Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

Tuyệt Chiêu Của Sư Phụ!!!

 


TUYỆT CHIÊU CỦA SƯ PHỤ !!!
"D Chau" 

Tôi có thằng em họ nó đã 28 tuổi, cũng quen nhiều cô gái rồi nhưng đều thoáng qua dù các cô đều rất trẻ trung và xinh đẹp, nhưng trái tim nó không rung động.

Rồi nó gặp cô ấy, hơn nó vài tuổi và đã từng đổ vỡ. Cả 2 cũng xác định và tiến tới hôn nhân. Tuần trước là ngày nó đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ và dòng họ trong nhà, qua thăm dò nó biết chắc chắn hầu như ai cũng phản đối vì cô ấy lớn tuổi hơn và từng trải.

Nó hỏi ý mình, mình mới nói:

- Anh chỉ chiêu cho chú, nếu gặp khó khăn chú đem ra dùng nhé. Dù sao chú cũng là cháu đích tôn trong gia đình.

Sau bữa gặp mặt, ai trong gia đình cũng khuyên không nên lấy vợ lớn tuổi thế này, thế kia….

Hôm rồi lại có tiệc trong tộc họ, bà con lại tề tựu, nhiều người lại mở lời khuyên nhủ… cậu ấy chỉ ngồi ăn và lắng nghe. Cuối buổi tiệc mới nghẹn ngào nói rằng:

Trước khi gặp và yêu cô ấy, con chỉ có thích đàn ông thôi á!!!

Mọi người đang ồn ào, bỗng trở nên yên lặng, không ai khuyên nhủ gì nữa.

Tối đó, ngồi uống trà ngắm trăng, ba mẹ cậu ấy mới nói:

- Con coi hôm nào tiện ba mẹ qua thăm nhà bên ấy nha con!

Hôm qua gặp nó, nó thủ thỉ:

- Chiêu anh chỉ hay quá anh ơi!

- Có gì đâu chú, hai thùng bia kèm dĩa mồi là được rồi hihi!

"D Chau" 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét