Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Chế Độ Thần Quyền Iran Chính Là Một Ổ Mủ Trong Cơ Thể Của Thế Giới Này

 


CHẾ ĐỘ THẦN QUYỀN IRAN CHÍNH LÀ MỘT Ổ MỦ TRONG CƠ THỂ CỦA THẾ GIỚI NÀY
TheHung chia sẻ


Nếu Iran là 1 nước hoà bình như Ấn độ, Pakistan, hay Saudi Arabia không hổ trợ khủng bố khắp mọi nơi và là kẻ thù của Mỹ 47 năm qua thì Mỹ có thể để Iran yên. 

Nhưng thực tế Iran luôn hung hăng và muốn có thêm vũ khí nguyên tử để bóp chặt eo biển Homuz thì bất kỳ TT Mỹ nào cũng không chấp nhận được.

Thời cơ đã tới để loại bỏ hẳn ung nhọt. 

Ông Trump đã dám làm.

Cả nước Mỹ nên ủng hộ ông như Thượng nghị sĩ dân chủ Fetterman đã tuyên bố. 

Cả thế giới nên cám ơn Mỹ 

Vĩnh FL 

image0.jpeg
Sent from my iPhone


On Mar 13, 2026, at 11:06 PM, Vinh Chanh  wrote:
Một bình luận sâu sắc về cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái với Iran.

Mời quý anh chị đọc.

V. Chánh 

Hồi tôi sắp ra trường, có một số người muốn mổ cắt ruột thừa khi không bị viêm ruột thừa. 

Thực ra là người ta chuẩn bị để đi vượt biên. 

Lỡ đang lênh đênh trên biển mà bị viêm ruột thừa thì khả năng tử vong rất cao. 

Đúng vậy, một ổ mủ ở trong bụng, không mổ lấy ra thì chết người như chơi.

Khi viêm ruột thừa đủ lâu, ruột thừa mưng mủ, rồi vỡ ra. Mủ trong ruột thừa tràn vào khoang bụng. 

Với người khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, thì có khả năng ruột xung quanh kéo lại, bao bọc ổ mủ, không cho chảy lan tràn trong ổ bụng, gây ra hiện tượng viêm phúc mạc khu trú. 

Trong trường hợp may mắn, nó tạo thành một đám gọi là đám quánh ruột thừa, giữ cho ổ mủ ở trong, tạo thành một khối áp xe. 

Nếu không mổ dẫn lưu ổ mủ ra ngoài, trong phần lớn trường hợp, ổ mủ có thể lớn dần, và lại vỡ ra nữa, gây viêm phúc mạc toàn thể. 

Từ đó có thể gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, và người bệnh tử vong. 

Còn với người yếu hơn (mà đa số là yếu hơn), ruột thừa vỡ sẽ gây ra viêm phúc mạc toàn thể ngay, rồi nhiễm trùng huyết, và tử vong sớm hơn.

Chế độ thần quyền Iran chính là một ổ mủ trong cơ thể của thế giới này. 

Những tổ chức ủy nhiệm của họ như Hamas, Herzbollah, Houthi… là những tổ chức khủng bố, gây ra rất nhiều tội ác ở nhiều nơi trên thế giới.

Chế độ thần quyền Iran chủ trương tiêu diệt nhà nước Israel, tiêu diệt dân tộc Do Thái. 

Đó chính là điều không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại ngày nay. 

Iran còn cố gắng chế tạo bom hạt nhân.

Với những vụ tấn công vào bất cứ nước láng giềng nào trong những ngày qua, chúng ta thấy sẽ nguy hiểm thế nào khi một chính quyền nuôi dưỡng khủng bố như Iran có được vũ khí hạt nhân.

Kể từ sau vụ Hamas đột nhiên tấn công Israel, giết chết khoảng 1.200 người Israel và bắt giữ 251 con tin vào ngày 7/10/2023, thế giới ở trong cảnh ruột thừa vỡ. 

Tất nhiên, Israel phản ứng lại. 

Tôi mà là người Do Thái, công dân Israel, tôi cũng phản ứng, để bảo vệ mạng sống của tôi, gia đình tôi, và người dân nước tôi. 

Phản ứng của Israel giống như việc giới hạn sự nhiễm trùng, tạo thành viêm phúc mạc khu trú. 

Nhưng rồi Herzbollah, Houthi… tham gia.
Cuộc chiến cứ lan rộng. 

Nguy cơ viêm phúc mạc khu trú sẽ lan rộng, thành viêm phúc mạc toàn thể.  
Nếu không có một cuộc mổ, cùng với kháng sinh mạnh, chắc chắn khối ung nhọt này sẽ lại vỡ và lan rộng.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel tấn công Iran chính là cuộc mổ đó. 

Tất nhiên, cuộc mổ nào cũng có giá của nó.  
Thậm chí, có những cuộc mổ thất bại hoàn toàn.

Nhưng nếu không mổ, thì gần như chắc chắn, khối mủ kia sẽ lại vỡ, và lan rộng. 

Tôi không ủng hộ chiến tranh, nhưng bây giờ, nỗi lo của tôi lại là Tổng thống Trump dừng tay khi chế độ thần quyền Iran vẫn còn đó, và vẫn chủ trương tiêu diệt người Do Thái, vẫn tài trợ cho các tổ chức khủng bố, và vẫn đeo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. 

Trên thực tế thì nhiều năm nay, các chính quyền Mỹ trước đó, các chính quyền châu Âu, các thế lực chính trị đều xử lí nửa vi, dùng kháng sinh liều thấp, nhẹ, chỉ có tác dụng tạo thành ổ viêm phúc mạc khu trú, chờ ngày bùng nổ. 

Tất nhiên, mỗi nước đều có lợi ích, hoặc sợ mất đi lợi ích trước mắt của họ khi Iran tồn tại và nuôi dưỡng đám khủng bố.

Việc tôi ủng hộ cuộc chiến Mỹ và Israel tấn công Iran không có nghĩa là tôi phủ nhận việc tôi coi Tổng thống Trump là một con buôn chính trị. 

Ông thể hiện điều đó qua những gì ông làm với GreenLand, trả treo với Đan Mạch và các nước phản đối ông. 

Ông cho JD Vance phủ đầu Châu Âu. Khi thấy nuốt khó trôi, ông lại cho Rubio vỗ về Châu Âu. 

Và tôi tin rằng ngay bây giờ, ông cũng đang còn ủ mưu việc đó. 
Vấn đề bây giờ, đối với Iran, điều Tổng thống Trump làm đang phù hợp với quyền lợi của thế giới, cho dù các nhà chính trị quen với thói giải quyết nửa vời có chống đối. 

Nhưng không ai biết lúc nào thì ông dừng lại, cua gắt. 
Và khi đó thì ổ mủ kia sẽ vỡ tung.

Với sự áp đảo về quân sự, khả năng tiêu diệt đám lãnh đạo thần quyền thay thế hết lớp này đến lớp khác, tôi hi vọng Tổng thống Trump không quẹo ngang hay cua gắt, chạy theo một mối lợi khác,  bỏ cho ổ mủ kia gây viêm phúc mạc toàn thể, rồi nhiễm trùng huyết… 

Thực sự thì tôi có niềm tin rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh, và đám thần quyền kia sẽ bị thay thế bằng một chính quyền khác, bớt hung hãn hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét