Truyện Cười Thư Giãn - QUÊN ỦI!!!...
TQD
Nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Sáu Bảnh, 75 tuổi, đến Trung Tâm Thương Mại địa phương để tìm quà cho vợ: Ngọc Tũn - tuổi gần 7 bó.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lót của phụ nữ, Sáu Bảnh nhận ra vợ mình chưa bao giờ mua sắm những bộ đồ lót đắt tiền trong đời.
Sáu Bảnh nảy ra ý tưởng mua cho vợ một món đồ gợi cảm, để vợ mình cảm thấy trẻ trung, hồi xuân và xinh đẹp. Sáu Bảnh bước vào cửa hàng, và nói với nhân viên bán hàng, ông chọn mua một gói chiếc áo ngủ mỏng manh, đắt tiền nhất, mà cửa hàng có.
Sáu Bảnh cầm món quà và hào hứng đi về nhà. Khi thấy Ngọc Tũn đang ở trong bếp, Sáu Bảnh nói vợ mang quà lên lầu, mở ra, mặc vào ông sẽ đợi vợ ở trong bếp để ngắm.
Vợ Sáu Bảnh cám ơn và đi lên phòng ngủ. Khi mở gói quà ra, Ngọc Tũn nhận ra đây là thứ mà mình chưa từng có trước đây. Nàng cũng thấy nó quá mỏng manh, chẳng che giấu được gì.
Ngọc Tũn suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ làm Sáu Bảnh ngạc nhiên, bất ngờ, rồi bước xuống nhà mà không mặc gì cả. Vì vậy, Ngọc Tũn đã để chiếc áo ngủ trên giường và bước xuống cầu thang trong tình trạng khỏa thân.
Ngọc Tũn gọi chồng:
"Anh yêu ơi, em đang ở ngoài hành lang, ra đây mà ngắm nhìn em cho đã mắt...."
Sáu Bảnh bước ra hành lang, ngước nhìn vợ và thốt lên:
“Tên bán hàng khốn khiếp này.... thật là đoảng và vô trách nhiệm!! Nó bán cho mình chiếc áo ngủ cả mấy trăm đô mà vẫn không chịu ủi nữa!"
Yoshi Nghĩa kể lại
Chòi oi là chòi ... kk ...
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét