Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Ván Bài Lật Ngửa

 


VÁN BÀI LẬT NGỬA
Nhất Hùng

Thế giới đang nín thở trước "khoảng lặng" 5 ngày mà Tổng thống Trump vừa ban bố. Nhưng đừng lầm tưởng đây là một sự xuống thang. Thực tế tại thực địa đang chứng minh một kịch bản nghiệt ngã hơn nhiều: Mỹ - Israel - Iran đang chơi một ván bài ngửa mà ở đó, kẻ nào chớp mắt trước sẽ mất tất cả.

Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố về những "cuộc đối thoại hiệu quả", thì bộ máy tuyên truyền của Iran lại rêu rao rằng Mỹ đã "chùn bước trước sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo". Đây là một sự dối trá không thể chấp nhận được.

Việc Iran phủ nhận đàm phán trong khi bí mật cử đặc sứ tiếp cận cho thấy bản chất tráo trở và câu giờ kinh điển. Họ cần 5 ngày không phải để tìm hòa bình, mà để:

Phân tán các kho tên lửa đạn đạo còn sót lại - Củng cố các bãi mìn phong tỏa Eo biển Hormuz - Chờ đợi sự lung lay từ các đồng minh yếu ớt của Mỹ tại châu Âu.

Không ít người chỉ trích Thủ tướng Netanyahu đang "lệch pha" với Washington khi tiếp tục dội bom vào miền Nam Lebanon và các cơ sở hạt nhân Iran. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật, Israel không có 5 ngày để chờ đợi. Khi tên lửa Iran vẫn rơi xuống Tel Aviv vào sáng nay (24/3), việc yêu cầu Israel ngừng tay là một sự phản bội đối với quyền tự vệ chính đáng.

Israel hiểu rằng, một con rắn độc bị thương (Iran) sẽ trở nên hung hãn nhất trước khi chết. Nếu không bẻ gãy hoàn toàn xương sống của quân đoàn IRGC ngay bây giờ, cái giá phải trả bằng máu của người dân Do Thái sẽ là vô tận. "Mỗi bên mỗi phách" là lẽ tất yếu của sinh tồn

Việc hoãn đòn tấn công vào các nhà máy điện của Iran có thể là một nước đi kinh tế để ổn định giá dầu toàn cầu, nhưng về mặt quân sự, nó đang gửi đi những tín hiệu gây nhiễu. Tối hậu thư của TT Trump phải là "Lưỡi gươm", không phải "Cành ô liu"

- Phải khẳng định rằng sau 120 giờ nữa, nếu Eo biển Hormuz không thông suốt, Iran sẽ bị đưa trở về "thời kỳ đồ đá" đúng nghĩa. Không có đàm phán, không có nhân nhượng cho những kẻ khủng bố quốc tế.
- Hành động dứt khoát, mọi nỗ lực gài mìn hay đe dọa tàu hàng phải được đáp trả bằng hỏa lực hủy diệt ngay lập tức, không cần chờ đợi hết thời hạn 5 ngày.

Hòa bình không bao giờ đến từ sự cầu xin hay những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nó đến từ nòng súng và sự khuất phục tuyệt đối của kẻ thù. Iran chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh. 5 ngày này là cơ hội cuối cùng để Tehran đầu hàng, hoặc là bản cáo phó cho chế độ giáo sĩ cực đoan.

Mỹ sẽ không dừng bước. Israel sẽ không dừng lại. Công lý phải được thực thi bằng sắt và lửa!

Nhất Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét