Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Nhật Ký Bán Nước: Số Phận Của Những Kẻ Phản Dân Hại Nước

 

Đống gạch vụn tại địa điểm của một cuộc oanh kích ở Tehran hôm thứ Hai. Ảnh: Majid Asgaripour/Wana/Reuters.

NHẬT KÝ BÁN NƯỚC: SỐ PHẬN CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DÂN HẠI NƯỚC
Văn Đàn Tiếng Quê Hương

Bản dịch bài viết trên Nhật báo Wall Street Journal, về số phận của những kẻ phản dân hại nước.

Do Thái Ráo Riết Săn Lùng Từng Giới Chức Của Chế Độ Ba Tư Tại Các Sào Huyệt

Các vụ triệt hạ hai viên chức chóp bu đã đánh dấu những bước ngoặt trong chiến dịch khốc liệt nhằm lật đổ nhà cầm quyền Tehran

Ali Larijani, giới chức an ninh hàng đầu của Ba Tư, tự tin bận áo khoác đen, đeo kính mát ung dung dạo bước vào hôm thứ Sáu qua một cuộc mít-tinh của những thành phần trung kiên với chế độ ở trung tâm đô thành Tehran. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của y trong bối cảnh chiến cuộc mà y vốn là một mục tiêu đã bị đưa vào tầm ngắm. "Quần chúng anh dũng. Giới chức anh dũng. Lãnh tụ anh dũng. Khối liên kết này không thể bị đánh bại," y viết trên mạng X sau đó.

Bốn ngày sau, y vong mạng. Rạng sáng thứ Ba, các cơ quan tình báo Do Thái đã phát giác Larijani đang tụ tập cùng các giới chức khác tại một ổ ngầm ở ngoại ô Tehran và hạ sát y bằng một đòn oanh kích bằng phi đạn.

Cũng ngay trong đêm đó, Do Thái nhận được mật báo từ những thường dân Ba Tư rằng thủ lãnh lực lượng dân quân Basij khét tiếng, Gholamreza Soleimani, đang ẩn náu cùng các phụ tá trong một căn lều ở khu vực rừng núi tại Tehran. Đây chính là chiến quả mà Do Thái hằng mong mỏi sau khi oanh tạc bình địa các tổng hành dinh và trạm chỉ huy của Basij suốt hơn hai tuần lễ, buộc các thành viên của lực lượng này phải chui rúc ở bên ngoài. Soleimani cũng đã trúng oanh tạc và thiệt mạng.

Giới lãnh đạo Do Thái và Hoa Kỳ ngay từ đầu đã nhận định rằng cuộc chiến với Ba Tư sẽ tạo ra thời cơ để người dân Ba Tư lật đổ chế độ. Các vụ triệt hạ vào rạng sáng thứ Ba là những cột mốc quan trọng trong chiến dịch đó, được hiện thực hóa nhờ sức tàn phá vũ bão từ các trận không kích và mạng lưới tình báo ngày càng thâu thập nhiều tin tức về các mục tiêu khả tín.

Với hàng ngàn nhân sự của chế độ bị hạ sát—từ các chóp bu lãnh đạo cho tới những tên lính thú nón cối ngoài mặt đường—người dân Ba Tư báo cáo rằng tình trạng hỗn loạn đang bắt đầu bao trùm. Lực lượng an ninh đang bị dồn ép và phải chạy trốn, dẫu chúng vẫn đăng đàn đe dọa người biểu tình cấm được xuống đường và chỉ đạo các đòn công kích nhắm vào Hoa Kỳ, Do Thái cùng các quốc gia Ả Rập láng giềng dọc Vùng vịnh Ba Tư.

Các danh sách mục tiêu chi tiết cùng phúc trình thiệt hại chiến trường mà Nhật báo The Wall Street Journal (WSJ) tiếp cận được đã cho thấy bức tranh tường tận về nỗ lực khổng lồ đang được triển khai nhằm làm tiêu hao sinh lực địch

Tài liệu cho thấy nỗ lực này đã khởi sự ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến và tiếp tục gia tăng cường độ. Do Thái đang truy quét lực lượng an ninh từ các tổng hành dinh cho đến các tụ điểm, rồi tới tận các hang ổ dưới gầm cầu nhằm phá vỡ hoạt động của chúng và cho dân chúng Ba Tư thấy rằng bọn mật vụ đàn áp đang bị triệt tiêu.

Cho đến nay, Do Thái tuyên bố đã dội 10.000 quả bom xuống hàng ngàn mục tiêu khác nhau, bao gồm hơn 2.200 mục tiêu liên can đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, dân quân Basij và các lực lượng an ninh nội chính khác. Họ ước tính hàng ngàn kẻ đã bị hạ sát hoặc đả thương.

Kỹ thuật tối tân mà Do Thái thi triển cùng sự thâm nhập vào xã hội Ba Tư của các điệp viên đang kết hợp lại để tạo ra mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay đối với một chế độ bám rễ sâu mọt.

Dẫu vậy, kinh nghiệm quân trường hằng thập niên cho thấy việc lật đổ một chính phủ từ trên không là điều vô vàn trắc trở, nếu không muốn nói là bất khả. Và nếu nhà cầm quyền Ba Tư tồn tại, chúng có thể trỗi dậy bạo dạn và nguy hiểm hơn. "Đó sẽ là một chiến thắng rành rành cho chế độ với những hệ lụy vừa có thể tiên liệu vừa khôn lường," Farzin Nadimi, một học giả cao cấp chuyên trách về Ba Tư tại Viện Washington, một cơ quan cố vấn (think tank) tại Hoa Kỳ, nhận định.

Do Thái mở màn cuộc chiến bằng một đòn chí tử nhắm vào trái tim của chế độ, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại tư dinh ngay trong loạt đạn đầu tiên, và phối hợp cùng Hoa Kỳ nhanh chóng phá hủy hầu hết các bệ phóng hỏa tiễn của Ba Tư cũng như xóa sổ hệ thống phòng không của địch.

Sau đó họ phân chia trọng trách. Hoa Kỳ tập trung vào sức mạnh quân lực và kỹ nghệ của Ba Tư, còn Do Thái ráo riết săn lùng các cấu trúc an ninh nội chính.

Sang đến ngày thứ hai, chiến đấu cơ Do Thái đã oanh tạc có hệ thống các tổng hành dinh và trung tâm chỉ huy liên hệ đến các nhánh an ninh nội địa của Vệ binh Cách mạng, dân quân Basij và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Các tài liệu mà Nhật báo duyệt xét cho thấy các đòn không kích nhắm vào mọi thứ, từ Tharallah—đơn vị Vệ binh Cách mạng chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô—cho đến các bót cảnh sát cấp khu phố ở Tehran. Do Thái nhắm vào các địa điểm mà tình báo của họ đã xác định có sự hiện diện của nhân sự chế độ.

Các mục tiêu sau đó được mở rộng. Tình báo Do Thái nắm được nguồn tin rằng Ba Tư có một kế hoạch dự phòng cho lực lượng an ninh nội chính trong trường hợp cơ sở của chúng bị phá hủy—đó là tập kết tại các khu liên hợp thể thao địa phương.

Do Thái nhẫn nại quan sát các địa điểm này đầy nghẹt người và sau đó giáng đòn dập tắt trước khi tuần đầu tiên khép lại. Những trận oanh kích đó, theo các bản giám định thiệt hại chiến trường mà Nhật báo xem được, là một trong những trận khốc liệt nhất của cuộc chiến, tiêu diệt hàng trăm nhân viên an ninh và quân nhân, phần lớn tại Vận động trường Azadi, một cầu trường túc cầu rộng lớn.

Các thước phim cho thấy sĩ quan an ninh nằm la liệt trên vỉa hè bên ngoài một vận động trường khác, theo các đoạn phim được xác minh bởi Storyful, một công ty tình báo truyền thông đại chúng thuộc sở hữu của News Corp, công ty mẹ của Nhật báo.

Nhân sự an ninh đã xông vào bệnh viện Gandhi ở Tehran và ép các bệnh nhân phải nhường chỗ cho thương binh của chúng, một y sĩ cho hay.

Các giới chức Ba Tư lên án các cuộc không kích là hành động tấn công vào các mục tiêu dân sự, và đài phát thanh nhà nước Ba Tư công bố những hình ảnh hoang tàn sau đó nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến sự hiện diện của lực lượng an ninh.

Quân lực Do Thái cho biết họ đã oanh kích một trung tâm chỉ huy của Bộ Tình báo hoạt động ngầm bên trong một khu phức hợp của Công ty Điện lực Ba Tư ngay giữa lòng thủ đô Tehran. Truyền thông nhà nước Ba Tư rêu rao rằng đòn oanh tạc đã làm một số nhân viên và kỹ sư thiệt mạng, đồng thời làm bị thương và cướp đi sinh mạng của một số người bàng quan.

Các cuộc tấn công đã làm suy sụp tinh thần binh sĩ hạ cấp và khiến một số binh sĩ thuộc lực lượng an ninh phải bắt đầu tá túc trong xe cộ, đền thờ Hồi giáo hoặc các cơ sở thể thao khác, theo đánh giá của tình báo Do Thái.

Trong khi đó, các viên chức tình báo Do Thái bắt đầu gọi điện thoại trực tiếp cho từng chỉ huy, gọi đích danh để đe dọa họ và gia quyến nếu họ không chịu khoanh tay đứng nhìn trong trường hợp nổ ra một cuộc nổi dậy, theo các nguồn thạo tin.

Nhật báo đã duyệt xét nội dung của một cuộc gọi giữa một viên chỉ huy cảnh lực cao cấp của Ba Tư và một nhân viên của Mossad, cơ quan tình báo ngoại quốc của Do Thái.

"Ông có nghe tôi nói không?" tiếng một nhân viên tình báo Mossad vang lên, nói bằng ngôn ngữ Farsi. "Chúng tôi rành rẽ mọi thứ về ông. Ông đã nằm trong sổ đen của chúng tôi, và chúng tôi nắm trọn tông tích của ông."

"Được rồi," viên chỉ huy đáp trong đoạn băng ghi âm.

"Tôi gọi để cảnh cáo trước rằng ông nên đứng về phía đồng bào của mình," nhân viên Mossad nói. "Và nếu ông không làm thế, số phận của ông sẽ chung một kết cục với lãnh tụ của các người. Ông nghe rõ tôi chứ?"

"Người anh em, tôi thề có kinh Quran, tôi không phải là kẻ thù của các người," viên chỉ huy nài nỉ. "Tôi vốn đã là một kẻ mang án tử hình rồi. Xin hãy đến ứng cứu chúng tôi."

Trên mặt đất, Do Thái tiếp tục săn lùng các kho bãi của cảnh lực, phá hủy các trang thiết bị điện toán, quân xa và quân trang cảnh sát, theo các danh sách mục tiêu mà Nhật báo thấy được. Một mục tiêu khác là các đội mô-tô pháo mã, vốn giữ vai trò trọng yếu trong nỗ lực đàn áp các cuộc biểu tình.

Tại một thời điểm, Do Thái đã dội bom khoảng 34 địa điểm khác nhau liên can đến lực lượng an ninh nội chính ở tỉnh Ilam, một khu vực miền tây Ba Tư giáp ranh biên giới Iraq với đông đảo sắc dân Kurd sinh sống, theo một danh sách mục tiêu mà Nhật báo tiếp cận.

Người Kurd tại Ba Tư vốn có mối giao hảo căng thẳng với chính quyền trung ương và sở hữu các nhóm vũ trang của riêng mình. Tổng thống Trump từng ngỏ ý hậu thuẫn cho một chiến dịch vũ trang của người Kurd chống lại Ba Tư vào khoảng thời gian xảy ra các đòn không kích, nhưng sau đó đã lật lại quyết định của mình.

Tuần trước, giữa lúc giới chức Do Thái công khai hoài nghi liệu chỉ mượn sức mạnh không quân có đủ sức lật đổ chế độ hay không, quân lực của họ đã khởi sự mở rộng các mục tiêu.

Không quân Do Thái bắt đầu tung các phi đội phi cơ không người lái bay lảng vảng (loitering drones) lượn lờ trên bầu trời Tehran và các khu vực khác của Ba Tư, chuyển hướng chú tâm từ các trung tâm chỉ huy sang các trạm kiểm soát và hàng rào phòng ngự lẻ tẻ của lực lượng Basij. Phi cơ không người lái đã oanh kích hàng chục mục tiêu, mỗi đợt tiễu trừ từ hai đến bốn nhân viên an ninh.

Nhiều cuộc oanh tạc được dẫn đường bởi những mật báo từ chính những thường dân Ba Tư, các giới chức an ninh Do Thái cho hay. Vào hôm thứ Năm, ít nhất ba trạm kiểm soát khác nhau đã bị nhắm tới, bao gồm các chốt trên Xa lộ Imam Reza và đường Shahed ở mạn bắc Tehran.

Nhiều cuộc tập kích tiếp diễn trong dịp cuối tuần. Đêm Chủ Nhật, lực lượng Do Thái tiến hành một cuộc săn lùng có chủ đích nhắm vào các chốt kiểm soát, oanh tạc 11 vị trí, bao gồm tại các quảng trường Enghelab và Azadi ở Tehran và dọc theo một số tuyến xa lộ.

Người dân Ba Tư xác nhận các đòn công kích vào các chốt kiểm soát vẫn đang diễn ra.

Chiến quả của Do Thái là điều khó có thể kiểm chứng một cách độc lập. Ba Tư đã cắt đứt mạng lưới internet và đang kiểm duyệt khắt khe luồng tin tức. Những ai cả gan phát tán các đoạn phim về thiệt hại chiến cuộc đều đã bị tống giam.

Do Thái đánh giá rằng cuộc không chiến đang gây ra sự gián đoạn trong hệ thống chỉ huy - kiểm soát, đồng thời làm suy nhụt ý chí của lực lượng an ninh. Người dân Ba Tư cho biết họ đã tận mắt thấy lực lượng an ninh nháo nhào tìm chỗ làm việc an toàn trong lúc bị chiến đấu cơ và phi cơ không người lái của Do Thái săn lùng; chúng chiếm dụng cả trường học, cơ sở thể thao và các tòa nhà dân sự.

Vị bác sĩ ở Tehran kể lại rằng cảnh lực tại Vanak, một khu phố trưởng giả của thủ đô, đã dời chốt kiểm soát của chúng xuống dưới gầm cầu xa lộ để tránh bị biến thành bia đỡ đạn. Ông nói các lực lượng khác đã nài nỉ xin ông cho tá túc qua đêm trong tòa nhà của ông. Một số tên còn nằm ngủ chui rúc ở một hốc tối cạnh cầu thang. Ông cũng đã chứng kiến lực lượng an ninh dựng lều hoặc rúc mình ẩn nấp bên trong những chiếc xe buýt.

Những cư dân khác cho hay nhiều sĩ quan an ninh đang lẩn trốn trong các chung cư. Khi chúng dọn tới, xóm giềng liền tản cư vì lo sợ hứng chịu bom đạn oanh kích, một cư dân chia sẻ.

Việc điều tra các tội danh như trộm cắp xảy ra trước chiến cuộc hiện đang bị đình trệ do lực lượng cảnh sát phải hứng chịu các đòn tấn công, một số người cho biết.

Một cư dân Tehran kể lại rằng người bạn của ông đã không thể nhận lại chiếc xe hơi bị lấy cắp và được cảnh sát tìm thấy trước khi chiến cuộc nổ ra, bởi lẽ chẳng còn mống nào tại bót cảnh sát để giao trả xe. Một người khác lại cho biết cảnh sát đã bảo ông cùng các chủ tiệm khác hãy đóng cửa trước khi trời chập tối vì họ không thể vỗ ngực bảo đảm an ninh cho dân chúng.

Cho dù uy quyền có bị sứt mẻ ra sao, điều rành rành là lực lượng an ninh Ba Tư vẫn đang kiểm soát đường phố và kìm kẹp những tiếng nói bất đồng bằng lời hăm dọa "bắn bỏ". Nhiều người dân Ba Tư cho rằng sẽ là hành động tự sát nếu phất cờ khởi nghĩa vào lúc này và họ e ngại Do Thái cùng Hoa Kỳ sẽ để lại một chế độ dẫu nguyên vẹn nhưng đầy phẫn uất và hung bạo hơn.

Cơ quan an ninh Do Thái tin rằng nền kinh tế rệu rã cùng sự phẫn nộ trong bá tánh đã đẩy chế độ lọt vào con đường sụp đổ không thể vãn hồi, bất luận điều đó xảy ra trong thời chiến hay ở ngã rẽ tương lai. Dẫu vậy, rốt cuộc thì đó vẫn là sứ mạng mà Do Thái và Hoa Kỳ đang đặt lên vai người dân Ba Tư.

"Họ đang chứng kiến một hệ thống mục nát ngay trước mắt mình," học giả Nadimi nói. "Nhưng sẽ cần thêm rất nhiều đòn công kích nữa mới hòng lật ngược được thế cờ."

(Trích dẫn từ bài viết “Do Thái Ráo Riết Săn Lùng Từng Giới Chức Của Chế Độ Ba Tư Tại Các Sào Huyệt” - Dov Lieber, Benoit Faucon, Shayndi Raice - Nhật báo The Wall Street Journal)

Văn Đàn Tiếng Quê Hương
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét