Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

"Nẫu" Họp Mặt Tại San Jose

 

Họp mặt đồng môn Nguyễn Huệ ngày 05-6-2021

“NẪU” HỌP MẶT TẠI SAN JOSE

Trần Hoàng

Sau biến cố lịch sử ngày 30-4-1975 của dân tộc Việt Nam. Đồng hương Phú Yên nói chung, đồng môn Nguyễn Huệ nói riêng, theo vận nước nổi trôi, rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn lần lượt kẻ trước người sau qua định cư tại Hoa Kỳ; mang theo nỗi thương nhớ... quê hương vô cùng...

"Đất lành chim đậu", Thành phố San Jose, với mỹ danh “thung lũng tình thương” nơi qui tụ của hàng ngàn gia đình xuất thân từ mảnh đất “núi Nhạn, sông Đà” yêu dấu, đã và đang “an cư lạc nghiệp” tại đây.

San Jose là một trong những thành phố lớn, nổi tiếng của Hoa Kỳ. Dân số trên một triệu người, riêng Việt Nam cũng có hơn trăm ngàn. Tiềm năng kinh tế giàu mạnh; nổi bật nhất là công nghệ điện tử.

Những ngày đầu nơi xứ lạ quê người, mỗi khi gặp người xứ “Nẫu”, tay bắt miệng cười, vui mừng khôn xiết; bồi hồi xúc động như bất ngờ gặp lại cố nhân sau bao ngày xa cách…

Đồng hương Phú Yên ở San Jose rất hiếu khách, mỗi khi có Nẫu ở xa đến đều được gia chủ đón tiếp ân cần. Theo thông lệ, một buổi họp mặt thân tình được tổ chức để đón mừng khách quí. Số người tham dư, nhiều ít tùy thuộc vào mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh.

Nhân dịp một số đồng môn Nguyễn Huệ K-76 từ nhiều thành phố khác nhau trên đất Mỹ cùng hẹn đến thăm “thung lũng hoa vàng”; bạn Lê Lan Hương làm “chủ xị” tổ chức buổi họp mặt thân tình vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 05-6-2021 tại tư gia.

Hiện diện, đồng môn phương xa có các anh chị: Khả & Nhung, Phan Quang Tuyến & Quý, Hùng & Liên, Ngưu & Xinh, Trần Quang Hạ, Hoàng Liên Chi, Mộng Loan, Linh, Trần Thị Thư, Buchanan Nguyễn Nhung. Đồng môn tại San Jose, ngoài chủ nhà Lê Lan Hương còn có các anh chị: Phùng Mỹ Lệ, Phạm Xuân Thanh, Hậu, Trần Hoàng Thân, Đỗ Trọng Tiên, Đặng Lâm, Huỳnh Bình, Huỳnh Đức Thịnh, Đặng Duy Nhượng & Hoàng Thanh Phước… (có thể còn thiếu tên vài người).

Mở đầu, chủ nhà Lan Hương chào mừng và cám ơn các bạn đồng môn Nguyễn Huệ K-76 từ phương xa hẹn hò gặp mặt ở San Jose. Đồng môn Trần Hoàng Thân Nguyễn Huệ thay mặt các bạn tại địa phương tâm tình với khách phương xa và cám ơn chủ nhà đã có nhã ý tổ chức buổi họp mặt hôm nay. Đồng thời anh Đỗ Trọng Tiên và Trần Hoàng Thân cũng cho biết chương trình hướng dẫn các bạn du ngoạn một số thắng cảnh nổi tiếng tại Bắc California vào những ngày kế tiếp...

Chúng tôi đã có dịp viết về “Tấm Lòng Hiếu Khách Vô Bờ” của anh chị đồng hương Nguyễn Xuân Thanh & Dương Hoa mà nay không nói đến “Tấm Lòng Hiếu Khách” của đồng môn Lê Lan Hương là một 'thiếu sót' lớn, không thể tha thứ được.

Vì tuổi đời đã cao (lên chức ‘cố’ từ lâu) tuy trí nhớ sụt giảm rất nhiều nhưng vẫn không quên đã có vài chục lần họp mặt trong căn nhà sang trọng, ấm cúng này; khung cảnh luôn đầy ắp tình thương, tình thân ái, nồng nhiệt đón tiếp đồng môn, đồng hương đến từ phương xa và ngay tại Bắc Cali.

Phải công nhận tấm lòng ‘hết mình vì bạn' của chủ nhà Lê Lan Hương. "Nàng" luôn nở nụ cười trên môi, vui vẻ và thân thiện với mọi người. Dù ai có ‘ngổ ngáo’ chọc giận đến đâu “nàng” cũng chỉ... ‘cười xòa!’.

Thật đáng mến và đáng “yêu” vô cùng...!!

Chúng tôi nhờ “sống lâu lên lão làng” nên buổi họp mặt nào cũng được “ới!” đến. “Thi thoảng”, chẳng đặng đừng mới dám “đào ngũ” một lần.

Là 'nhân vật phụ’ trong buổi họp mặt lần này nên không "nắm" được chi tiết. Vì vậy, bài này chỉ viết ‘vòng ngoài’ còn nội dung thì ‘mù tịt’. Ước mong các bạn vì tình ‘đồng môn’ mà “xính xái” cho "ngộ". Xin cám ơn rất nhiều.

Bởi “long thể bất an”, chúng tôi rời bàn tiệc lúc 8 giờ tối, các bạn ở lại tiếp tục thưởng thức chương trình karaoke “hát cho nhau nghe” với dàn âm thanh "xịn". Nghe thật "đã!".

Xin hẹn gặp lại các bạn trong lần họp mặt kỳ tới.

Tạm biệt!... tạm biệt!!... Xin chào tạm biệt!!!...

San Jose, ngày 10-6-2021

Trần Hoàng


Xin mời quý anh chị xem thêm hình ảnh dưới đây

(click vào hình để xem rõ hơn)
























Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui, mạnh khỏe 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét