Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Buổi Hạnh Ngộ "Người Xứ Nẫu"

 






BUỔI HẠNH NGỘ "NGƯỜI XỨ NẪU"

Trần Hoàng

Những buổi sinh hoạt của cộng đồng ở trong nhà và ngoài trời đang dần dần được hồi sinh sau giấc ngủ dài vì Covid-19. Lệnh phong tỏa của các cấp chính quyền địa phương cũng được nới lỏng. Mọi sinh hoạt đang trở lại bình thường.

Hòa cùng niềm vui ấy, thời gian gần đây đồng hương Phú Yên ở San Jose liên tiếp đón mừng nhiều vị khách quý từ các thành phố trong xứ Cờ Hoa ghé thăm "thung lũng tình thương" với lòng hiếu khách vô bờ.

Trong dịp ngày của Cha (Father's Day), Buổi Hạnh Ngộ "Người Xứ Nẫu" được chủ nhà Lê Lan Hương tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 19-6-2021 để chào mừng đồng hương Nguyễn Xuân Lan và phu quân đến từ thành phố Boise, tiểu bang Idaho, USA. 

Được biết, khách và "chủ xị" là "hàng xóm" với nhau trên đường Cao Thắng ở Tuy Hòa năm xưa, đã một thời ngồi chung dưới mái trường Nguyễn Huệ thân yêu.

Vì thời cuộc, vì đời sống, mỗi người tản mát mỗi phương và sau bao năm xa cách, hôm nay mới có dịp "hạnh ngộ" trên xứ người. Đúng là "quả đất tròn", "thế giới tuy bao la nhưng vẫn hẹp". 

Hiện diện trong buổi họp mặt, ngoài khách quý Nguyễn Xuân Lan và phu quân, chủ nhà Lê Lan Hương chúng tôi còn thấy có các anh chị Đặng Duy Nhượng & Thanh Phước, Nguyễn Đình Cai & Phan My, Lữ Liệt An & Đặng Dung, Nguyễn Hậu, Nguyễn On (bận việc về sớm), Trần Hoàng Thân, Phùng Mỹ Lệ, Võ Minh Vui, Võ Minh Vân và một số đồng hương nữa mà người viết không biết hết tên. Tổng cộng trên 20 mươi người. Ngoài ra, vì trùng vào ngày Quân Lực VNCH 19-6 và Father's Day nên thiếu vắng một số khuôn mặt thân quen.

Thời tiết bắt đầu bước vào mùa Hè, trời nóng cả tuần qua nhưng có lẽ Thượng Đế cảm thông và cũng vui lây, thương tình ban cho không khí chiều hôm nay dịu xuống nên chúng tôi quây quần ngoài sân, hàn huyên tâm sự, chuyện trò vui vẻ và chụp hình kỷ niệm; mặc dù gia chủ đã chu đáo chuẩn bị bàn ghế đàng hoàng ở trong nhà, trông rất ư là lịch sự... 

Giờ cơm chiều đã đến, Lan Hương mời khách vào nhà lấy thức ăn, có rất nhiều món, món nào cũng ngon do chủ xị khoản đãi và khách mời 'potluck dinner'. Có cả heo quay, gỏi ngó sen tôm thịt, gỏi gà; những món mà người viết 'thích' nhất.

Không khí sinh hoạt càng lúc càng vui hơn, vừa ăn vừa nói cười, chuyện trò rôm rả. Lúc này, bao nhiêu lo lắng, buồn phiền đều quên hết, chỉ còn lại niềm vui... vui vô tận...

Theo lời chị Xuân Lan, cách nay 10 năm, chúng tôi đã có dịp gặp nhau trong 2 kỳ đại hội CHS Phú Yên ở San Jose và Houston Texas, nhưng lúc đó vì chưa quen biết nên chỉ chào qua loa. "Quá tam ba lần"; lần này mới thật sự biết nhau, thăm hỏi, trao đổi và chuyện trò thân mật.

Ở San Jose, "cô nàng" Lan Hương đã nổi tiếng "líu lo" nhưng so với "người đẹp" Xuân Lan, Lan Hương phải nhường bước và tôn lên hàng "sư tỷ". Chúng tôi chưa bao giờ thấy người nào lanh lợi và sinh động, hoạt bát như chị Xuân Lan. Thông minh và hiểu biết về nhiều lãnh vực...

Đồng hương Nguyễn Xuân Lan từ Boise, Idaho đến San Jose mang theo làn gió mới. Một sáng kiến rất hay, để nhớ mãi tên người đã gặp, thay vì mang bảng tên trước ngực như thuở còn đi học; ngày nay "nữ sinh" Xuân Lan 'bầy trò' viết tên trong đĩa giấy cầm trước ngực khi chụp hình. Dù có vài chục năm sau khi nhìn lại cũng không phải khổ tâm 'moi óc' nhớ tên người trong hình là ai. Sáng kiến 'độc đáo' vô cùng. Xin tán thưởng một tràng pháo tay!!...

Ngoài ra, để lưu giữ tình cảm và kỷ niệm ngày "hạnh ngộ", khách quý Xuân Lan đã tặng một món quà tuy "bình dân" nhưng lại rất quý trọng về tinh thần với trò chơi 'bốc thăm trúng thưởng'. Vừa lý thú vừa vui nhộn. Chúng tôi rất "hên", cả hai người đều trúng thưởng. Thật thú vị và tuyệt vời vô cùng!...

Chúng tôi nhìn thấy mọi người lòng vui khôn xiết, biểu hiện trên khuôn mặt khách và chủ đều rạng rỡ, cười nói "líu lo!", "líu lo!!"...

Xuân Lan tặng quà kỷ niệm 

Xuân Lan tặng quà

Theo chương trình, sau cơm chiều khách và chủ sẽ vào nhà tiếp tục sinh hoạt nhưng trời vẫn còn sáng và không khí dịu mát nên tiếp tục ở lại ngoài sân.

Chị Lê Lan Hương chào mừng 

Chủ nhà Lê Lan Hương mở đầu chương trình "tâm tình", chị giới thiệu người bạn "hàng xóm" Xuân Lan ở cùng đường Cao Thắng Tuy Hòa thuở còn đi học. Sau thời gian dài xa cách, hôm nay may mắn và vui mừng gặp lai...

Chị Nguyễn Xuân Lan tâm tình


Phu quân chị Xuân Lan xúc động khi được đón tiếp nồng hậu

Chị Xuân Lan tâm sự: "vì hoàn cảnh chúng ta phải lưu lạc xứ người, đời sống tuy có đầy đủ về vật chất nhưng rất thiếu thốn về tinh thần nên tình đồng hương rất quý, là niềm vui tột cùng mỗi khi gặp lại nhau. Chị cám ơn người bạn tốt Lan Hương đã đứng ra tổ chức buổi họp mặt, cám ơn tất cả bạn hữu và đồng hương Phú Yên đến chung vui. Đồng thời chị cũng ngỏ lời mời đồng hương ở San Jose đến thăm thành phố Boise, nơi có nhiều phong cảnh đẹp, anh chị sẽ ân cần đáp lễ.

Anh Đặng Duy Nhượng  cháo mừng khách quý Xuân Lan và phu quân

Anh Đặng Duy Nhượng thay mặt cho đồng hương biểu lộ sự vui mừng và ngưỡng mộ khi được khách quý Nguyễn Xuân Lan và phu quân ghé thăm San Jose. Anh Nhượng chúc anh chị có một chuyến du lịch dài ngày, đến nhiều thành phố thăm thân nhân và bạn hữu được nhiều thuận lợi, vui khỏe, bình an và may lành...

Tiếp theo là phần văn nghệ "hát cho nhau nghe" của các 'tiếng hát học trò' Xuân Lan, Minh Vui, Lan Hương đã "vang bóng một thời"...


Từ trái: Minh Vui, Lan Hương, Xuân Lan

Tiết mục giúp vui qua giọng ca của các "cây văn nghệ" 'một thời có tên' mà nay 'cũng đã có tuổi' nhưng vẫn còn êm ái, ngọt ngào; lôi cuốn và thu hút tâm hồn thính giả lắng nghe và thưởng thức!...

Chương trình văn nghệ còn đang sôi động nhưng vì lý do sức khỏe, chúng tôi đành phải chia tay, tạm biệt ra về trong sự bịn rịn và luyến tiếc vô cùng... 

Trong cuộc sống, con người có rất nhiều niềm vui nhưng tình bạn, tình đồng hương là niềm vui mà hết thảy chúng ta đều quý mến và trân trọng nhất.

Xin hẹn quý vị vào lần họp mặt kỳ sau.

Trân trọng,

San Jose, ngày 24-6-2021

Trần Hoàng


Xin mời quý vị xem thêm hình dưới đây

(click vào hình để xem rõ hơn)
















Xin kính chúc quý vị bình an, vui khỏe và may lành
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét