MỸ CẦN RÚT QUÂN KHỎI ĐỨC VÀ TÂY BAN NHA
Nhất Hùng
Trong nhiều thập kỷ, nước Mỹ đã hành xử như một "người bảo vệ hào phóng", chi hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ để duy trì sự hiện diện quân sự tại những quốc gia mà giới lãnh đạo của họ coi thường chúng ta nhất. Nếu Washington quyết định rút quân khỏi Đức và Tây Ban Nha ngay ngày hôm nay, đó không phải là sự cô lập - đó là sự tỉnh ngộ.
- Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nhưng họ lại hành xử như một kẻ bần tiện khi nói đến trách nhiệm quốc phòng. Suốt nhiều năm, Berlin đã phớt lờ hạn ngạch 2% GDP cho NATO, thản nhiên hưởng lợi từ chiếc ô hạt nhân của Mỹ trong khi dùng tiền tiết kiệm được để nuôi dưỡng bộ máy phúc lợi xã hội cồng kềnh và mua khí đốt từ những kẻ thù của chúng ta.
Tại sao lính Mỹ phải đổ máu và mồ hôi để bảo vệ một quốc gia thậm chí không chịu tự bảo vệ mình? Nếu Mỹ rút quân, Đức sẽ buộc phải thức tỉnh. Họ sẽ phải chọn giữa việc xây dựng lại quân đội từ đống đổ nát hoặc quỳ gối trước các cường quốc lân bang. Thời kỳ "ngồi mát ăn bát vàng" dưới bóng quân đội Mỹ phải chấm dứt.
- Tây Ban Nha từ lâu đã là một trong những quốc gia chi tiêu cho quốc phòng thấp nhất trong khối NATO. Trong khi họ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo trên các diễn đàn quốc tế, họ lại dựa dẫm hoàn toàn vào các căn cứ như Rota hay Morón để đảm bảo an ninh vùng Địa Trung Hải. Chính phủ cánh tả tại Madrid thường xuyên có những chính sách đối ngoại đi ngược lại lợi ích của Mỹ. Việc rút quân sẽ gửi đi một thông điệp đanh thép: Sự bảo vệ của Hoa Kỳ là một đặc quyền, không phải là một nghĩa vụ vĩnh viễn.
Mỗi đô la chi trả cho một căn cứ quân sự tại Stuttgart hay Sevilla là một đô la bị đánh cắp khỏi biên giới phía Nam đang bị bỏ ngỏ của chúng ta. Thay vì bảo vệ biên giới cho những quốc gia không biết ơn, chúng ta cần dùng số quân đội đó để ngăn chặn dòng chảy ma túy và nhập cư bất hợp pháp đang tàn phá cộng đồng Mỹ. Nếu châu Âu rơi vào bất ổn sau khi Mỹ rút đi, đó là lỗi của họ. Một lục địa không thể tự đứng vững sau gần một thế kỷ hòa bình thì không xứng đáng được cứu vãn bằng tiền của người đóng thuế Mỹ.
Rút quân khỏi Đức và Tây Ban Nha không phải là sự rút lui của một đế chế suy tàn, mà là sự tái khẳng định chủ quyền của một quốc gia thực tế. Những "quý ông" ở châu Âu phải học cách tự thanh toán hóa đơn cho sự an toàn của chính mình.
ĐÃ ĐẾN LÚC CHẤM DỨT "BỮA TRƯA MIỄN PHÍ"
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét