ÔNG TRUMP TUYÊN BỐ MỸ PHẢI "ĐÁP TRẢ" SAU KHI IRAN BẮN RƠI TRỰC THĂNG TRÊN EO BIỂN HORMUZ
Kevin Breuninger
Ông Trump tuyên bố Mỹ phải "đáp trả" sau khi Iran bắn rơi trực thăng trên eo biển Hormuz
- Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "đáp trả" sau khi cáo buộc Iran bắn rơi một chiếc trực thăng Apache đang tuần tra trên eo biển Hormuz.
- Hai phi công liên quan đến vụ tấn công "vẫn an toàn và không bị thương", ông Trump viết, nhưng Mỹ vẫn "buộc phải đáp trả vụ tấn công này".
- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu: "Các lực lượng nước ngoài hoạt động gần lãnh thổ của chúng tôi luôn đối mặt với rủi ro do lỗi con người, tai nạn ngẫu nhiên hoặc nguy cơ bị cuốn vào làn đạn chéo."
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Mỹ sẽ "đáp trả" sau khi cáo buộc Iran bắn rơi một chiếc trực thăng Apache đang tuần tra trên eo biển Hormuz.
Hai phi công liên quan đến vụ tấn công "vẫn an toàn và không bị thương", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. "Tuy nhiên, Mỹ buộc phải đáp trả vụ tấn công này."
Ông Trump không nêu rõ hình thức đáp trả của Mỹ sẽ như thế nào. Theo các nguồn tin, ông từng nói riêng rằng mình sẽ không hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Iran — thỏa thuận vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa bất chấp nhiều đợt giao tranh bùng phát trừ khi có binh sĩ Mỹ thiệt hại về tính mạng.
Tuy nhiên, bài đăng hôm thứ Ba cho thấy xung đột với Iran có nguy cơ leo thang trở lại, bất chấp việc chỉ vài giờ trước đó, ông từng khẳng định một thỏa thuận với Tehran có thể đạt được ngay trong tuần này.
Hai bên đang ở giai đoạn cuối của một "thỏa thuận rất, rất tốt" nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz "ngay khi ký kết", ông Trump phát biểu vào đêm muộn thứ Hai sau khi rời một trận đấu thuộc loạt chung kết NBA tại Thành phố New York.
Một thỏa thuận như vậy có thể được ký kết "trong hai hoặc ba ngày tới", ông Trump nói thêm. Tuy nhiên, trong suốt cuộc xung đột — vốn đã kéo dài hơn 100 ngày tính đến Chủ nhật — ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ và Iran sắp sửa ký kết thỏa thuận, nhưng thực tế vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom), những bình luận vào đêm muộn của ông Trump được đưa ra vài giờ sau sự cố trực thăng; cơ quan này cho biết chiếc AH-64 Apache của Mỹ đã rơi "gần bờ biển Oman" vào tối thứ Hai, lúc 7:33 tối theo giờ miền Đông (ET).
Trong một tuyên bố vào sáng thứ Ba, ban đầu Centcom không quy trách nhiệm cho Iran về vụ rơi máy bay và cho biết sự việc đang được điều tra.
Centcom cho biết hai binh sĩ liên quan đến vụ tai nạn đã được Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Sư đoàn Dù số 82 giải cứu trong vòng khoảng hai giờ.
Iran không trực tiếp nhận trách nhiệm bắn hạ chiếc trực thăng, nhưng một số nguồn tin từ Iran dường như đã lên tiếng bình luận về vụ việc.
"Các lực lượng nước ngoài hoạt động gần lãnh thổ của chúng tôi luôn đối mặt với rủi ro do lỗi con người, tai nạn ngẫu nhiên hoặc nguy cơ bị cuốn vào làn đạn giao tranh," Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên nền tảng X vào chiều thứ Ba.
"Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi," ông Araghchi nói, đồng thời thêm rằng: "Chúng tôi ưu tiên ngôn ngữ ngoại giao nhưng cũng biết nói các ngôn ngữ khác."
Đài truyền hình chính thức của Iran, Press TV, đã phản hồi bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth bằng cách chế giễu tuyên bố thường thấy của ông rằng quân đội Iran đã bị Mỹ tiêu diệt.
"Thế mà bảo là quân đội Iran đã bị 'xóa sổ' đấy!" Press TV đăng trên Telegram.
Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, cũng đưa ra một lời đe dọa đầy ẩn ý tương tự như tuyên bố của ông Araghchi trong một bài đăng trên X.
"Chúng tôi ưu tiên ngôn ngữ ngoại giao, nhưng lại nói thạo các ngôn ngữ khác hơn nhiều," ông Ghalibaf viết. "Nếu các người phá vỡ cam kết, chúng tôi sẽ chuyển sang dùng ngôn ngữ mà chúng tôi giỏi nhất. Tự làm thì tự chịu hậu quả thôi!"————Bộ Ngoại giao Iran chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC về bài đăng của ông Trump.
Kevin Breuninger

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét