Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

Thủy Thổ Miền Nam

 

Hình minh họa 

THỦY THỔ MIỀN NAM 
Nghĩa Nguyễn 

Bác Tư trả tiền nước và đi qua bên kia đường để lấy xe.
Bác Tư:

- Xe chú bao nhiêu tiền hả cháu?!

Cậu sửa xe với giọng nói không phải của miền nam:

- Xe của bác phải thay cái xăm ạ, vì khi bác đi xe bị non lốp là chân van nó xé xăm. Thay xăm 70 ngàn ạ!

Bác Tư móc túi:

- Ô, không đủ tiền rồi.

Cậu sửa xe:

- Bác cứ lấy xe đi, lần sau trả cháu cũng được.

Bác Tư:

- Ô, cháu tốt quá! Nhưng đường này tôi cũng ít đi qua đây...

Cô gái đang đợi sửa xe ngồi nghe câu chuyện từ nảy đến giờ ,lên tiếng cũng không phải giọng miền Nam:

- Bác thiếu bao nhiêu cháu phụ thêm cho.

Bác Tư:

- Bác còn có 40 ngàn à ! Vừa uống nước hết 10 ngàn rồi.

Cô gái đến cầm 40 ngàn trên tay bác xong và nói:

- Bác cầm lại 20 ngàn này, lở giữa đường có thủng xe lần nữa, còn lại bao nhiêu cháu gởi cho.

Chú Tư cảm ơn và nói thêm:

- Bác nghe giọng nói biết các cháu là không phải người miền Nam, nhưng sao thấy các cháu hành xử như người miền Nam vậy há?!

Cậu sửa xe:

- Bác không nghe chuyện cây quýt ạ! Cây quýt trồng ở Giang đông thì cho quả chua, mà mang nó qua trồng ở Giang Tây thì cho quả ngọt ạ! Cái đó là do thủy thổ, môi trường, khí hậu của mỗi nơi mỗi khác.
- Bác hiểu rồi! Cảm ơn các cháu

Trang Văn Chương Miền Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét