CÁI CHẾT TẤT YẾU CỦA MỘT QUÁI THAI CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ
Nhất Hùng
Cái chết của chế độ tà quyền Iran không chỉ đến từ sự phẫn nộ của dân chúng, mà nó là kết quả tất yếu của một cấu trúc mục nát từ bên trong, nơi mà cả súng đạn lẫn lý thuyết cai trị đều đã đến hồi kết thúc.
Iran, một thời rêu rao về sức mạnh vô song, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát rệu rã. Trong khi lãnh đạo cao cấp mải mê tìm đường tẩu tán tài sản và trốn chui trốn nhủi trong các hầm ngầm, bỏ mặc binh lính cấp dưới, không biết đang chiến đấu vì ai và vì cái gì. Sự phản bội từ bên trong đã biến các cơ sở quân sự thành những mục tiêu lộ thiên cho Mỹ và Israel hủy diệt. Khi đồng tiền mất giá và nguồn lực cạn kiệt, những khí tài lỗi thời không còn phụ tùng thay thế, biến chúng thành những đống sắt vụn vô dụng trước công nghệ chiến tranh hiện đại. Những người lính vốn cũng là con em của dân đã nhận ra rằng, cầm súng bắn vào đồng bào mình để bảo vệ một đám bạo chúa đang hấp hối là một tội ác ngu xuẩn. Sự rệu rã về tinh thần là đòn giáng chí mạng hơn bất kỳ loại tên lửa nào.
Iran, một thể chế chính trị lỗi thời, nay đã chính thức trở thành một "thây ma" đang chờ chôn cất. Một chính quyền phải dùng đến việc cắt internet toàn quốc để che giấu sự thật là một chính quyền đã thừa nhận thất bại trước dân. Khi niềm tin đã chết, bạo lực chỉ là phương thuốc trì hoãn cái chết trong đau đớn. Trên bản đồ địa chính trị, Iran giờ đây như một hòn đảo hoang tàn, bị thế giới văn minh khinh bỉ và ghẻ lạnh. Những đồng minh trục lợi cũng đang tháo chạy khi nhận ra con tàu tà quyền này đang chìm xuống đáy đại dương lịch sử. Thứ chủ nghĩa giáo điều dùng để xích xiềng trí tuệ con người đã bị ánh sáng của khát vọng tự do thiêu rụi. Chế độ tà quyền đã tự đào huyệt chôn mình khi chọn con đường đối đầu với toàn bộ nhân loại và chính người dân của mình.
Cái chết quân sự tước đi công cụ đàn áp, và cái chết chính trị tước đi quyền tồn tại. Chế độ Iran hiện nay không còn là một quốc gia, mà là một thực thể tội ác đang co giật trong cơn hấp hối cuối cùng. Lịch sử sẽ ghi nhớ ngày 16/3/2026 không phải là ngày internet bị tắt, mà là ngày bóng tối của bạo chúa bắt đầu tan biến trước bình minh của một Iran tự do. Bản án đang được thực thi.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét