THẾ CÙNG SINH QUẪN
Nhất Hùng
"Cùng Quẫn" là cụm từ diễn tả đúng nhất cho giới “lãnh đạo” Iran hôm nay, khi bị dồn vào "Thế Cùng", cái "Quẫn" sẽ sinh ra. Đó không chỉ là sự bế tắc, mà là một sự nhục nhã ê chề pha lẫn hoảng loạn tột độ. Nó biến những kẻ từng huênh hoang “Giết bọn Do Thái - Giết Mỹ” thành những con chuột nhắt chạy loạn trong mê cung do chính chúng xây dựng.
Nhìn vào Iran sau ba tuần nếm mùi chiến dịch Epic Fury của Mỹ và Israel, ta thấy một định nghĩa hoàn hảo về sự “cùng quẫn”:
Lãnh đạo Iran bị tiêu diệt, nó không chỉ là mất đầu, mà là bất cứ cái đầu nào vừa mọc ra để thay thế đều bị "gọt" sạch trong vòng một nốt nhạc. Hệ thống phòng không của Iran trở thành phế tích. Hải quân của Iran trở thành đống sắt vụn nằm im lìm dưới đáy đại dương. Lực lượng hỏa tiễn như đang trình diễn bắn pháo hoa nhưng là pháo xịt. Dàn lãnh đạo thượng tầng Iran cứ lần lượt được tiễn đi “hưởng trinh nữ”. Hài hước nhất, Mỹ và Israel không cần tốn quá nhiều công sức, họ chỉ việc duy trì một nhịp độ tiêu diệt đều đặn đến mức các "lãnh tụ dự phòng" giờ đây nhìn cái ghế quyền lực mà run rẩy như nhìn máy chém.
Khi gươm đã kề cổ, các giáo chủ bắt đầu dở trò "ngoại giao ngầm" qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Mỹ ném vào mặt 15 điều kiện bắt hàng, Iran - với chút sĩ diện hão còn sót lại - vội vàng bác bỏ và đưa ra 5 yêu sách ngược lại.
Nhưng hãy nhìn vào điều kiện tiên quyết của họ để thấy sự hèn hạ lên đến đỉnh điểm:
"LÀM ƠN NGỪNG ÁM SÁT CÁC LÃNH TỤ IRAN!"
Hóa ra, lý tưởng tôn giáo, chủ quyền quốc gia hay vận mệnh dân tộc đều là rác rưởi. Điều quan trọng nhất, duy nhất và cuối cùng là: Đừng phóng hỏa tiễn vào cái ghế tôi đang ngồi! Một yêu cầu ngây ngô đến mức nực cười, phơi bày toàn bộ sự hoảng loạn của một bộ máy cầm quyền đang rệu rã.
Đáp lại sự van xin đó, phía Mỹ đã tung ra một hồi đáp đầy tính giải trí và cay độc: Trong danh sách Top 10 cái tên cần thanh toán, họ hào phóng "xóa tên" hai vị: Tổng thống Masoud Pezeshkian (người đang giữ ghế Tổng thống Iran thực tế hiện nay) và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (một nhân vật có xuất thân từ lực lượng IRGC, khét tiếng là thực dụng và cứng rắn).
Đây chính là đỉnh cao của sự chế giễu!
- 8 kẻ còn lại sẽ lồng lộn nghi ngờ: "Tại sao 2 thằng kia được sống? Chúng nó đã khai gì? Chúng nó là nội gián?"
- 2 kẻ được sống thì mất ăn mất ngủ vì biết mình đang bị treo trên đầu một bản án tử hình mang tên "nghi kỵ nội bộ".
Một đòn LY GIÁN rất cổ điển nhưng có lẽ hữu hiệu nhất “của mọi thời đại”
Cái thế “cùng quẫn” của các lãnh đạo Iran hiện nay không còn là chuyện chính trị, nó là một vở hài kịch đen. Khi niềm tin tôn giáo bị thay thế bằng nỗi sợ cái chết sát sườn, kẻ mạnh sẽ không cần tốn thêm viên đạn nào để thấy lũ bảo thủ tự cắn xé nhau đến chết. Đúng là:
THẾ CÙNG SINH QUẪN
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét