Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Tấm Lòng Hiếu Khách Vô Bờ Bến

 

Hàng ngồi (từ trái): Thanh Phước, Xuân Thanh, Lê Tuyết, Nguyễn Thanh, Phùng Lệ, Dương Hoa, Vương Hạnh, Trương Hạnh (phu nhân thầy Phương).

Hàng đứng (từ trái): Nguyễn Nhung Phạm Hoàng, Thầy Ngô Càng Phương, Duy Nhượng, Phạm Tiên


TẤM LÒNG HIẾU KHÁCH VÔ BỜ BẾN

Trần Hoàng

Chúng tôi đang lái xe trên đường đến dự Thầy Trò Chung Vui do thầy cô Ngô Càng Phương khoản đãi thì chuông điện thoại reng. Bấm nút nghe trên tay lái; từ bên kia giọng Xuân Thanh:

- Hello anh! - Em gọi phone nhà cho chị nhưng không thấy bắt phone nên gọi cell phone cho anh.

- Anh nghe đây! Có gì không em?!

- Mời anh chị chiều hôm nay 5 giờ đến nhà em chơi!. Có chị Lê Phan Tuyết và thầy cô Phương đến nữa.

- Anh chị sẽ đến. Cám ơn em

Vì đang lái xe nên phải dừng nói chuyện ở đây.

Đồng hương trong hội Ái Hữu và Cựu Học Sinh Phú Yên ở San Jose, hầu hết ai cũng biết Tấm Lòng Hiếu Khách Vô Bờ Bến của anh chị Nguyễn Xuân Thanh - Dương Hoa.

Chủ nhà Xuân Thanh (áo xanh) - Dương Hoa (đội mũ, áo sọc đỏ)

Hầu như tất cả các buổi sinh hoạt của Hội Ái Hữu hay Cựu Học Sinh Phú Yên đều có sự hiện diện của anh chị Thanh - Hoa.

Đặc biệt, theo thông lệ, mỗi khi có đồng hương hay CHS Phú Yên từ phương xa đến thăm "thung lũng hoa vàng" anh chị rất hăng hái tiếp tay đón tiếp, nhiệt tình đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất. 

Bản tính hiếu khách, hiền hòa chất phát, vui vẻ, sởi lởi, hào phóng... Lại có lợi điểm nhà cửa khang trang, rộng rãi; trong túi lúc nào cũng 'rủng rỉnh' "của dư của để" nên mặc sức tiêu xài xả láng (sáng về sớm) nên được nhóm CHS PY ở San Jose phong biệt danh "đại gia Phú Yên".

Nếu chưa có địa điểm, anh chị thường "xung phong" nhận tổ chức đón mừng khách quý tại nhà. 

Với Tấm Lòng Hiếu Khách Vô Bờ Bến, chị Thanh Hoa không quản ngại vất vả, tốn kém tự mình làm nhiều món ăn đặc thù "Xứ Nẫu" để đãi khách; anh Xuân Thanh rất chu đáo sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để đón khách lịch sự hơn. Đồng hương quê hương Phú Yên ở San Jose cũng được thơm lây. 


Đã thành công trong "công ăn việc làm", anh chị còn được Trời ban cho mấy cô con gái "yêu" xinh đẹp, học giỏi và có tài ca hát. Đã và đang là ca sĩ "nòng cốt" trong các buổi sinh hoạt của Ái Hữu và Cựu Học Sinh Phú Yên. Anh chị có dàn karaoke "xịn", âm thanh tuyệt vời, màn hình lớn, được mọi người yêu thích. Với tinh thần văn nghệ cao, mỗi khi tổ chức họp mặt tại nhà của anh chị đều được thưởng thức chương trình karaoke mở đầu và chấm dứt nên rất được hâm mộ và tán thưởng.


Ca sĩ Mỹ Diễm (ái nữ của anh chị Thanh & Hoa)

Khách quý Lê Phan Tuyết lần này đến San Jose chắc rất vui và hạnh phúc vô cùng, chỉ riêng đồng hương Phú Yên mà đã có 3 buổi họp mặt, tại nhà chị Hồng Vân (chiều Chủ Nhật 30-5-2021), trưa Thứ Hai tại nhà thầy cô Ngô Càng Phương (31-5-2021) và chiều Thứ Hai (31-5-2021) tại nhà anh chị Thanh - Hoa (chưa kể những lần thăm viếng cá nhân khác). 

Chúng tôi chỉ là người được "ăn ké" nhưng cũng rất vui và hạnh phúc không kém gì "khách quý phương xa". Những kỷ niệm đẹp, rất đẹp mãi mãi tươi sống trong 'mảnh vườn tâm hồn khô cằn' của người viết cao niên này, đang bước gần vào tuổi U80.

Đã hơn 1 năm vì tai họa do người đẹp "CôVy" từ Vũ Hán, Trung Cộng du lịch qua Hoa Kỳ gây ra, chúng ta phải bị ngăn cách, không được lại gần "tay bắt mặt mừng" nên buổi họp mặt lần này rất có ý nghĩa và "vui thật là vui!!...".

Có lẽ chúng tôi là người vui và may mắn nhất trong số thực khách. Đã "được ăn (chực), được nói, được gói mang về" mà còn được gia chủ riêng tặng cho chai rượu đỏ loại đặc biệt, khá "nặng ký" của hãng rượu tỷ phú Hoàng Kiều xuất xưởng, 'giấu' mang về. 

Chai rượu đỏ Hoàng Kiều, quà của Xuân Thanh ưu ái tặng

Xin cám ơn tất cả... muôn vàn cám ơn quý vị...

Xin hẹn gặp lại quý Thầy Cô và quý Anh Chị lần sau.

San Jose, ngày 05-6-2021
Trần Hoàng

Xin mời quý vị xem thêm hình
(click vào hình để xem rõ hơn)













Xin kính chúc quý vị một ngày bình an, vui khỏe và may lành


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét