NỖI ÁM ẢNH TRUMP: KHI SỰ GHÉT BỎ LÀM MỜ LÝ TRÍ.
Nhất Hùng
Khá đông người đang mắc một căn bệnh nan y mới, không phải virus, mà là "Hội Chứng Ám Ảnh Trump". Cái hội chứng mà hễ thấy người đàn ông này làm bất cứ điều gì, dù là hít thở hay ký một sắc lệnh mà bất kỳ tổng thống nào trước đó cũng làm, thì đám đông ngoài kia cũng phải nhảy dựng lên như bị điện giật, rồi gào thét rằng đó là "sai lầm", là "thảm họa", là "tính khí thất thường".
Thật nực cười! Hãy tỉnh táo lại đi các "nhà đạo đức học" online.
"America First" - Ủa, chứ không lẽ phải là “America Second”, America Last” …?
Cái câu khẩu hiệu "America First" bị đem ra xâu xé như thể đó là một tội ác chống lại nhân loại. Xin hỏi có vị Tổng thống Hoa Kỳ nào, từ thời Washington đến nay, mà không đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu? Chẳng lẽ một vị tổng thống lại phải đi lo cho nồi cơm của nước khác trước khi lo cho túi tiền của dân mình thì mới là "nhân văn", là "đúng quy trình"?
Dân chủ hay Cộng hòa, tất cả đều làm thế. Nhưng hễ Trump nói ra, thì nó trở thành "ích kỷ", "cô lập". Sự đạo đức giả này thực sự là một đỉnh cao mới của sự lố bịch.
Tổng thống "ngẫu hứng" hay Ngũ Giác Đài tính toán?
Những người chống Trump luôn thích vẽ lên hình ảnh một ông già ngồi trong Phòng Bầu dục, sáng nắng chiều mưa, thích là bấm nút "khởi động chiến tranh" hay "phá hủy liên minh" chỉ vì một cơn giận dữ.
Bớt ảo tưởng sức mạnh của cá nhân đi! Nên nhớ, những nước đi quân sự hay chiến lược đối ngoại lớn đều là những phép tính lạnh lùng của Ngũ Giác Đài và giới tinh hoa tình báo đã nằm trên bàn giấy hàng chục năm trời. Trump có thể là người ký, là người phát ngôn, nhưng bảo ông ta làm vì "ngẫu hứng" thì đúng là coi thường bộ máy vận hành của một siêu cường. Đừng có cái gì xấu cũng quàng vào "cái tính khí" của ông ấy để lấp liếm đi những sự thật địa chính trị tàn khốc mà nước Mỹ vốn dĩ luôn theo đuổi.
Cái bài ca "Do Trump hết!"
- Kinh tế biến động? Do Trump.
- Thế giới bất ổn? Tại cái tính khí của Trump.
- Hàng xóm cãi nhau? Chắc cũng do Trump truyền cảm hứng!
Người ta sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những việc mà bất cứ đời Tổng thống nào cũng đang và sẽ làm, chỉ để có cơ hội được mỉa mai một cá nhân. Họ sợ thừa nhận rằng Trump thực chất chỉ đang vận hành cái guồng quay mà nước Mỹ đã chọn từ lâu. Họ ghét cái cách ông ấy nói thẳng, nói thật, và họ chọn cách bám víu vào sự ghét bỏ đó để tỏ ra mình "thượng đẳng".
Sự thật là: Nếu Trump có làm đúng 100 việc, thì trong mắt những kẻ ám ảnh, việc thứ 101 - dù là việc tốt - vẫn sẽ là một "âm mưu" nào đó. Đã đến lúc bớt diễn kịch, bớt đạo đức giả và nhìn vào thực tế đi!
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét