Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Dừng Đèn Đỏ, Một Ông Ở Philadelphia Vô Tình Bị Bắn Chết

 

Nghi can đầu thú cảnh sát sau vài giờ tẩu thoát khỏi hiện trường. (Hình minh họa: Johanne Eisele/AFP via Getty Images)

DỪNG ĐÈN ĐỎ, MỘT ÔNG Ở PHILADELPHIA VÔ TÌNH BỊ BẮN CHẾT
Th. Long

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một anh ở Philadelphia, Pennsylvania, bị truy tố tội giết người sau khi bắn chết tài xế ở làn đường bên cạnh trong lúc cố lấy đạn ra khỏi súng tại ngã tư, theo Philadelphia Inquirer hôm Thứ Hai, 28 Tháng Ba.

Anh Lloyd Amarsingh, 28 tuổi, khai với cảnh sát điều tra rằng vụ nổ súng đó là do vô tình, theo báo cáo bắt giữ anh ta của cảnh sát. Anh Amarsingh còn bị truy tố tội vô ý giết người và tàng trữ dụng cụ gây tội ác. Anh ta bị giam, và tiền thế chân tại ngoại được ấn định $250,000.

Khi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư sáng Thứ Sáu tuần trước, anh Amarsingh cho hay anh rút súng ra và cố tháo đạn, theo báo cáo cảnh sát.

Súng vô tình phát nổ và đạn bay trúng tài xế xe van Mercedes Sprinter dừng kế bên chiếc Audi của anh Amarsingh, anh ta cho biết.

Sau đó, anh Amarsingh vượt đèn đỏ tẩu thoát, theo báo cáo cảnh sát, dẫn video từ camera an ninh tại hiện trường.

Cảnh sát đến hiện trường vụ nổ súng và nhìn thấy nạn nhân gục sau tay lái chiếc van, lúc đó vẫn đang nổ máy. Bên trong, họ tìm thấy một ông 56 tuổi bị trúng một phát đạn phía bên trái đầu.

Nhân viên cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện, và không lâu sau, ông ta được công bố qua đời ở đó, theo báo cáo cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận nạn nhân là ông Jim Hunt, cư dân Havertown, có bốn đứa con. Ông Hunt bị bắn khi đang trên đường lái xe đi làm.

Anh Amarsingh ra đầu thú cảnh sát vài giờ sau đó, sau khi báo chí đăng hình chiếc xe của anh ta do cảnh sát cung cấp.

Cảnh sát tìm thấy khẩu súng lục trong nhà anh ta và chiếc xe phía sau nhà. 

Th.Long [qd] - Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét