TỲ THIẾP NHẬT GẶP CHÀNG COWBOY TRUMP: HỌ TỪNG LÀ KHẺ THÙ 2 CHIẾN TUYẾN
TH- Huy Nguyen
Nhìn ảnh này thật là hay. Bà Thủ tướng cười tươi như hoa. Ông Tổng Thống thì chúm chím, những nét nhăn lo âu dường như được giãn ra.
Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cuộc gặp gỡ hân hoan này.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản “bị ép” làm tì thiếp của Hoa Kỳ, kẻ thua cuộc cắn răng nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, trước sự cư xử của chàng cao bồi hào hoa; quan hệ giữa hai bên dần dần được thay đổi; Thái Dương Thần Nữ đường hoàng trở thành chánh thiếp.
Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa bạch ốc nhằm tái khẳng định liên minh song phương, trong bối cảnh Washington kêu gọi Tokyo tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.
Chính vì thế, trong cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Takaichi và tổng thống Trump ngày hôm qua việc đầu tư 73 tỉ đô vào Hoa Kỳ chẳng khác gì người vợ nhét thêm tiền vào túi lang quân để kinh tế gia đình ổn định.
Và cũng rất hiểu khi thủ tướng dùng những lời mà cư dân mạng gọi là “thảo mai”: -
Chỉ có ông Trump là người có thể mang hòa bình và thịnh vượng cho thế giới”.
Với vị thế của Nhật Bản. Bà nói đúng chứ chẳng sai.
Cứ nghĩ xem, Nhật Bản phải đối đầu Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn… thì một lời nói động viên “lang quân” trong việc ổn định thế giới trong tương lai, thì chẳng có gì quá đáng.
Nếu so sánh quan hệ giữa 2 quốc gia như vậy, thì cũng hiểu Hoa Kỳ với Do Thái chẳng khác gì “anh em”.
Cái gương Bắc Hàn trước mắt, để tới khi anh Ủn có đồ chơi nguyên tử trong tay, chẳng ai làm gì anh ấy được.
Do đó, nếu Iran có võ khí trong tay, quốc gia bị xóa sổ đầu tiên sẽ là Do Thái.
“Tiên hạ thủ vi cường”. Ra tay trước khi đầu đạn nguyên tử của Iran hình thành là điều dễ hiểu. -Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh.
Hai nhà lãnh đạo đồng ý tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz, nơi vận chuyển phần lớn dầu mỏ của Nhật Bản.
Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh những hạn chế pháp lý của Tokyo trong việc tham gia quân sự do quy định hiến pháp hậu Thế chiến II.
Sự khéo léo duyên dáng của thủ tướng Takaichi trong cuộc hội đàm và dạ tiệc với tổng thống Trump với sự trọng thị của chủ nhà, đã được báo chí ca ngợi.
Dư luận Nhật Bản khá hài lòng khi chọn bà.
Thú thật, nếu vừa rồi đảng đối lập lên lãnh đạo, thì không biết Nhật Bản sẽ bị đối xử như thế nào?
Nhất là việc hóa giải vấn đề cử hạm đội tới eo biển Hormuz và sáng kiến mua dầu thô từ Alaska chuyển về Nhật mà không cần qua ngã Trung Đông.
Một số bạn ta để cảm tính lấn át, thấy chính sách chọn lọc người ngoại quốc của đảng cầm quyền gần đây khắt khe nên ác cảm với bà thủ tướng.
Tuy nhiên nếu nói bà ấy đã làm gì sai cho đất nước thì sẽ không sao trả lời được.
Trước tình hình hỗn loạn hiện nay, việc đối ứng với những thay đổi hệ trọng của thế giới về kinh tế và quân sự mới là sinh tử của quốc gia.
Hôm qua tôi đi đổ xăng ở tiệm xăng rẻ gần nhà, từ 175 yen/l ngày hôm trước còn 154 yen/l sau chuyến công du của bà Takaichi.
Trong khi đó xăng ở Hong Kong đã lên 600 yen/l. Thật kinh khủng.
Đương nhiên với TT Trump hay bà ThủTướng Takaichi (nguyên thủ Quốc Gia), thì luôn có kẻ yêu người ghét.
TH- Huy Nguyen


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét