Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

Ông Đồ

 

Hình ảnh những ông đồ vào năm 1907, ngồi chờ bán chữ trên phố Hàng Bồ - Ảnh Sưu Tầm.

ÔNG ĐỒ
Vũ Đình Liên

Bài thơ Ông đồ là của nhà thơ Vũ Đình Liên, được sáng tác năm 1936. Bài thơ thể hiện sự thương cảm và nuối tiếc của tác giả đối với ông đồ, một lớp người dạy học chữ nho xưa, đã bị bỏ quên và tàn tạ trong cuộc đời.

Bài thơ có nhiều hình ảnh, so sánh, biểu tượng và ngôn ngữ đặc sắc để tạo nên một bức tranh buồn bã và sâu lắng về cuộc sống và tình yêu của ông đồ. Bài thơ là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, đáng được đọc và suy ngẫm.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét