Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Khai Gian $20 Triệu Tiền Trợ Cấp Covid-19, Ông Trung Quốc Lãnh 4 Năm Tù Tại New York

 

Toà liên bang Nam New York tuyên phạt Muge Ma, công dân Trung Quốc, 4 năm tù giam vì gian lận $20 triệu tiền trợ cấp COVID-19. (Hình: Googe Map)

KHAI GIAN $20 TRIỆU TIỀN TRỢ CẤP COVID-19, ÔNG TRUNG QUỐC LÃNH 4 NĂM TÙ TẠI NEW YORK
Người Việt

MANHATTAN, New York (NV) – Bị cáo Muge Ma, 38 tuổi, công dân Trung Quốc, bị một quan toà liên bang kết án bốn năm tù giam vào hôm Thứ Năm, 21 Tháng Tư, tại New York vì tội gian lận $20 triệu tiền trợ cấp COVID-19 dành cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, theo AP.

Chánh Án Richard M. Berman, toà liên bang Nam New York, tuyên bố đây là mức án xứng đáng vì tính nghiêm trọng của tội phạm, đồng thời là cảnh báo cần thiết cho các hành động lạm dụng chương trình trợ cấp của chính phủ.

Bị cáo bị bắt giữ vào Tháng Năm 2020. Giới chức cho biết ông Ma khai man và ghi danh vào ít nhất năm ngân hàng để chính phủ trả lương hàng triệu đô cho hàng trăm nhân viên trong hai công ty mà ông kiểm soát thông qua hai chương trình Paycheque Protection Programme và Economic Injury Disaster Loan. 

Theo đó, ông Ma làm giả hồ sơ ngân hàng, thuế, bảo hiểm, thanh toán lương và dẫn liên kết đến những trang mạng miêu tả các công ty “toàn cầu” cho ông điều hành. 

Đồng thời ông cũng tuyên bố sai sự thật rằng một công ty của ông đại diện cho tiểu bang New York và đang giúp thống đốc mua bộ thử nghiệm COVID-19.

Trên thực tế, tại thời điểm đó, ông Ma đang làm việc một mình tại một căn chung cư trị giá $1.5 triệu ở Manhattan.

Công tố viên cho biết các hồ sơ gian lận của ông Ma được một ngân hàng phê duyệt và giải ngân hơn $800,000 quỹ vay cho một trong các công ty của ông. Trong quá trình điều tra số tiền này bị đóng băng. Ngoài ra một khoản vay khác trị giá $650,000 cũng được phê duyệt và một khoản vay $10,000 được cung cấp.

Trong phiên tòa, ông Ma liên tục xin lỗi về hành động của mình, tự nói bản thân “ghê tởm,” chê bai các điều kiện nhà tù trong hai năm vừa qua là “dơ bẩn, khắc nghiệt, tàn nhẫn,” đồng thời bày tỏ “tôi yêu nước Mỹ, xin lỗi đất nước của tôi.”

Ông Ma đến Mỹ vào năm 2011 bằng visa sinh viên. 

MPL - Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét