Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Mùa Giáng Sinh Đã Về

 

Khung cảnh đêm Noel tại nhà thờ ở Hà Nội

MÙA GIÁNG SINH ĐÃ VỀ 
Minh Tư

Vậy là một mùa giáng sinh an lành đã lại về - cái thời khắc thiêng liêng và trân trọng tưởng chừng chỉ có cộng đồng những người theo đạo công giáo, nhưng chẳng hiểu từ khi nào đã trở thành ngày vui vẻ của tất thảy mọi người.

Chẳng thế mà Hà Nội những ngày này thật đẹp, nhất là khi màn đêm buông xuống, nó thật đẹp và quyến rũ biết bao. Những ánh đèn giáng sinh ấm cúng, những cây thông được thắp đèn sáng rực trước cửa các trung tâm thương mại, những khách sạn lớn và những quán cafe đa phong cách... Đâu đó trên đường phố và trong các trung tâm siêu thị thấp thoáng ông già Noel tốt bụng với “bầy tuần lộc” kéo chiếc xe trượt tuyết để ban phát quà bánh cho trẻ em… càng làm cho mùa giáng sinh lộng lẫy hơn, huyền ảo hơn và như mang cái ấm áp lại gần và khiến người ta cảm thấy thêm hạnh phúc.

Có lẽ vì thế mà nhiều người bảo: Giáng sinh - mùa của yêu thương! Mùa để đem lại sự ấm áp, là mùa để cho tất cả mọi người sẻ chia cùng nhau làm tốt đời đẹp đạo… Là mùa để đưa người ta đến với những ngày hội bất tận của yêu thương. Chẳng thế mà cứ mỗi năm giáng sinh về người ta lại chẳng tiếc nhau lời chúc, những tấm thiệp, những món quà được cứ tấp nập được gửi đi khắp mọi nơi.

Với tôi, dù là người ngoại đạo, nhưng tôi luôn muốn tận hưởng khung cảnh ấy, và tự coi mùa giáng sinh như là ngày vui của chính mình, để cùng hòa vào niềm hân hoan với bà con giáo dân công giáo. Bởi tôi hiểu, hơn tất thảy, dù có theo đạo hay không theo đạo, tin hay không tin thì mọi thứ tôn giáo cũng đều nói đến đạo làm người, đều hướng về cội nguồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đều bắt nguồn từ trái tim, biết yêu thương và trân trọng, biết sẻ chia với những cảnh đời éo le, nghiệt ngã…

Mỗi năm khi không khí giáng sinh ngập tràn, tôi lại thích một mình được lang thang trên phố, để thấy các quán cà phê nào cũng chật người, để thấy những dòng người háo hức đón chờ đêm chúa giáng sinh cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang… Và nhất là khi được thấy các giáo dân ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy cứ mườn mượt từ các ngả đổ về nhà thờ, mỗi lúc một đông, và rồi được nghe họ cất vang những bài thánh ca hòa quyện trong màn sương bàng bạc giăng khắp phố phường.

Ôi, giáng sinh trên đất nước ta an lành biết bao! Tôi yêu giáng sinh cũng vì lẽ đó, dẫu vẫn biết dù năm nào giáng cũng về, nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn rạo rực, hồi hộp đón chờ tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian huyền ảo và bỗng thấy mùa giáng sinh thật ấm áp ngập tràn yêu thương!

Minh Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét