Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975

  

 

 

 

 



Kính thưa quý vị


Biến cố lịch sử ngày 30-4-1975 làm cho Quân - Dân - Cán - Chính VNCH phải gánh chịu thảm cảnh tang thương, đau khổ. Nước mất, nhà tan.


Mặc dù đã qua 50 năm, lòng người tuy có nguôi ngoa nhưng niềm đau vẫn còn ghi khắc trong tim, nhất là những người lưu vong, tỵ nạn CS nơi đất khách quê người.


Đến ngày hôm nay, đã có rất nhiều tác giả viết về nhiều lãnh vực liên quan đến sự kiện này. 


Kính mời quý vị bấm (click) vào các đường link dưới đây để xem


Trân trọng 

NHHN 



Chào cờ, mặc niệm  

Tướng Nguyễn Khoa Nam     

Tướng Lê văn Hưng, Anh Hùng tử thủ An Lộc   

Tướng Lê Nguyên Vỹ, chết theo thành   

Những ngày cuối cùng của Tướng Phạm văn Phú  

Tướng Trần văn Hai và viên đạn cuối cùng     

Trung tá Nguyễn văn Long: Bảo Quốc công thần  

Vinh danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn  

Đại tá Nguyễn Hữu Thông tự sát và được mai táng dưới cột cờ  

Thiếu tá Biệt Động Quân Trần Đình Tự  

Một cái chết bất tử   

 

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét