Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

Cuộc Chiến Tương Tàn

 


CUỘC CHIẾN TƯƠNG TÀN

Lê Thị Mỹ Linh

Nhân loại đang trong cơn khủng hoảng về đại dịch toàn cầu (covid-19). Trên khắp thế giới có gần 6 triệu người đã tử vong và hơn 300 triệu người đã nhiễm bệnh. 

Các nước Châu Á đang trong cơn nhiễm, lây lan mạnh. Hoa Kỳ và Âu Châu vừa lắng dịu... sau hai năm tù túng bị giam mình để hạn chế lây lan. Mọi người đang khao khát sự tự do, những cuộc du lịch khắp năm châu bốn bể để bù đắp những ngày chôn chân tại nhà, để quên đi con covid quái ác... nhưng ước mơ chưa thực hiện thì chiến tranh ập đến.

Mà người châm ngòi nổ chiến tranh là nhà lãnh đạo độc tài Nga. Một nhà lãnh đạo tài phiệt giàu có với khối tài sản khổng lồ nhưng tâm hồn chật chội.

Ông cũng biết chơi đàn Piano và biết hát mà sao không mang cảm xúc của một nghệ sĩ... là một võ sĩ đai đen Judo, đai đen danh dự Taewondo, đai đen Karate nhưng không có tinh thần thượng đẳng...

Thế giới lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn bạo đối với sinh mạng người dân vô tội ở Ukraine nên ông đã mất hết, ghế chủ tịch danh dự và tước đai đen danh dự của ông.

Ông đi xâm lăng một nước láng giềng nhỏ hơn đất nước của ông là một hành động không fair trong thời đại văn minh nhân bản con người chỉ biết thương yêu chia sẻ chứ không có thù hận dã man. Thú vật còn được thương yêu, săn sóc, bảo vệ sự sống huống chi là con người.

Ông có biết chỉ một mình ông điên cuồng mà hàng vạn người đã nằm xuống, biết bao nhiêu người thương vong, nhà tan cửa nát, bao công trình xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt giờ đây chỉ là đống gạch vụn, trò tàn trong khói lửa... Thật đau lòng trước cuộc chiến tương tàn. 

Mà lẽ ra nhân dân Nga và nhân dân Ukraine có thể hoà hợp dưới một mái nhà. Ông đã làm cho nhân dân Nga một vết thương lòng nên họ đã đồng lòng đứng lên đi biểu tình chống lại sự xâm lược vô nghĩa của ông.

Chỉ sau một tuần lễ chiến tranh, Ukraine đã nổi lên thành một biểu tượng lương tâm thời đại. Nhiều nước cho phép công dân của họ đến Ukraine tham chiến chống xâm lược trong các binh đoàn quốc tế. Truyền thông đã đưa ra rất nhiều hình ảnh xúc động về người dân Ukraine tổ chức chiến đấu trên đường phố, đàn bà và thanh thiếu niên tự chế bom xăng (molotov), những người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài tìm đường về nước gia nhập quân đội kháng chiến, những vô địch thể thao, diễn viên điện ảnh người Ukraine cũng tìm về chung tay chiến đấu.

Những bà mẹ tiễn con ra chiến trường, vợ tiễn chồng lên đường mà không hẹn ngày trở về, hình ảnh những đứa con còn nhỏ dại níu tay cha không muốn rời xa... Ôi không biết bao nhiêu cảnh tượng thương tâm.

Những người lính trẻ Nga chưa một lần ra chiến trận, chưa dày dạn sương gió, chưa có kinh nghiệm chiến trường, lạc lỏng bơ vơ giữa mặt trận bị quân đội Ukraine bắt về đói cho ăn, khát cho uống, rồi cho  điện thoại liên lạc với gia đình để Mẹ đến dẫn về nhà. Lương tâm của con người cũng là một thứ vũ khí rất quan trọng.

Những hình ảnh ấy gây được tình cảm và sự ủng hộ của các dân tộc yêu hoà bình và chuộng tự do trên toàn thế giới.

Tổng thống Zelenski đã đoàn kết toàn dân chiến đấu kiên cường anh dũng ngay từ phút đầu làm sụp đổ ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của ông Putin. 

Lãnh đạo và người dân Ukraine chứng tỏ họ là những người có chính nghĩa, có quyết tâm bảo vệ đất nước và xứng đáng được cộng đồng quốc tế ủng hộ, giúp đỡ để chống lại cuộc xâm lược của nước lớn tham lam và tàn ác.

Đức Giáo Hoàng cùng những người có niềm tin tôn giáo ở khắp năm châu hết lòng thành tâm cầu nguyện cho toàn dân Ukraine sớm thoát khỏi cảnh binh đao bom đạn xối xả của nhà độc tài Nga.

Phép nhiệm mầu của đấng thiêng liêng đã hiệu ứng làm cản trở đoàn xe tank dài 64km của quân đội Nga tiến vào Kiev để tấn công dân Nga và bắt tổng thống Zelenski phải đầu hàng.

Trong những ngày sắp tới vô cùng nguy hiểm cho tánh mạng của tổng thống Zelenski và những chiến sĩ kiên cường cùng ông chiến đấu bảo vệ quê hương. Chúng ta những người yêu chuộng tự do và hoà bình thế giới hãy hiệp nhất cầu nguyện xin Thượng đế giữ gìn che chở cho tổng thống Zelenski và toàn dân Ukraine. 

Lê Thị Mỹ Linh 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét