải tạo", bạo hành những người bất đồng chính kiến và tước đoạt mọi tự do cơ bản của con người. Những kẻ độc tài sẽ không bao giờ từ bỏ chủ thuyết đấu tranh giai cấp của họ, bởi đó là công cụ để chúng bám víu và duy trì quyền lực. Bản chất của việc chấp nhận lời kêu gọi này, do đó, chỉ là sự thỏa hiệp nhục nhã với một chế độ bất nhân.
Khi bạo quyền lớn tiếng hô hào "hướng tới tương lai", những người yêu nước mang trong mình tinh thần quốc gia phải nghiêm khắc đặt câu hỏi: Đó là tương lai nào? Một quốc gia từ bỏ nền tảng dân tộc để chạy theo một chủ thuyết ngoại lai, độc tài sẽ tự đánh mất điểm tựa vững chắc để bảo vệ chủ quyền, đặc biệt là trước dã tâm bành trướng của thế lực Trung Cộng. Việc chối bỏ lý tưởng quốc gia là một hành động vô trách nhiệm với tổ tiên và là sự phản bội đối với thế hệ mai hậu.
Chúng ta phải dứt khoát xác định tương lai mà dân tộc Việt Nam phải hướng tới. Đó phải là một tương lai vươn mình hội nhập cùng trào lưu tự do, đa nguyên và dân chủ của thế giới tiến bộ, nơi quyền tự quyết và nhân phẩm con người được tôn trọng. Đó dứt khoát không thể là một tương lai đen tối, tự trói buộc vận mệnh mình vào một "cộng đồng chung số phận" với Trung Cộng, cúi đầu làm chư hầu và đánh mất mạng mạch của nòi giống.
Một nền hòa bình và hòa giải chân chính chỉ có thể nảy mầm trên mảnh đất của sự thật lịch sử, công lý và lý tưởng quốc gia dân tộc. Những người yêu nước dứt khoát không chấp nhận đánh đổi lý tưởng và giá trị lấy một giấc mộng "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai" hão huyền phù phiếm.
| from: | Alliance for Vietnam's Democracy |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét